| Hotline: 0983.970.780

Cháu nên điều chỉnh mình, cháu không lỗi, cũng không hẳn đúng, thế thôi!

Thứ Sáu 27/07/2018 , 06:50 (GMT+7)

Cháu biết đàn ông thương con gái, nhưng cháu vẫn mắc bệnh cảnh giác quan hệ của chồng với con. Cháu mới là "người bệnh" hả cô?

Cô kính mến!

Lá thư này trình bày với cô một việc khó nói. Chính vì vậy mà cháu mới tìm tới cô. Cô ơi, cháu không dám kể với ai, với má cũng không dám, với chồng cháu càng không. Nhà cháu ở vùng sâu, ba má đẻ dày, thế hệ đó chưa già nhưng vì văn hóa thấp nên không kế hoạch hóa gì cả. Má lấy chồng sớm, mười năm má sanh 5 lần, nội nghèo ít đất, nhà chật chội.

Anh hai cách cháu 10 tuổi. Giường cho ông bà nội, giường cho ba má, năm đứa con ngủ xà quần trên hai cái giường thôi. Anh hai với anh tư, chị ba, chị năm với út là cháu. Cháu là đứa di động nhất, hay chui vô với ba má, bị la thì với anh hai hoặc với chị ba. Khi anh hai ra xã học lớp 10 thì mỗi khi anh về nhà, anh ngủ võng, vì anh đã lớn, không có giường riêng cho anh.

Anh hai đi, chị ba với chị năm một giường, cháu với anh tư một giường. Cháu còn nhớ, khi đó anh tư 12 tuổi. Cháu cũng không quên, ngủ chung giường mới có 2 đêm thì cháu sợ anh tư, cháu nhất quyết ngủ với ba má, cháu không nói vì sao cả.

Cháu chỉ lờ mờ thấy cháu không nên ngủ với anh tư, cháu hay bị đánh thức vì anh rờ rẫm cháu. Rồi cháu vô lớp 1, anh tư một mình một giường, cháu ngủ với ba má, cháu lớn nữa thì ba ngủ với anh tư.

Lên cấp III, bây giờ có đường xi măng tới trung tâm xã, cháu đi học bằng xe đạp, anh hai làm việc ở huyện, anh tư đi làm công nhân xa, chị ba lấy chồng, chị năm là thợ may tại nhà, cháu vẫn thích ngủ chung giường với chị năm.

Cái giường của anh hai với anh tư ngày trước để đó, mỗi khi anh nào về riêng hay về chung thì ngủ. Từ đó tới giờ cháu vẫn thân với anh hai hơn. Cháu cứ mất tự nhiên với anh tư mà anh thì làm như không có chuyện gì hết. Hay tại lúc đó cháu nằm mơ, hoặc là ma rờ, hay là anh của cháu cũng không biết gì, không nhớ gì, anh còn nhỏ quá mà.

Cháu là đứa duy nhất có bằng đại học. Khi có chồng, có con gái, cháu luôn để mắt tới con. Cháu không dám để con thân mật với đàn ông hàng xóm, với các cậu, hay với anh em họ.

Nhưng có một việc là cháu không cho chồng tắm cho con dù khi đó cháu rất bận. Anh hay tức giận cháu vì cháu để lộ là cháu giám sát anh với con gái. Nó lại thích ba, rất yêu ba, rất thích nằm chung với ba và rất sung sướng khi ba tắm gội cho. Nó con út, con đầu lòng của cháu là trai.

Cháu biết đàn ông thương con gái, nhưng cháu vẫn mắc bệnh cảnh giác quan hệ của chồng với con. Cháu mới là "người bệnh" hả cô, hay cháu đúng?

---------------------

Cháu thân mến!

Thực ra, với rất nhiều gia đình xứ mình, những bé gái bị xâm hại không ít. Do nhà chật, hoặc là do quan niệm anh chị em ngủ chung nhau cho tình cảm. Cô nhớ hồi còn thư bưu chính, nhiều lá thư kể chuyện đau lòng này, với cậu với chú ruột, với anh họ… Bây giờ thư bằng e-mail, báo điện tử, người ta sợ bị nhiều người biết nên “đề tài” này thưa đi.

Xem ra, ba má cháu không có lỗi, nhà chỉ có 4 giường, ông bà nội, ba má, năm đứa con chỉ có hai giường. Cháu út ít, cháu bám ba má, nhưng khi con hơn 3 tuổi thì ba má cũng muốn tách, con trẻ ngủ chung vướng mà hơi hám của người lớn cũng không tốt cho nó.

Vậy đưa cháu cho ai, chỉ có giường anh tư trống, mà anh mới có 12 tuổi, anh ruột kia mà, sợ chi. Có lẽ đến giờ ba má cháu vẫn quan niệm, anh trai lớn nằm chung giường với em gái nhỏ, hề chi!

Người mình nói chung không nhớ đến hoặc không am hiểu giai đoạn dậy thì của con người, nhất là khi con trai dậy thì. Anh tư của cháu khi đó đang dậy thì, muốn khám phá.

Và đêm tối, và ma xui quỷ khiến, may quá, anh tư chỉ mới 12 tuổi, cháu mới 6 tuổi. Cháu đã biết sợ, lờ mờ những bản tính nữ trong cháu biết cảnh giác, may quá. Giá như anh tư và cháu vẫn bình thường, khi anh lớn chút nữa, cháu lớn vài tuổi nữa mà vẫn ngủ chung giường, ắt sẽ sinh ra sự cố.

Cảnh giác như cháu là đúng. Nhưng luôn luôn giám sát chồng với con gái thì có lẽ quá. Vấn đề là con gái cháu đã mấy tuổi? Nó còn nhỏ, ba bốn hoặc năm tuổi thì hãy cho ba nó tự do bày tỏ tình thương.

Tắm cho con, hãn hữu, nhưng nằm chung với con giây lát, nên chứ. Con gái cháu có giường riêng chưa, hay cháu vẫn cưng mà úm bên mình, cả khi ngủ? Không nên, rất không nên úm.

Không có công thức cho việc con gái bao nhiêu tuổi thì ba không được chạm vào nó. Khi nó đã tự tắm được, thì phải để nó tự tắm, thi thoảng mẹ gội đầu cho thôi. Ngủ riêng, nhất định rồi, ba mẹ rất cần nằm bên con một lát, khi đang đêm hoặc khi sáng, ngày nghỉ, ngày vui. Chỉ vậy thôi.

 Có người cha tình cảm sâu sắc thực sự, luôn hôn trán con gái trước khi đóng cửa phòng cho nó kia mà. Cháu kiểm soát con với hàng xóm, với các cậu ruột, dượng rể, họ hàng, đúng. Với chồng, còn tùy chồng mình thế nào, chồng chuẩn, hãy tin chồng chứ, cha nào cũng nghiêng về con gái. Hãy để tự nhiên, bởi rồi nó sẽ lớn bổng lên, nó có người yêu và lấy chồng, ba muốn âu yếm nó cũng không thể nữa rồi.

Bí mật của mỗi người thời thơ bé mãi là bí mật, ai cũng vậy, không sao. Đừng vì việc xa xưa mà căng với chồng, cậu ấy không rõ lý do, không khí gia đình bị đầu độc một cách mơ hồ. Cháu nên điều chỉnh mình, cháu không lỗi, cũng không hẳn đúng, thế thôi.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm