| Hotline: 0983.970.780

Cháy trong ngõ hẻm, vợ chết, chồng bỏng nặng

Thứ Sáu 06/04/2012 , 09:23 (GMT+7)

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ khiến người vợ tử vong. Người chồng phải đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Nhân viên điện lực tiến hành kiểm tra điện tại hiện trường 

Một ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ khiến một người tử vong. Một nạn nhân khác đã phải đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều 5/4 tại số nhà 35 ngõ 218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Hoa, một nhân chứng kể lại: Vào khoảng thời gian này, chị cùng chồng đang ngồi trên tầng 2 của nhà chị thì thấy khói đen nghi ngút bốc lên từ nóc nhà số 35. Kèm theo đó là những tiếng nổ nhỏ và tiếng kêu cứu của hai vợ chồng nạn nhân.

"Do căn nhà nằm sâu trong ngách lại khóa cửa nên mặc dù mọi người đã cố gắng dùng nước dội vào nhưng không dập được lửa," chị Hoa nhớ lại.

Lúc này, khói tiếp tục bốc cao lên nóc nhà, tỏa mùi rất khó chịu. Những người hàng xóm chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu ngày càng yếu ớt từ trong nhà phát ra.

Chừng 10 phút sau, người chồng, anh Đỗ Văn Cường, 43 tuổi bế được vợ là chị Nhung (sinh năm 1973) chạy được xuống tầng 1. Lúc này, cả hai người đều đã bị bỏng rất nặng. Toàn bộ phần thân phía trên của chị Nhung đã bị hơi nóng thiêu đốt, da đổi màu xám xịt.

Mặc dù được mọi người tiến hành sơ cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Nhung đã tử vong ngay sau đó. Chồng chị, anh Cường cũng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cho xe cứu hỏa đến, khống chế đám cháy, Lực lượng chức năng cũng tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và tổ chức khám nghiệm căn nhà.

Theo quan sát của phóng viên, ngôi nhà của anh Cường và chị Nhung nằm sâu trong ngõ 218. Thi thể chị Nhung được đặt ngay trước khoảng sân gần đó. Xung quanh là khá nhiều đồ dùng bị cháy xém. Rất đông người hiếu kỳ đã tập trung trước khu vực sự cố xảy ra.

Thông tin ban đầu, anh chị mới chuyển về nhà số 35 được một thời gian, Họ có 2 con nhỏ, cháu lớn hiện học lớp 10 . Tại thời điểm sự cố xảy ra, cả hai cháu đều đang ở trường. Khi hay tin, cháu lớn đã có mặt trong trạng thái suy sụp nặng. Riêng cháu nhỏ, do còn bé nên mọi người đã đón và đưa cháu đến nhà người quen ở tạm.

Nhiều người cho rằng, rất có thể nguyên nhân sự việc là do chập điện. Nhân viên điện lực cũng có mặt tại hiện trường để tiến hành cắt điện cục bộ khu vực, kiểm tra để làm rõ cũng như phục vụ cho công tác khám nghiệm của cơ quan chức năng.

Về nơi bắt nguồn ngọn lửa, một điều tra viên cho hay, theo khám nghiệm ban đầu, ngọn lửa nhiều khả năng bắt nguồn từ buồng ngủ của hai vợ chồng. Ngạt hơi và bỏng nặng được cho là nguyên nhân khiến chị Nhung tử vong.

Hiện, sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất