Bà Trần Ngọc Phượng ở tổ 24 ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM cho rằng em trai mình là ông Trần Minh Mẫn đã chiếm đất thừa kế của bà.
Bà Phượng cho biết, năm 2001, mẹ bà là cụ Nguyễn Thị Né qua đời đột ngột, chưa kịp làm di chúc, mà chỉ nói miệng lúc sinh thời là sẽ chia đều đất cho 4 người con. Ông Mẫn là con trai út trong gia đình và được giao đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), với diện tích 2.866m2 đất vườn.
Bà Phượng bên phần đất đã được chia và xây nhà kiên cố và trang trại heo |
Ngày 30/4/2006, ông Mẫn làm giấy viết tay chia đất cho các chị. Theo đó, bà Trần Thị Liêng và Trần Ngọc Phượng, mỗi người được 350m2; người em gái út Trần Thị Tuyết Thu chỉ được chia 100m2. Còn lại 2.066m2, ông Mẫn sử dụng.
Cũng trong ngày 30/4, ông Mẫn đồng ý bán thêm 350m2 cho bà Phượng với giá 60 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận mua bán bằng giấy viết tay.
Đến ngày 10/10/2006, bà Phượng lại mua tiếp phần đất của bà Trần Thị Liêng (350m2) với số tiền 60 triệu đồng. Sau đó bà Phượng tiến hành cất nhà kiên cố để ở. Qua nhiều năm sinh sống, không có sự tranh chấp nào giữa bà Phượng với ông Mẫn.
Đến nay giá đất ở khu vực này bắt đầu tăng vùng vụt, gấp 3-4 lần. Đến ngày 14/2/2012, gia đình bà Phượng tiến hành xây nhà ăn trên phần đất đã mua của ông Mẫn trước đây. Từ đó, ông Mẫn đã nhiều lần kiếm chuyện và chửi bới phía gia đình bà Phượng, đồng thời còn làm đơn tố cáo bà Phượng xây nhà trái phép trên phần đất của ông Mẫn.
Lấy lý do mình đứng tên sổ đỏ toàn bộ 2.866m2, ông Mẫn có đơn đòi lại hai phần đất mà trước đây ông Mẫn đã đồng ý chia cho bà Liêng và bà Phượng.
Bà Phạm Thị Kim Duyên, Phó chủ tịch UBND xã Phú Hòa Đông, cho biết: UBND xã đã thực hiện hai cuộc hòa giải vào ngày 17/2/2012 và ngày 2/3/2012, nhưng không thành vì ông Mẫn đang cầm sổ đỏ và ông này cho rằng chỉ cho bà Phượng mượn đất để ở nhờ. Do hòa giải không thành nên phải nhờ đến tòa án huyện Củ Chi xử lý.
Cũng theo bà Duyên, theo quy định, cha mẹ qua đời để lại tài sản cho con cái thì phải được chia đều.