| Hotline: 0983.970.780

Choáng váng những kiểu hành xác của giới trẻ

Thứ Hai 20/08/2012 , 09:16 (GMT+7)

Một số để giải tỏa stress, số khác lại muốn thách thức bản thân, không ít bạn xem đó là việc để thể hiện đẳng cấp.

Một số để giải tỏa stress, số khác lại muốn thách thức bản thân, không ít bạn xem đó là việc để thể hiện đẳng cấp. Trên nhiều diễn đàn mạng đang trao tay những hình ảnh ghê rợn của các teen Việt sau khi đã hoàn thành việc hành xác chính mình.

Và bên cạnh những bình luận ném đá cũng có không ít lời cổ vũ, khiêu khích rất phản cảm. Dường như hành xác đang là trào lưu được teen Việt “hâm nóng” lại để “giải khuây” trong thời gian gần đây.

Rạch tay, khắc tên trên da – kiểu hành xác đang thịnh hành

H. (một thành viên của trang diễn đàn teen L.S) thỉnh thoảng lại đăng tải “chiến tích” của mình sau một hồi “rạch tay, rạch chân” đến rỉ máu cùng lời chú thích chẳng liên quan: "Thích cảm giác tự làm mình đau đớn hơn là phải khổ đau vì một người?"

Dù không tìm hiểu nhưng thành viên diễn đàn L.S hầu như đều thấu hiểu được “nỗi khổ thất tình” của cô nàng. Cùng với những comment theo chiều hướng khuyên nhủ, góp ý là sự xuất hiện của những lời cổ vũ, khiêu khích kiểu như: “Làm hình chữ A, trái tim cho cả nhà xem đi H ơi!” hay “Như thế này thì đã là gì?”, khiến khổ chủ càng… hăng máu, nhiệt tình rạch nhiều hơn.


Teen thẳng thừng hành hạ bản thân với đủ kiểu rạch tay ghê rợn

Có nhiều teen còn cố tình chơi trội khi xem rạch tay như là cách để khẳng định đẳng cấp và là một… "loại hình nghệ thuật". Hình ảnh những đôi tay, chân rướm máu khắc rõ tên một người tràn ngập các diễn đàn, trên Facebook thậm chí còn có hẳn một Fanpage “Hội những người phát cuồng vì thích rạch tay, chân”. Vậy là rạch tay sau một thời gian ngụp, lặn đã tái xuất trong cộng đồng teen Việt.

M.L (lớp 9, trường C.V.A) có sở thích quái dị là mỗi khi “điên” lên thường lấy kim khâu thành chữ trên da, chỗ mà cô bạn “đặc biệt thích” là lòng bàn tay và hai cánh tay, tiếp đến là gót chân. Sau mỗi lần như vậy M.L cho biết “đỡ stress hơn nhiều” và “không còn cảm giác ức chế” trong người. Nhưng M.L không hề biết cơ thể đang biểu tình vì bị hành hung một cách quá oan uổng.

Nhịn đói, thức đêm và… xăm, bấm lỗ chỗ

Nhịn đói thì… quá quen, chỉ cần bị la mắng, tự ái nổi lên là teen nhà ta sẵn sàng “tuyệt thực” vài ngày để… "dằn mặt" bố mẹ. Thành Đạt (lớp 10, THPT P.C.T) là cậu ấm, con trai một trong nhà nên rất được bố mẹ cưng chiều. Thỉnh thoảng cậu bạn vẫn xài chiêu nhịn đói để bắt bố mẹ đồng ý với một mong muốn nào đó của mình.

Đơn cử như việc có bạn gái, cậu bạn đã nhịn ăn từ sáng đến tối để được qua lại công khai. Hoặc giả gia đình có làm căng thì anh chàng thêm chiêu thức trắng đêm rồi xuất hiện với bộ dạng “xác chết di động”, bố mẹ xót con gì thì gì cũng phải “theo ý con nó”.


Nhịn đói là chiêu “quen mặt” teen hay xài để dằn mặt người thân và… chính mình

Chỉ tội cho sức khỏe cậu bạn, mỗi lần nhịn đói, thức đêm là lại thêm một “cơn ác mộng” với đủ các dấu hiệu giảm sút: sụt cân, xanh xao, đau đầu… Biết vậy, nhưng Đạt vẫn kệ vì “thân mình mình lo, đến đâu hay đến đó”.

Còn T. Linh (lớp 11, trường P.T.C) lại có kiểu hành xác được cô nàng xem là hợp mốt và hàng độc. Cô bạn xăm liền một lúc hàng chục chỗ trên cơ thể, ngay cả vào lưỡi, bấm lỗ tai, lỗ mũi và cả… cằm. Đau thì khỏi bàn cãi nhưng để thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ cô bạn đã bỏ qua những lời kêu cứu của cơ thể để tự do hành xác.

Nhóm bạn Phát, Tùng, Thanh (trường THPT Q.T) lại thường xuyên làm những chuyến overnight (phượt xuyên đêm), sau buổi hú hí làm noạn phố phường là tình trạng xuống cấp trầm trọng của sức khỏe. Với tần suất 3 buổi/tuần, các cậu nhanh chóng trở thành cú đêm, tính tình bắt đầu hằn học, khó chịu. Đầu năm học cả ba đã bị giáo viên chủ nhiệm gửi giấy mời về nhà với lý do “chất lừ”: Ngồi học không tập trung, hay ngủ gật!

Tạm kết

Hãy biết tiết chế cảm xúc và làm chủ bản thân mình, teen nhé! Khi mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát thì nên dành cho cơ thể của chính mình những sự ưu đãi tuyệt vời nhất! Đừng để vuột mất khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình bằng những trò hành hạ bản thân “chẳng đâu vào đâu”. Và vì “hình hài này là do mẹ cha ban cho” nên hãy để nó được phát triển như một cách để đáp đền công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành.

(Theo Đất Việt)

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.