Khoảng 4 giờ sáng 21/2, khi cả gia đình ông Trần Quang Hán, trú tại xóm 9, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang ngon giấc thì phát hiện thấy ngoài sân nhà bỗng sáng rực. Họ hoảng hốt mở cửa ra kiểm tra thì thấy chiếc xe taxi BKS 37S 8803 (thuộc hãng Taxi Mai Linh chi nhánh Nghệ An) mà con trai ông để trong sân tối qua đang bốc cháy dữ dội.
Bà con lối xóm chạy đến cùng gia đình dùng cát, nước ra sức cứu xe nhưng gần 1 giờ sau, đám cháy mới được dập tắt. Thế nhưng, gần như phần nội thất trong xe và các bộ phận của chiếc xe đã biến thành sắt vụn chỉ còn trơ lại cái khung sườn xe và lớp vỏ xe bị thui đen nhẻm.
Theo anh Trần Minh Tú, tài xế chiếc xe này thì ngày 20/2, anh vừa đổ xăng tại cây xăng Quỳnh Giang 2. Sau khi tan ca, khoảng 2 giờ sáng anh đánh xe về nhà bố mẹ để ngủ, lúc đó trong thùng xăng vẫn còn khoảng từ 25 đến 30 lít. Anh để xe ngoài sân nhà trước khi đi ngủ. Đến 4 giờ sáng thì bố anh ngửi thấy mùi cháy khét lẹt, nên ông choàng tỉnh dậy và phát hiện xe đang bốc cháy.