| Hotline: 0983.970.780

Cháu đã sai lầm từ gốc: tin anh em hơn tin ngân hàng!

Thứ Tư 18/07/2018 , 06:50 (GMT+7)

Tới lúc cần tiền để mua nhà thì hai em dâu của cháu trở mặt nói chồng nó mượn, nó không dính dáng, giấy tờ bằng chứng đâu. 10 năm đi làm ô-sin, cháu để dành được bốn trăm...

Cô Dạ Hương kính mến!

Học hết lớp 9, cháu đi làm giúp gia đình nuôi hai em còn nhỏ. Mới 20 tuổi mẹ gả cháu cho một người hơn cháu 3 tuổi, nhà cũng thiếu trước hụt sau và mẹ chồng thì bệnh bướu độc nên sinh có mình chồng cháu rồi thôi. Cưới cháu về chưa được 1 năm thì mẹ chồng tự tử, bà bệnh tật rề rề mà ba chồng hay đi làm ăn rồi vợ lẽ vợ mọn. Chúng cháu bỏ nhà vô thành phố, thuê nhà trọ, vợ chồng làm linh tinh, đắp đổi. Cháu chỉ dám sinh một đứa con thôi cô. Ba chồng cũng bán nhà bỏ đi biệt tăm.

Khi con tới tuổi mẫu giáo, cháu đành mang con về cho ba má cháu ở quê coi giùm. May mắn của cháu là được một gia đình rất tốt bụng nhận làm giúp việc. Chồng của cháu vẫn ở chỗ nhà trọ một phòng để thờ mẹ chồng cháu. May là anh ấy không cờ bạc hư hốt, chúng cháu cuối tuần gặp nhau chiều thứ bảy tới chiều chủ nhật. Nhưng con ở xa, thương nhớ quá cô ơi.

Cháu mang ơn cô chủ của cháu nhiều lắm. Như chị em ruột vậy cô. Chắc mẹ chồng cháu phù hộ cho cháu. Nhà hay có khách, cô chủ lại có con ở nước ngoài nên họ bắt cháu học vi tính, học tiếng Anh, học nấu những món khó để sống với họ lâu dài. Ngày giỗ mẹ chồng cháu, ngày lễ ngày Tết đều có thưởng có quà hậu hĩnh cho cháu, rất tình cảm.

Nhưng cháu thấy khó nói với họ chuyện tiền bạc của mình. Số là họ bảo tiền lương của cháu nên đi gửi tiết kiệm để dành mua nhà giá rẻ. Nhưng cháu không nghe. Cháu phải giúp hai em trai của mình, đứa thì cần ra riêng sau khi cưới vợ, đứa thì cần vốn liếng làm ăn. Cháu nghĩ, ngân hàng giữ sao bằng các em mình giữ, khi mình cần chúng nó sẽ đưa lại.

Năm tới đây vợ chồng cô chủ phải đi sống ở nước ngoài với con. Họ sẽ bán nhà, cháu bị mất việc. Cháu dám chắc không chỗ nào tốt hơn chỗ này đâu cô. Tới lúc cần tiền để mua nhà thì hai em dâu của cháu trở mặt nói chồng nó mượn, nó không dính dáng, giấy tờ bằng chứng đâu. 10 năm đi làm ô-sin, cháu để dành được bốn trăm, cộng phần để dành của chồng nữa cũng được sáu trăm. Cháu tính sẽ muối mặt xin nhà chủ, xin như em xin chị, cháu nghĩ họ sẽ cho. Nhưng giờ thì không đòi được ở chỗ hai đứa em, cháu không xoay xở được.

Chắc họ buồn lắm khi biết cháu dại, họ nhắc chừng hoài mà cháu không nghe.

-------------------------

Cháu thương mến!

Cháu thật đáng thương và cũng thật đáng quý ở cái tình chị hy sinh cho các em, biết hy sinh từ lúc cháu mới vừa xong cấp II. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Nhưng bất hạnh đến ngay khi nhà chồng vừa nghèo vừa bi đát đến mức mẹ chồng phải tự tử. Cháu không mô tả nhưng cô hình dung và cô thương chồng cháu quá, thương cả cháu khi phải sống trong bầu không khí thê lương, đến mức phải rời đi.

Những phụ nữ chết uất ức như vậy sẽ rất thiêng. Có lẽ chúng cháu được mẹ chồng cháu phù hộ thật. Mấy ai được một chỗ làm – cô nói chỗ làm vì giúp việc là một nghề nghiêm túc hẳn hoi – cháu được thương và chăm sóc như một thành viên ruột thịt. Cô tin, với khả năng quản lý đã có – cô nói quản lý là vì cháu đã biết đến vi tính và Internet, cháu không mù tiếng Anh, cháu nấu ăn giỏi nữa thì sớm muộn gì cháu cũng gặp một gia đình văn minh khác.

Có điều, người có của họ nhìn thấy những trục trặc tiền nong hay xảy ra ở gia đình Việt Nam mình nên họ đã nhắc cháu chuyện gửi tiết kiệm. Vì sao họ có của, vì họ biết tích lũy. Làm ra tiền dễ, giữ được đồng tiền không dễ. Giữ ở đây là giữ được và biến nó thành tài sản. Không mấy người tự dưng có đâu. Họ phải để dành, bằng việc mua đất rẻo mua đất ao đất trấp, rồi biến nó thành đất to hơn, vị trí tốt hơn và rồi sẽ có số tiền ra tấm ra miếng. Nhà cũng vậy thôi, mua trả góp, lấy hồ sơ vay ngân hàng, lại trả nợ dần và sẽ có đủ để làm chủ cái căn hộ ấy.

Cháu đã sai lầm từ gốc: tin anh em hơn tin ngân hàng. Có câu cho mượn có đòi được không, tiền vào túi họ là tiền của họ rồi, dù là tiền đi mượn. Chị và em, không giấy tờ, những giọt máu đào nhưng các em dâu là ao nước lã. Họ không có đạo đức, họ trở mặt, họ trở giọng, nguy cơ vừa mất tiền vừa mất cả chị em. Ấy là chưa nói các em của cháu chúng đã bỏ tiền mượn của cháu vào ngôi nhà hay cửa hàng làm ăn, nếu cháu đòi được cũng phải rất nhiều năm nữa. Tức là khi mượn thì một cục, khi trả thì trả dần, tiền tan ra thành từng mảnh.

Không biết làm sao cả. Chỉ biết đặt vấn đề thẳng thắn với các em trai, có ba má mình làm trọng tài. Và hy vọng, và chờ, vậy thôi. Vẫn ở nhà trọ với chồng nếu gia chủ đi nước ngoài, tìm một chủ khác văn minh và tốt bụng. Bài học nhớ đời là tiền mồ hôi nước mắt, phải biết cách giữ, thế thôi.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất