Những người biểu tình mang ảnh của tỷ phú Jeffrey Epstein trước tòa án liên bang hồi tháng 7/2019 tại thành phố New York. Ảnh: Getty.
Jeffrey Epstein, một tỷ phú có quan hệ với nhiều người giàu có và nổi tiếng ở Mỹ, được cho là đã giới thiệu nhiều phụ nữ trẻ, trong đó có nhiều người chưa đủ tuổi vị thành niên, với những bạn bè của mình và đưa họ đến hòn đảo riêng ở Caribe bằng máy bay cá nhân, được đặt tên là "Lolita Express". Đối tượng này bị bắt vào năm 2019 và đã qua đời trong phòng giam ở Manhattan cùng năm, nguyên nhân cái chết của vị tỷ phú được cho là tự tử.
Bằng chứng liên quan đến vụ việc vẫn được giữ bí mật ngay cả sau khi ông qua đời, với nhiều phương tiện truyền thông đưa tin rằng FBI đã tìm thấy các hồ sơ có khả năng chứa các giao dịch với khách hàng.
Tổng thống Donald Trump cam kết công bố các hồ sơ trong nỗ lực rộng giải mật các vụ án nổi cộm. Bà Bondi tuyên bố rằng các hồ sơ của Epstein đã "nằm trên bàn làm việc của bà" từ tuần trước, nhấn mạnh rằng ông Trump "không đưa ra những lời hứa suông".
"Điều này sẽ khiến bạn thấy ghê tởm. Có đến hơn 250 nạn nhân. Vì vậy, chúng tôi phải đảm bảo danh tính và thông tin cá nhân của họ được bảo vệ", bà Bondi nói với Fox News, giải thích sự chậm trễ.
"Những gì bạn sẽ thấy, hy vọng sẽ được công bố trong ngày 27/2, là rất nhiều nhật ký chuyến bay, rất nhiều cái tên, rất nhiều thông tin. Nhưng những gì hắn ta đã làm thật đáng ghê tởm", Bộ trưởng Tư pháp nói.
Danh sách những khách quen của Epstein được đồn đoán bao gồm các nhân vật nổi tiếng như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates và Hoàng tử Anh Andrew. Ông Trump cũng quen biết Epstein nhưng phủ nhận chưa bao giờ đến thăm hòn đảo riêng của vị tỷ phú này, khẳng định rằng ông đã cắt đứt quan hệ với Epstein vào những năm 1990, nhiều năm trước khi nhà tài phiệt này bị bắt vì tội mua dâm vào năm 2006.
Nỗ lực giải mật của ông Trump không chỉ nhắm đến vụ việc. Một lực lượng đặc biệt mới được thành lập, do nghị sĩ Anna Paulina Luna dẫn đầu, nhằm mục đích công bố các tài liệu liên quan đến hàng loạt các chủ đề được nhiều sự quan tâm, bao gồm vụ tấn công ngày 11/9, nguồn gốc của Covid-19, UFO và các vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, anh trai của ông là Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy và nhà lãnh đạo Martin Luther King Jr.
"Chính phủ liên bang đã che giấu thông tin với người dân Mỹ trong nhiều thập kỷ", bà Luna nói trong một tuyên bố vào đầu tháng này. "Đã đến lúc cung cấp cho người dân Mỹ câu trả lời mà họ xứng đáng được nhận".