| Hotline: 0983.970.780

Cháu yêu một cách mãnh liệt và mù quáng

Thứ Ba 05/08/2008 , 08:00 (GMT+7)

Cô Dạ Hương kính quý! Con là cô gái 20 tuổi, đang làm việc ở xã nhà và đã dính vào chuyện yêu đương gần 3 năm nay.

Chúng con đã đi quá xa, con sợ mình đã dính bầu. Cô ơi, phá thai là tội phải không? (Ảnh minh họa)Người mà con yêu lại bị gia đình con phản đối rất quyết liệt bởi theo bố mẹ thì "lấy vợ xem tông lấy chồng xem họ". Người con yêu chẳng có nghề nghiệp gì, trước đây làm trong Nam, giờ về làm phụ xây với cha.

Bố con làm ở xã, gia đình con thuộc loại khá, gia đình mong con kiếm được một người chồng tốt để sau này đỡ khổ. Nhưng cô ơi, gia đình càng cấm con càng yêu, con như bị một ma lực nào đó kéo về phía người ấy mà không thể thoát ra được. Con yêu nhưng lại không thể xác định lấy người đó. Chúng con yêu nhau và đã đi quá xa, đã gần 3 tháng con không thấy kinh và con sợ đã dính bầu. Người con gầy rộc, con sợ gia đình biết chuyện chắc con chết mất.

Trong xã có một anh hơn con đến 17 tuổi, cha mẹ muốn con lấy người này. Đôi lúc con nghĩ chắc con sẽ lấy người này cho cha mẹ vui nhưng mà con không yêu. Giờ con phải làm sao? Con có nên giữ lại cái thai mà cũng sợ nó ngày càng lớn thì con biết làm sao? Con thấy mình quá dại dột và ngu ngốc cô ơi.

Người yêu con muốn giữ lại cái thai để cưới. Con không đồng ý vì biết không thể được. Vì nhắc đến tên người đó thì gia đình ai cũng ghét và không hiểu tại sao con lại yêu được. Con định sang tuần tới sẽ đi giải quyết cô ạ. Con rất đau lòng nhưng không có cách nào khác. Con là người rất nhát, nhìn thấy kim tiêm đã sợ nên con lo mình không chịu nổi chuyện này. Cô ơi, phá thai là có tội đúng không cô? Nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sau này nhưng con không thể giữ lại. Con vốn đã gầy giờ luôn mệt mỏi và sợ hãi nữa, con mong lời khuyên sớm của cô.

Con gái dại dột xin được giấu tên và địa chỉ

Cháu thương mến! 

Thư đề ngày 20/7, cô ưu tiên số một cho cháu mà vẫn lo thư đến muộn. Nước xa không cứu được lửa gần, cô sốt ruột mà không làm sao giúp được cháu nhanh hơn.

Cháu 20 tuổi, cuộc tình đã gần 3 năm, tức là cháu thuộc loại yêu sớm. Yêu một người, cho hết cũng một người ấy, nếu có đáng trách là trách ở chỗ kiến thức về thai nghén bầu bì ở cháu quá cạn. Tắt kinh gần 3 tháng, đương nhiên là đã dính bầu dù có thể cháu không thấy triệu chứng nghén.

Biết là không thể có cưới xin, không thể thành vợ chồng mà cháu vẫn để cho có thai và thai 3 tháng rồi mà vẫn trong tình trạng không biết tiến hay lùi thì quả thật, cháu trẻ con quá sức. Từ tháng thứ tư trở lên, các bệnh viện sẽ từ chối các cháu vì chuyện đó nó thật sự khó xử và thất đức quá. Cuối tháng 7 là một tuần nữa và nếu cháu chờ cô, lại một tuần nữa trôi qua. Vấn đề là cháu không biết chuẩn bị tình thần ra sao cho sự kiện này.

Một người phu hồ con trai một người thợ xây thì chắc chắn nghèo nhưng nghèo và thất nghiệp đâu phải cái tội. Tình yêu nó có bí ẩn riêng vì vậy không ai hiểu cháu yêu người ấy vì lẽ gì. Và bất kỳ sự ngăn cấm nào cũng có lý và cũng kích thích đôi trẻ lao vào. Như thiêu thân với ánh đèn. Làm con dân ở các nước lạc hậu bao giờ cũng bị rối vì những chuyện loại này. Do tính toán giàu nghèo, do xã hội có nhiều vấn đề về sinh kế, tư cách, thói hư và tật xấu…

Cháu yêu một cách mãnh liệt và mù quáng, người lớn có lý khi can ngăn chia rẽ nhưng như vậy là phạm luật, áp đặt, lấn quyền. Nhưng mặt khác, con cái mình chưa vững, chưa từng trải, chưa đủ kinh nghiệm nên không áp đặt cũng không xong. Tại sao ở các nước chuyện lại nhẹ nhàng hơn? Là vì cả hai bên đều văn minh hơn, người lớn tôn trọng con trẻ, ngược lại, các cô cậu của người ta cũng người lớn từ rất sớm trong những chuyện hệ trọng.

Phá thai là có tội, ai từng làm việc này đều phải đối diện với lương tâm. Thai nhi lớn, can thiệp thô bạo bằng dụng cụ sẽ rất di hại về sau cho người nữ. Các cháu phải cùng nhau cân nhắc, có người phải chịu vô sinh vì sơ suất của y tế. Nếu người kia quyết cưới thì cứ để cưới, không có vui vẻ linh đình thủ tục nhưng cháu có chồng đáng hoàng, con cháu có cha một cách đường hoàng. Giữa chuyện có con gái hoang thai với chuyện phải cưới chạy, cô tin, nếu cháu nói thật thì bố mẹ sẽ chọn giải pháp thứ hai hơn.

Đúng, người hơn 17 tuổi là cuộc hôn nhân xếp đặt, chắc chắn lợi về kinh tế. Cháu không thể lấy vì không yêu, người lớn ép nhưng người lớn vẫn tự hiểu từ trong thâm tâm họ tại sao như vậy. Không còn nhiều thời gian cho đối thoại và cân nhắc nữa, các cháu phải nhanh chân lên mới cưới kịp đấy nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất