| Hotline: 0983.970.780

'Chơi Thì Chịu' dùng tiếng cười giải tỏa cay đắng

Chủ Nhật 29/10/2017 , 09:15 (GMT+7)

Bộ phim kể về sự cố mang thai ngoài ý muốn, có lẽ cũng không ngoài ý muốn lắm, khi cậu thiếu gia Minh Trường do quen thói “quẩy bung nóc” cộng thêm tật “hám gái” nên đã “lỡ tay chơi lớn” khiến cho Anh Thy - em dâu của bạn thân mang bầu.

09-07-07_trng_30
Các diễn viên chính của "Chơi Thì Chịu"

“Chơi Thì Chịu” là bộ phim điện ảnh tình cảm – hài, do Nguyễn Lâm- gương mặt nhẵn tiếng với các vở đình đám ở sân khấu kịch 5B, làm đạo diễn. Bộ phim kể về sự cố mang thai ngoài ý muốn, có lẽ cũng không ngoài ý muốn lắm, khi cậu thiếu gia Minh Trường do quen thói “quẩy bung nóc” cộng thêm tật “hám gái” nên đã “lỡ tay chơi lớn” khiến cho Anh Thy - em dâu của bạn thân mang bầu.

Sự việc bị mọi người xung quanh và cả gia đình người bạn thân phát hiện, Minh Trường buộc phải đám cưới cùng Anh Thy, nhưng vẫn còn lấn cấn cùng người tình đại gia của mình là Diễm My. Diễm My vì muốn giữ thể diện cho Minh Trường vừa muốn không bị mất người yêu nên cũng ngậm ngùi trà trộn vào nhà của cặp đôi Trương – Thy dưới danh nghĩa em gái của Minh Trường. Với bản tính đỏng đảnh hay ghen bừa của Diễm My, cộng với việc cặp đôi Minh Trường – Anh Thy cũng chả yêu thương gì nhau cho lắm sẽ khiến cho câu chuyện này rối càng rối hay sẽ còn có một kết cục nào khác.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về chàng đại thiếu gia “ngầm” tên Minh Trường. “Ngầm” vì sao thì chưa rõ, chỉ biết rằng thân thế của cậu ta không phải hạng vừa. Một lần, trong đám cưới của người bạn thân, cậu đại thiếu gia vốn thói ăn chơi là phải “tới nơi tới chốn”, nên chẳng lạ gì Minh Trường ra về trong tình trạng say bí tỉ. Nhưng, trong cơn say và bị “thánh rượu” làm mờ mắt, Minh Trường “hi hữu” cưỡng bức phải Anh Thy, em dâu của cậu bạn – chú rể của buổi tiệc hôm ấy. Sau chuyện hôm đó, Trường đã cố gắng giấu nhẹm chuyện xấu hổ này đi và không để ai biết, đặc biệt là Diễm My – người yêu đại gia của cậu. Vậy mà, dường như số phận đang muốn dạy cho cậu một bài học đây mà! Sự việc đêm đó không chỉ dừng lại ở một chữ “lỡ” mà còn đi xa thêm chút nữa là “lỡ dính bầu”.

Chuỗi ngày sau đó liên tiếp xảy ra đủ mọi sự việc khiến Trường khủng hoảng khi gia đình Anh Thy và thằng bạn thân đã phát giác ra việc làm xấu hổ của Trường. Và buộc cậu đã phải đi đến một quyết định “táo bạo” đó là, kết hôn với Anh Thy, người con gái xa lạ mà cậu không hề yêu.

09-07-07_trng_28

Được biết, tựa gốc đầu tiên của phim được đặt là “Lỡ”, nhưng có lẽ vì chưa đủ “đô” để nói về sự cố mà phim đề cập nên được nhà sản xuất đặt lại là Chơi Thì Chịu. Chỉ nghe qua tên phim cũng đủ “phê” độ ngang tàn của cậu thiếu gia trong phim rồi. Hoặc có lẽ đó sẽ là lời tự nhũ bẽ bàng sau khi mọi chuyện bị phát hiện của Minh Trường cũng nên!

Vai chính Minh Trường, Anh Thy do Trương Thế Vinh và Kim Tuyến đóng chính. Nói về Minh Trường, bản thân cậu cũng không phải tốt lành hay có ưu điểm gì nổi trội mà khiến ai cũng phải nhớ về cậu thiếu gia này chỉ có hai từ: học dốt và mê gái. Chọn quen Diễm My, tiểu thư đỏng đảnh hay ghen thì chắc cậu trai này cũng không phải dạng vừa khi phải chiều được lòng Diễm My vừa phải “hòa hợp” được với tính khí ương ngạnh của cô ta. Tóm lại, Minh Trường – tay chơi ngầm nhưng “quả nào chất quả đó”.

Ba mẹ của Minh Trường có phần chân chất và ăn mặc như những người miền Tây chính gốc với áo bà ba, nón lá và cái giọng sang sảng đậm chất Nam Bộ. Còn Minh Trường, ngoại hình cũng không quá hào nhoáng và không có chút gì khí chất của bậc đại thiếu gia. Học dốt và mê gái, hội tụ đủ ở Minh Trường, liệu rằng cậu sẽ làm nên những chuyện “hư đốn” nào đáng để xem tại Chơi Thì Chịu.

09-07-07_trng_29

Anh Thy – cô em dâu nhọ nhất phim, khi vô tình “chơi chung” mà mang luôn họa vào mình. Phát ngôn “Lỡ dính bầu…thì chịu thôi!” cho thấy cô nàng cũng khá…bất cần không xem chuyện mình mang bầu quá to tát hay kinh khủng, trái lại còn vô tư đáp trả một cách khá bình tĩnh và vô tư lự. Nhưng, sự thật là cô nàng có như thế không thì vào phim mới biết. Ngoại hình với hai bím tóc, cùng đầm xòe, giày bata hơi trẻ con và nữ tính khiến chúng ta dễ liên tưởng đây là một cô nàng đáng yêu, không lo suy nghĩ, nhưng lại có những phát ngôn cũng không kém phần ngây ngô khiến khản giả bật cười.

Riêng về Diễm My – quý cô sang trọng, ghen là bản chất, chảnh là bản năng, sẽ là thử thách của Thu Quyên cho phim điện ảnh đầu tay. Với tạo hình trong chiếc đầm đuôi cá ánh kim sa, thứ mà chỉ những trâm anh thế phiệt mới dám diện lên người đủ cho thấy sự quý phái và giàu có của cô Diễm My này. Kèm theo đó là vẻ mặt hơi đanh đá và sắc sảo cùng câu thoại mang khí chất “chị đại”: “Tôi cho anh thời gian giải quyết chuyện này, nếu không tôi sẽ “xử” nó!” cũng dữ tợn và không phải dạng vừa đâu. Mà cũng hợp lẽ thôi, bởi có vậy mới giữ chân được anh thiếu gia hay chạy rong theo tiếng gọi của nhan sắc kia chứ.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trong là quân sư quạt mo Trương Thanh Long. Dường như đây chỉ là vai thứ chính, vậy mà nếu thiếu sẽ mất đi phần thú vị và “kịch trường” cho phim. Khỏi phải nói thì ai trong chúng ta cũng biết độ “rối nùi” và lôi thôi của một chuyện tình không mấy đẹp đẽ mà còn có sự nhúng tay của những đấng quân sư kiểu quạt mo như thế thì một là sẽ thành tấu hài, hai cũng sẽ thành bi kịch chứ khó lòng mà viên mãn hạnh phúc được. Tuy vậy, với tạo hình lịch lãm và cũng có phần thông minh, chắc chàng quân sư điển trai cũng sẽ làm nên chuyện. Màn đối đáp bá đạo giữa cậu và Minh Trường làm cho khán giả có thể nghĩ theo hai hướng, hoặc là cậu ta ngốc thật, hai là cậu ta đang cố tình trêu giỡn bạn mình giữa tình thế nguy cấp để dạy cho bạn một bài học. Nếu vậy thì chắc cậu ta sẽ “cao tay ấn” lắm, khi giữ tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” với cuộc đời của Minh Trường mà cậu ta còn đùa giỡn được thì cũng không phải lo lắng gì.

09-07-07_trng_29b

Ngoài sự tham gia của 4 diễn viên chính, bộ phim còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ lão làng như NSƯT Trịnh Kim Chi, Lê Bình, Ngọc Lan (Mập),… Phim chính thức ra rạp vào ngày 20/10, đúng ngày Phụ nữ Việt Nam.

(Kiến thức gia đình số 42)

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.