Chương trình năm nay được xem là đột phá với dàn huấn luyện viên trẻ đang rất ăn khách trong làng giải trí Việt như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi - Ông Cao Thắng và Vũ Cát Tường.
Bên cạnh đó, bên cạnh ca sĩ Ngô Kiến Huy làm MC chính, thì hotgirl Chi Pu cũng tạo điểm nhất cho Giọng Hát Việt Nhí 2016 với vai trò MC hậu trường.
Chi Pu chia sẻ: Tôi rất háo hức khi sắp tới sẽ có thời gian dài gắn bó cùng Giọng Hát Việt Nhí. Theo dõi vòng Giấu mặt của mùa thi năm nay, tôi vô cùng bất ngờ bởi các em tuy nhỏ tuổi nhưng rất tài năng.
Nhiều thí sinh sở hữu giọng ca đầy nội lực cùng phong cách trình diễn ấn tượng. Hi vọng ở các vòng thi tới các em sẽ ngày càng toả sáng. Đồng hành với các em từ vòng Đối đầu, tôi tin tưởng sẽ mang đến thật nhiều câu chuyện đặc biệt về các phần thi cũng như chuyện hậu trường thú vị chưa bao giờ bật mí" .
Từng tham gia phim "5S Online" nên Chi Pu có nhiều fan nhí. Tính cách gần gũi, đáng yêu và hiểu tâm lý trẻ em của nữ diễn viên được nhận xét là thế mạnh giúp cô "ghi điểm" khi dẫn dắt Giọng Hát Việt Nhí 2016. Chi Pu và Ngô Kiến Huy được kỳ vọng là cặp đôi MC ăn ý, góp phần "thổi lửa" cho mùa thi năm nay.
Chi Pu sinh năm 1993, trưởng thành từ cuộc thi Miss Teen 2009 và nhanh chóng trở thành một người mẫu ảnh và dễ dàng được các đạo diễn mời mọc tham gia vào làng điện ảnh Việt. Không chỉ khẳng định khả năng diễn xuất qua các phim “Thần tượng”, “Hương Ga”, “Chung cư ma”, “Yêu”, “Vệ sĩ Sài Gòn”...
Chi Pu còn từng bước ghi dấu với vai trò sản xuất với phim ngắn “My Sunshine”, “Cô gái trên tầng thượng” (đạt giải Cánh Diều Vàng 2014) và mới nhất là web-series “Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai” dự kiến phát hành online vào tháng 9/2016.
Ngoài đam mê điện ảnh, Chi Pu còn được biết đến như một nghệ sĩ đa năng. Chi Pu được bình chọn "Mỹ nhân của năm 2015" biết chơi piano từ bé, từng giành giải Đồng Bước nhảy hoàn vũ 2015, tham gia nhạc kịch, lồng tiếng phim và có khả năng ca hát. Chi Pu cũng từng đảm nhiệm vai trò MC phòng truyền thông vòng Tuyển chọn “Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015”.
Chi Pu quan niệm: “Tôi nghĩ không chỉ riêng showbiz mà trong cả cuộc sống này, chẳng có con đường nào trải thảm hoa hồng để mình thẳng bước. Muốn thành công phải nỗ lực, phải đánh đổi, phải hy sinh. Để theo đuổi đam mê, tôi phải xa gia đình Nam tiến tìm cơ hội phát triển sự nghiệp. Từ những ngày đầu bị chê diễn chưa tới, tôi tự tập diễn xuất, học hỏi đàn anh đàn chị, rồi tự làm phim để cho mình cơ hội cọ xát, phát triển nhiều hơn...”