| Hotline: 0983.970.780

Cháu hãy làm đi, đừng cân nhắc mãi, kẻo lương tâm không cho mình yên

Thứ Sáu 25/05/2018 , 06:50 (GMT+7)

Nước mắt chảy xuôi, cháu thấy cháu chảy ngược vì cứ quan tâm, hỏi han mẹ chứ mẹ có thương mẹ con cháu đâu?

Cô kính mến!

Ba mẹ cháu chỉ có hai đứa con, cháu là con gái đầu. Giờ cháu không trách cứ gì chuyện ba quá khó khăn bắt bẻ nên người yêu của cháu mới bỏ của chạy lấy người. Chuyện cũng đã mười tám năm rồi cô, ba cũng mất cũng mười năm rồi, cháu không muốn chì chiết nữa. Nhưng nếu ba như người ta thì cháu không thành bà mẹ đơn thân như vầy.

Còn một mình mẹ trên đời. Trong năm chị em gái của mẹ, cháu thấy, chỉ một mình mẹ một tính không giống ai. Mẹ không biết giữ của, cũng không dạy được con cái phải ra sao. Hồi ba sống, ba làm việc, ba tích cóp, ba dành dụm. Ba nằm xuống, mẹ bán đất xài, rồi bán cái nhà kỷ niệm cũng để ăn xài. Mẹ với em trai cháu, cứ sống vậy đó cô.

Cháu đã tách riêng từ hồi mang tiếng không chồng mà chửa. Cháu về với ngoại và các dì. Cháu học được nghề may, cắt cỏm, mua được suất đất nhỏ, cất nhà cấp bốn khi chợ xã nhà của ngoại lên thị trấn. Cháu không có gì để phàn nàn về mình, về đứa con gái mà năm nay nó sẽ tốt nghiệp PTTH nè cô. Nhờ ngoại với các dì gần gũi nên cháu không thấy tủi thân cho lắm.

Nhưng mẹ cháu lại không tới lui với ngoại. Ngoại năm nay 90 rồi mà mẹ cứ bơ đi. Cháu vừa nghe tin mà chưa dám nói với ngoại, là mẹ đã bán chỗ đất của ba gây dựng đó đi về thị trấn huyện nhà của ba, cái nhà nhỏ xíu. Cũng tại vì em trai cháu vô công rồi nghề, cà phê thuốc lá cầm cố xe máy, nợ nần, mẹ không chịu thấu. Dì Hai nói thôi đừng cho ngoại hay, ngoại biết ngoại suy sụp. Con cái dù không lui tới nhưng lòng ngoại bao la, ai chẳng thương núm ruột cuả mình?

Nước mắt chảy xuôi, cháu thấy cháu chảy ngược vì cứ quan tâm, hỏi han mẹ chứ mẹ có thương mẹ con cháu đâu. Mẹ bỏ lửng cho ngoại với các dì. Cháu muốn về xem mẹ sao nhưng đó là quê nội, ba khắc nghiệt, bên nội từ mặt cháu lâu rồi, cháu không muốn gặp ai. Nhưng cháu bứt rứt không yên cô ơi.

---------------------

Cháu thân mến!

Sao lại có người vì thể diện mà bắt con mình xa người nó yêu để đến nỗi phải sinh con trong đơn độc? Chàng trai kia tội gì, nghèo ư, hay thất nghiệp, hay hư hốt? Không nghe cháu nói về người đó, cô sẽ không khuyên gì theo hướng cần có đôi, nếu được, hãy tìm lại nhau xem sao. Thôi, không nói gì chuyện ấy, nhé.

Chị em mỗi người một tính, tính cách gieo số phận. Một buồng trứng, một ông bố, một bụng mẹ mà vậy đó, mẹ cháu không giống ai cả. Đến mức, bỏ lửng con gái mình, cháu ngoại của mình cho số phận luôn. Mẹ có tình mẫu tử không, cô băn khoăn, nhưng mẹ vẫn ôm em trai của cháu kia mà? Hóa ra tình của mẹ không đều. Hay là em cháu lông bông vậy, mẹ muốn vứt cũng không thể vứt cho ai.

Coi chừng mẹ có đề đóm, cờ bạc chi không? Coi chừng em cháu không chỉ nợ vì cà phê thuốc lá? Nói chung, cháu và mẹ như hai hoang đảo mạnh ai nấy biết, đèn ai nấy rạng. Lạ thật. Lý ra mẹ cháu là bà ngoại, bà với cháu gái, mẹ phải thương đứa cháu thiếu cha ấy mà tới lui thăm lom nó chứ. Con hư tại mẹ, cháu không hư, cháu dừng lại được và cắn răng làm mẹ đơn thân, nhưng em cháu như vậy là hư, hư nặng rồi đó.

Ngoại của cháu rồi sẽ qui tiên. Thôi thì, nên nói với ngoại về cái tính không quan tâm đến ai của mẹ thôi, đừng cho ngoại biết thêm chuyện bán đất bán nhà ăn dần. Cháu đã ấm thân, có con gái ngoan, có nghề may, có căn nhà nhỏ của mình, cháu giỏi lắm, cháu nhờ hồng phúc của ngoại đó. Nhưng nếu thấy bứt rứt về mẹ quá thì nên về một chuyến, xem mẹ sống ra sao. Chuyến đi sẽ nhọc tâm nhưng nhìn thấy mẹ và em, dù thế nào, cháu cũng sẽ nhẹ lòng hơn là ngồi một chỗ rồi tưởng tượng nọ kia.

Mẹ không có đức, nói thẳng, mẹ sống vậy nên cuối đời mẹ mới như vậy. Nhưng cháu phải khác, chín bỏ làm mười, mẹ của cháu sẽ già, chỉ có cháu là đứa đứng mũi chịu sào với tuổi già của mẹ mà thôi. Mẹ và con gái, mãi mãi nỗi buồn mãi mãi cốt nhục, không gần gũi không có nghĩa là chia cắt được. Lòng bảo gì, tim mách bảo sao, cháu hãy làm đi, đừng cân nhắc mãi, kẻo lương tâm không cho mình yên.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất