Tại thôn làng Sâng, xã Tân Lĩnh huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái có một cây thị cổ thụ, tán lá rộng lớn được cắm bia đá 700 năm tuổi và xây dựng một ngôi miếu thờ để người dân thắp hương vào những ngày lễ Tết.
Ông Hoàng Ngọc Chấn, Chủ tịch UBND xã Tân Lĩnh cho biết: Chu vi gốc của cây thị đo được gần 8m, với nhiều bạnh lớn. Cây thị có từ rất lâu đời không ai biết được tuổi thật của cây thị này là mấy trăm năm…
Cụ Nguyễn Kim Kỳ dân tộc Tày, năm nay đã trên 70 tuổi, nhà dựng cách gốc thị cổ thụ vài bước chân, cụ cho biết: Tôi sinh ra và lớn lên ở đây đã thấy cây thị như thế này rồi. Hỏi bố và ông tôi, các cụ đều bảo: Khi chúng tao sinh ra đã thấy cây thị rồi. Thân nó vẫn xù xì như thế, hỏi người già thì được bảo nó có từ lâu lắm rồi… Ông Kỳ kể rằng: Ngày trước khi chúng tôi còn bé vào mùa quả chín cả mấy chục người trèo lên cây hái quả. Quả to bằng cái ấm nước pha trà này, ăn ngọt và thơm lắm. Sau đó nghe các cụ nói trên cây thị có ma, nên không ái dám trèo lên cây nữa. Bây giờ mọi người thấy quả rụng thì nhặt, mùa quả chín nhà tôi thơm lừng mùi thị…
Nhiều gia đình ở làng Sâng khi nhà gặp chuyện gì không may, hoặc cầu mong một điều gì đó thì mang hương và lễ vật ra gốc thị khấn vái. Ông Hà Văn Thắt, nhà ở cạnh gốc thị vẫn thường xuyên ra đây cúng vái, ngày Tết gia đình ông làm cơm mổ gà đặt dưới gốc thị cúng thần linh thổ địa, ma làng, ma núi, ma cây…phù hộ độ trì cho mọi người trong gia đình mạnh khoẻ, mùa vụ tốt tươi, chăn nuôi gia súc gà lợn đầy sân.
Tuổi cây thị là 700 năm, hay nhiều hơn nữa chưa được các nhà khoa học tính toán, đưa ra con số chính xác bà con ở đây cũng chỉ ước như vậy. Hiện nay UBND xã Tân Lĩnh đưa cây thị cổ thụ vào diện bảo vệ cùng một số di tích lịch sử khác có từ thời Lý, Trần, Lê nằm trong quần thể di tích Hắc Y đã được xếp hạng di tích cấp Quốc gia.