| Hotline: 0983.970.780

Cho số đánh lô đề: Chiêu lừa cũ “con mồi” vẫn sập bẫy

Thứ Tư 10/09/2014 , 10:40 (GMT+7)

Vài năm trở lại đây, ở nhiều tỉnh, TP trên cả nước xuất hiện tình trạng một số đối tượng mạo danh là cán bộ của Cty xổ số gọi điện cho người dân, nói rằng biết trước kết quả, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ trò cờ bạc lô đề.

“Bài cũ…”

Nắm bắt được sự cả tin cũng như tâm lý hám tiền và lòng tham của những người máu mê cờ bạc, một số đối tượng lừa đảo đã giả danh cán bộ các Cty xổ số kiến thiết, có thể biết trước được kết quả xổ số hôm đó và sẵn sàng “bật mí” cho 1 hoặc 2 con số sẽ “ra” trong ngày và vận động người dân góp vốn vào Cty, qua đó, chiếm đoạt của những con nghiện lô, đề số tiền lớn từ vài triệu đến hàng chục tỷ đồng.

Cuối năm 2011, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục triệt phá băng nhóm lừa đảo do Lê Văn Hồng (ở Kiên Giang) cầm đầu. Băng nhóm lừa đảo này cũng dùng thủ đoạn như trên và chiếm đoạt của hàng nghìn người dân.

Qua nhiều vụ án, CQCA đã cảnh báo tất cả các tỉnh, TP từ chính quyền quận, huyện các tổ chức thôn, xóm, giúp người dân nâng cao cảnh giác, tránh xa tệ nạn lừa đảo này. Tuy nhiên, tình trạng này tiếp tục xảy ra, khiến nhiều người dân nhẹ dạ cả tin vẫn dễ dàng sập bẫy.

Mới đây, sáng 21-8-2014, ông L.D.U (67 tuổi), bộ đội nghỉ hưu, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận được cuộc gọi lạ. Một người đàn ông tự xưng là Đức, Phó GĐ Cty xổ số kiến thiết Thủ đô. Sau một hồi vòng vo hỏi thăm và giới thiệu có quen biết một người em của ông U và được người này cho số điện thoại của ông U, nói mình biết trước được kết quả xổ số “ra” hàng ngày. Chỉ cần ông U chuyển vào tài khoản của Cty 10 triệu đồng/ngày, để Cty làm quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung, thì mỗi ngày ông sẽ nhận được một con số từ Cty và chắc chắn tối nay sẽ “ra” ngay. Ông U, là một họa sĩ nổi tiếng và là một sĩ quan quân đội nghỉ hưu với mức lương lên tới gần 10 triệu đồng và đặc biệt là “không biết tiêu tiền”, cũng chưa từng một lần chơi bài bạc nhưng không hiểu người đàn ông đó đã thuyết phục và “mồi chài” thế nào mà có vẻ xuôi tai.

Để chứng minh mình có khả năng biết trước kết quả và dần đưa “con mồi” vào bẫy, chưa cần ông U trả lời, người đàn ông tên Đức đã cho ông U con số “15” và dặn ông U về đánh lô, tối chắc chắn sẽ trúng.

Vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng trước lời khẳng định chắc chắn của người đàn ông, ông U ra quán ghi lô, đề “đánh” 5 điểm con lô 15 (giá 1 điểm lô là 23.000 đồng, tổng 5 điểm là 115.000 đồng – PV). Khi đã có kết quả quay xổ số, ông U mang ra so và ông vô cùng vui sướng khi có “một nháy” và ông đã trúng, ông được 400.000 đồng (một điểm lô nếu thắng thì được 80.000 đồng – PV).

Ngày 22-8-2014, người đàn ông tên Đức lại gọi điện cho ông U và bảo ông chuyển tiền vào tài khoản của hắn, hắn sẽ cho một con lô,  hôm nay chắc chắn lại “ra”, hôm qua là “khuyến mại”. Ông U nói rằng, cho tôi một con nữa, nếu tối nay “ra” thì mai tôi sẽ chuyển tiền. Biết “con mồi” đã dần cắn câu, người này cho ông U con lô “11”. Nhận con số, ông U về nhà và nhờ con dâu ra quán ghi giúp. Tối ngày 22-8-2014 cũng có một con “11”. Hôm đó, ông U trúng 20 điểm và được 1.600.000 đồng.

Từ đó, ông U như bị thôi miên và đặt niềm tin hoàn toàn vào người đàn ông tên Đức dù chưa từng gặp mặt.

Anh L.Đ.H, (con trai ông U – PV) buồn bã kể: “Từ trước đến nay, cả nhà tôi không ai biết chơi cờ bạc, đỏ đen là gì, nhất là bố tôi. Vậy mà, không biết các đối tượng kia to nhỏ thế nào với bố tôi mà ông như bị “thôi miên”, khiến cả gia đình tôi lo lắng. Ông liên tiếp mắng chửi tôi và còn tuyên bố sẽ từ mặt tôi nếu tôi không giúp ông chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng. Tôi biết đây là trò lừa đảo của một số đối tượng giả danh nhân viên Cty xổ số nhưng chưa biết phải giải thích thế nào cho bố tôi hiểu khi mà ông đã quá tin bọn chúng”.

Coi chừng tiền mất… tật mang

Sớm nhận ra đây là hành vi lừa đảo từ việc cho số đánh lô đề nên một mặt, anh H giả vờ mang tiền chuyển vào tài khoản để bố ‘vui”, mặt khác, anh H lập tức gọi điện cho một người bạn của mình đang làm trong ngành CA nhờ tìm cách giải quyết.

Theo lời cảnh báo của người bạn, trường hợp bố anh H. gặp phải là một chiêu thức lừa đảo từ trò cho số đánh lô đề mà các nhóm đối tượng sử dụng với thủ đoạn và cách thức hoạt động hết sức tinh vi, lắt léo. Mỗi nhóm có khoảng từ 4 người, được phân thành các vai khác nhau như GĐ, Phó GĐ, thư ký, nhân viên… của một Cty xổ số kiến thiết nào đó.


Nhiều “con mồi” sập bẫy từ trò cho số đánh lô đề.     Ảnh minh họa

Sau khi rút được tiền mà các nạn nhân chuyển vào tài khoản ngân hàng, chúng lập tức ôm tiền, khóa sim để các nạn nhân không thể liên lạc được. Nhiều gia đình  lâm vào cảnh nợ nần, túng thiếu vì lỡ đi vay mượn của nhiều người với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng để đánh đề cũng như góp cổ phần vào Cty xổ số theo lời dụ dỗ của bọn lừa đảo.

Từ trước đến nay, lực lượng CA ít khi nhận được đơn trình báo của người bị hại khi bị lừa đảo tiền từ việc đánh lô đề. Bởi, sau những vụ bị lừa đảo ấy, nhiều nạn nhân một mặt sợ bị chúng tìm cách trả thù, mặt khác xấu hổ vì ảnh hưởng đến danh dự, cũng như sợ bị xử lý trước pháp luật nên không dám làm đơn tố cáo mà chỉ còn biết “ngậm bồ hòn làm ngọt”, xem đó như là bài học kinh nghiệm xương máu.

Qua đây, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, khi nghe các cuộc điện thoại lạ gọi tới có nội dung dụ dỗ tham gia đánh lô đề cần nhanh chóng cắt đứt liên lạc, sau đó lập tức thông báo cho CQCA. Đừng vì hám lợi mà tự biến mình thành miếng mồi ngon của bọn tội phạm.

 

(phapluatxahoi.vn)

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất