| Hotline: 0983.970.780

Chỉ báo chí vào cuộc thôi thì không đủ

Thứ Năm 21/06/2018 , 09:15 (GMT+7)

Là tờ báo luôn đồng hành, sát cánh với người nông dân, Ban Biên tập Báo NNVN luôn chỉ đạo phóng viên chúng tôi tích cực đồng hành với người nông dân, đặc biệt là những trường hợp, những hoàn cảnh “thấp cổ bé họng”.

Và một thực tế đáng buồn là số lượng người dân khiếu kiện, tố cáo ngày càng đông.

Họ gõ cửa các tòa soạn báo như một cứu cánh cuối cùng bởi niềm tin vào sự công tâm của chính quyền địa phương ở một số nơi đã không còn.

Suốt nhiều năm đồng hành, chúng tôi cũng có những loạt bài đấu tranh tích cực, góp phần bảo vệ quyền lợi của người nông dân, thay đổi được những khiếm khuyết, thiếu sót của chính quyền địa phương. Có thể kể ra như "Ký sự đời biển bạc", "Gánh nặng quê nghèo", "Mối lo làng quê"… Nhưng cũng có những vấn đề, những sự vụ dù đã rất cố gắng, quyết tâm làm hết trách nhiệm, chia sẻ và đồng hành với người dân nhưng rồi cuối cùng vẫn rơi vào bế tắc. Bởi vì chỉ với mỗi sự vào cuộc của báo chí là không đủ khi mà chính quyền địa phương ở một số nơi phớt lờ sự phản ánh thông tin báo chí, phớt lờ những khiếu nại, những bức xúc của người dân… Điều này khiến những người cầm bút như chúng tôi cảm thấy day dứt, đôi khi là bất lực, thất vọng… Và không ít trường hợp chúng tôi lại cảm thấy đang mắc nợ người dân khi họ gần như đặt trọn niềm tin, niềm hi vọng cuối cùng.

Như mới đây, tòa báo nhận được đơn thư của hàng trăm hộ dân ở huyện Kinh Môn (Hải Dương) tố cáo Dự án Nhà máy thép Hòa Phát của Cty CP Thép Hòa Phát Hải Dương (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) xả thải khiến cuộc sống đảo lộn, mùa màng liên tục thất bát, nguồn nước ô nhiễm, bệnh tật bủa vây… Vụ việc đã diễn ra từ hàng chục năm nay, người dân cũng đã cầu cứu từ trung ương đến địa phương, các đoàn Đại biểu Quốc hội, các cơ quan báo chí. Đôi chân của họ đã đi đến khắp những cơ quan chức năng nhưng gần như chẳng thay đổi được gì.

Từ nhiều năm trước, khi nhận được đơn cầu cứu của người dân Hiệp Sơn (Kinh Môn), Báo NNVN đã có hàng loạt bài viết phản ánh về cuộc sống u uất, khổ sở khi nhà máy thép Hòa Phát ngày đêm tra tấn họ. Bẵng đi một thời gian, những tưởng tình hình đã được cải thiện, nhưng thực tế bây giờ thậm chí còn thê thảm hơn. Điều đáng lo lắng nhất là ngay cả Chủ tịch UBND xã Hiệp Sơn, ông Trần Văn Chương cũng khẳng định nhà máy thép Hòa Phát gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong xã như khói bụi, tiếng ồn, nguồn nước... Theo quy định thì khoảng cách từ nhà máy Hòa Phát đến khu dân cư là chưa được chuẩn, thậm chí là sai, không đúng quy hoạch.

Hai lần vào cuộc đồng hành với người dân với những bằng chứng rõ ràng về việc nhà máy gây ô nhiễm môi trường, nhưng cả hai lần chúng tôi chỉ nhận được sự im lặng từ cơ quan chức năng.

Một vụ việc khác, cả năm 2017 Báo NNVN liên tục nhận được đơn tố cáo của ông Lê Văn Tắn (xã Bát Trang, huyện An Lão, TP Hải Phòng).

13-13-35_le_vn_tn
Ông Lê Văn Tắn miệt mài đi tố cáo tham nhũng

Trong quá trình làm nhà thầu phụ thi công một số hạng mục tại dự án Cụm công trình luồng qua cửa Lạch Giang do Bộ GT-VT làm chủ đầu tư với tổng giá trị 1.600 tỷ đồng (110 triệu USD) ông Tắn đã phát hiện nhiều dấu hiệu tham nhũng của nhiều cá nhân liên quan. Không đành lòng nhìn tiền của Nhà nước bị rút ruột, từ tháng 4/2015, ông Tắn đã viết đơn tố giác sự việc gửi các cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí. Sau khi tiếp nhận đơn và tiến hành điều tra, ngày 27/5/2016, Báo NNVN đã vào cuộc và đăng tải bài viết "Một kỹ sư tố cáo tham nhũng lên Bộ trưởng Bộ GT-VT tại dự án 110 triệu USD".

Theo đó, nội dung tố cáo của ông Tắn tập trung vào 3 vấn đề chính: Nhà thầu Locsha quỵt 3 tỷ đồng tiền nhân công lao động. Làm sai thiết kế, rút ruột công trình hàng chục tỷ đồng và vu khống người lương thiện. Trong những lá đơn của mình, người đàn ông này luôn khẳng định: "Tất cả những gì trong đơn trình báo tôi gửi cơ quan chức năng là chính xác 100% và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố giác của mình". Không những vậy, ông Tắn tha thiết đề nghị các cơ quan thanh tra, kiểm tra các nội dung tố cáo, “nếu phản ánh sai tôi xin chịu mọi phí tổn do việc kiểm tra gây nên”.

Ngoài vấn đề rút ruột công trình, ông Lê Văn Tắn cũng tố cáo bà Nguyễn Thị Ngọc - Chủ tịch HĐQT Cty CP Locsha Việt Nam lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của nhân công lao động. Những lá đơn của ông Lê Văn Tắn đã được gửi đi khắp các cơ quan chức năng liên quan và nhiều cơ quan thông tấn báo chí, tuy nhiên, những dấu hiệu tham nhũng tại dự án này vẫn chưa có kết quả xử lý.

Sau khi Báo NNVN đăng tải, ông Lê Văn Tắn tiếp tục có đơn tố cáo và tài liệu gửi kèm gửi Thủ tướng Chính phủ. Ngày 8/3/2017, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, làm rõ nội dung tố cáo của ông Lê Văn Tắn; kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/6/2017.

Tiếp đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu VKSND TP Hải Phòng và Vụ 5 VKSND tối cao kiểm tra lại vụ việc trên, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao phụ trách và gửi báo cáo về Văn phòng VKSND tối cao để theo dõi. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, phía chủ đầu tư, nhà thầu thi công vừa can thiệp bưng bít thông tin, vừa tránh được sự vào cuộc của các cơ quan chức năng liên quan.

Đến giờ phút này, ông Tắn vẫn không nản chí, vẫn miệt mài đi đòi công lý, vẫn một niềm tin là sự việc phải được đưa ra ánh sáng.

Thỉnh thoảng vào nửa đêm tôi lại nhận được tin nhắn của ông. Ông cảm ơn Báo NNVN, chia sẻ về những sức ép với tòa báo và phóng viên khi đăng tải vấn đề tương đối nhạy cảm… Những chia sẻ ấy càng khiến chúng tôi thêm áy náy, bởi đã làm hết trách nhiệm có thể nhưng vẫn không thể cùng ông đi đến tận cùng vụ việc khi gặp sự “cản trở” từ chính những cơ quan đáng ra phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Sự “cản trở” ấy chúng tôi nhiều lần vấp phải, ngay giữa Thủ đô Hà Nội.

Liên quan đến vấn đề Cty CPĐT Long Biên thâu tóm đất nông nghiệp nhằm mục đích xây dựng dự án sân golf và dịch vụ Long Biên, Báo NNVN đã vào cuộc và thực hiện hàng loạt bài viết về vấn đề nông dân mất đất, bồi thường không thỏa đáng. Sau khi báo phản ánh, UBND TP Hà Nội cũng đã nhiều lần yêu cầu UBND quận Long Biên làm rõ những nội dung khuất tất được đăng tải trên báo, tuy nhiên, trong các báo cáo trả lời UBND TP Hà Nội cũng như Báo NNVN, UBND quận Long Biên vẫn còn nhiều nội dung chưa được làm sáng tỏ, né tránh trách nhiệm. Đã 3 năm trôi qua, người dân Long Biên vẫn miệt mài đi kiện, thậm chí họ đã kiện UBND quận Long Biên ra tòa nhưng những bức xúc, những quyền lợi chính đáng của người dân vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng…

Với những đề tài, những vấn đề, những vụ việc như thế này, thiết nghĩ chúng tôi cần sự chia sẻ từ người dân vì báo chí đã làm hết trách nhiệm.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.