| Hotline: 0983.970.780

Cháu nên kiên nhẫn với bi kịch của mình

Thứ Sáu 08/08/2008 , 08:00 (GMT+7)

Cô Dạ Hương kính yêu! Học xong đại học, cháu xin lên vùng cao và công tác ở huyện từ tháng 4 đến giờ. Anh quê ở ĐB, cơ quan anh lại chung khu đất với cơ quan của cháu.

Anh lớn tuổi hơn cháu rất nhiều (Ảnh chỉ có tính minh họa)Anh là đảng viên, đứng tuổi và có trọng trách. Lúc đó, năm sinh theo anh nói thì anh chỉ lớn hơn cháu có 12 tuổi. Cháu cũng biết anh có vợ, có con trai năm nay 13 tuổi. Do mâu thuẫn gia đình - cũng theo lời anh - anh đang đưa đơn và toà đang giải quyết.

Ban đầu, biết anh săn đón, quan tâm, cháu bảo anh đừng đến chỗ cháu, anh liền thú nhận anh đã có tình cảm với cháu ngay lần đầu tiên, anh sẽ đem tờ ly hôn đến cho cháu xem ngay khi có. Cháu cảm thấy tự ái bởi những lời anh nói, cháu thấy mình bị hạ thấp. Khi cơ quan cử cháu về HN tập huấn cháu rất mừng vì thoát được sự vây đón của anh. Anh luôn quấy rầy bằng nhắn tin và gọi điện. Khi gặp lại, anh đưa cháu tờ giấy photo "Quyết định về việc giải quyết dân sự"… Nó có 2 con dấu màu đen, nghĩa là nó đã được công chứng rồi mới photo. Khi cháu hỏi sao không là giấy gốc, anh bảo vợ anh photo rồi gửi cho anh, tờ gốc họ gửi về tỉnh, rồi anh sẽ đưa cho em xem. Cháu cứ thấy là lạ.

Cháu gặp sếp của cháu để tìm hiểu về anh, gặp vài người hàng xóm của cháu để nhờ họ giúp đỡ. Ai cũng trả lời "Hình như anh ấy không phải sinh năm đó, con trai anh đang học đại học còn ly dị chưa thì không rõ nhưng có dấu đỏ thì mới có dấu đen". Rồi họ bảo cháu quá đa nghi. Anh đã nhiều tuổi, có cương vị, từng trải, lịch thiệp, chín chắn, chắc chắn anh có ý định tiến tới hôn nhân với cháu chứ nếu định chơi bời thì anh sẽ không nhằm vào cháu. Ngày cuối tuần lần ấy anh đến thăm và đưa cháu lên tỉnh gặp bạn bè người quen và giới thiệu cháu là vợ… tương lai.

Anh đưa cháu đi thăm mảnh đất anh được cơ quan cấp và cả khu chung cư anh ở. Anh mời cháu về ĐB thăm bố mẹ và gia đình anh nhưng cháu không đi. Rồi anh đề nghị cháu đưa anh về thăm gia đình cháu nhưng cháu thấy chưa cần thiết. Anh vẽ sơ đồi ngôi nhà, anh hào hứng bàn về đám cưới và hôm ấy, sau bữa tối ở một nhà hàng sang trọng, cháu đã trao sự trinh trắng cho anh. Từ hôm đó anh chăm chút cháu như báu vật, mọi người gọi cháu là "bà trẻ". Cháu rất hài lòng về anh, cháu không còn chê anh già mà lại thấy kinh nghiệm sống của anh là mãn nguyện.

Cháu và anh như hình với bóng nhưng từ những câu chuyện, cháu cảm thấy hình như anh đang bị ràng buộc bởi điều gì đó. Cháu đòi xem quyết định có dấu đỏ, anh bảo 2 tháng nữa anh đưa. Có lúc anh nói "Anh sẽ từ bỏ tất cả để có em", "mình sẽ về quê em để đăng ký, anh sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng ở quê em". Càng phân tích cháu càng nghi ngờ. Cháu điện về toà án địa phương anh hỏi ngày ấy giờ ấy và vụ ly hôn ấy thì người ta trả lời "thẩm phán, kiểm sát viên và thư ký toà như chị vừa nói là ở nơi khác, chị nhầm địa chỉ rồi".

Cháu lập tức huỷ chuyến đi dự định cùng anh. Gặp anh, vài tiếng đồng hồ nằm trong vòng tay anh mà như cả trăm năm, như nằm trên giường bệnh chờ kết luận của bác sĩ. Anh bảo "Anh sinh năm 1961, con trai đã 20 tuổi đang học đại học ở HN, do mâu thuẩn từ lâu anh đưa đơn mà vợ không ký và đơn đã nằm ở toà án", "anh sẽ cưới em, hãy cho anh thời gian", "anh quá yêu em, chỉ vì em quá khắt khe nên anh phải làm như vậy và nếu anh chậm trễ thì em sẽ có người khác, lúc đó mọi việc anh làm đều là con số không sao". Cháu không thấy trên gương mặt anh sự giả dối. Cháu đã bị anh lừa một cách ngoạn mục. Cháu xấu hổ với mọi người.

Đã đến lúc anh trở lại tỉnh. Vẫn đều đặn gọi điện và nhắn tin nhưng cháu không hồi đáp. Cháu quyết tâm quên anh. Trong một lần xem CMND của anh cháu mới biết anh sinh năm 1959. Hãy khuyên cháu điều gì đi cô.

Cháu xin được giấu tên và địa chỉ

Cháu thương mến!

Lá thư rất ấn tượng và sâu sắc cho thấy rất nhiều phẩm chất ở cháu. Cô không tin cháu bị lừa vì lừa được cháu không dễ. Cô cũng không tin người đàn ông ấy là kẻ đi lừa, vì lừa công phu một người có giá trị thì hoặc là người ta quá cần con người ấy, hoặc là người ta là siêu lừa nên thích biểu diễn cái tài lừa của mình. Bề nào người ấy cũng trải đời ghê gớm và cháu cũng xứng đáng để mà bõ công tổ chức một cuộc tình.

Rất nhiều những người đàn ông mắc cạn bởi một người vợ không sao chịu đựng nổi. Ở không xong mà bỏ cũng không được. Trường hợp đó, gặp một người hợp nhãn và hợp tính thì như bắt được vàng, không kỳ công thì đúng là "vàng" sẽ nhanh chóng chui vào túi kẻ khác. Đó là sự nhạy cảm mà cũng là sự tính toán của người từng trải, từng đổ vỡ và từng khao khát cuộc sống lứa đôi đích thực. Cô biết những người như vậy nên cô không thiên về hướng luận tội người đàn ông của cháu. Có điều, cuộc chiến tranh lạnh với bà vợ ấy thật nan giải, dai dẳng và nhiều lúc cũng bế tắc, tuyệt vọng.

Cháu nên bình tĩnh, kiên nhẫn với bi kịch của mình. Đã yêu, đã trao, đã sẻ chia nhiều, cháu phải đàn bà hơn trong quan niệm và hành xử. Nhất định phải có phần trách nhiệm với những gì đã có giữa hai người chứ không chỉ một mình người ấy tấn công hay cưỡng bức cháu. Nghĩa là hãy dám nhìn nhận tình yêu rắc rối này, đương đầu với dư luận, đơn phương tìm hiểu thêm và tự quyết định lấy một giải pháp.

Yêu người có vợ là số mà cũng là khổ, dù cũng không ít sung sướng bởi sự từng trải và sự nghiệp đã có của họ. Cắt phăng là dại, chia tay trong mù mờ là tức tưởi và nhắm mắt lao vào cũng không phải khôn ngoan. Cô tin cháu hiểu ý cô và biết như thế nào thì đúng, thì phải.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm