| Hotline: 0983.970.780

Chọn con hay cháu?

Thứ Ba 26/02/2008 , 08:14 (GMT+7)

Tôi là một phụ nữ già lão buồn rầu nên tìm đến cô để trút bầu tâm sự. Tôi nay đã ngoài sáu mươi, chưa mãn tang chồng mà con cái lại chưa đâu vào đâu.

Hồi còn trẻ, tôi thuộc loại phong lưu, không biết sao về già thì lại vất vả, lận đận quá. Ông bà mình nói sướng trước thì cực sau mà cực trước thì sướng sau có lẽ đúng chăng?

Tôi là con út của một gia đình khá giả bán buôn ở thị xã. Sau năm 1975 tôi có chồng, sau này chồng tôi là một cán bộ có chức kha khá ở địa phương. Có lẽ vì đất đai tiền bạc dễ kiếm nên con cái chúng tôi ít chú tâm đến học hành. Con gái của tôi học hết lớp 12 rồi yêu một cậu con trai một gia đình nổi tiếng càn quấy ở địa phương. Khi chúng tôi tách chúng ra thì không biết con mình đã có bầu. Chúng nó hận vợ chồng tôi nên để vậy luôn. Đây là một cuộc chiến mà tôi thấy các bên đều thua đậm. Con gái tôi sinh xong, nó bỏ đứa nhỏ lại cho chúng tôi nuôi, nó sống riêng, tự tìm việc làm, không lấy chồng mà cũng không thương con.

Biết cháu mình bất hạnh từ trong trứng nước, chúng tôi cưng chiều để bù đắp thiệt thòi cho nó. Nó cũng lười học, hết lớp 9 thì bỏ, suốt ngày lê la buồn rầu quậy phá. Khi chúng tôi biết nó nghiện hút thì đã khó gỡ. Mấy năm qua tôi đưa nó lên trại 3 lần, lần mới nhất đây nó yếu tưởng phải ở trên trại luôn vì HIV/S. Nhưng may quá, trại nói xét nghiệm rồi, cháu không bị dương tính, vậy cũng còn may. Tôi đưa nó về nuôi, vậy mà cậu nó suốt ngày gầm ghè cháu như chó với mèo. Số là ngoài đứa con gái không hy vọng gì, tôi còn có đứa con trai nữa cũng lêu bêu lông bông không việc gì đến nơi đến chốn. Nó đã ba mươi mà nghiện thuốc lá nặng, nghiện cà phê, suốt ngày càu nhàu cảu nhảu như một ông cụ non. Nó đối với tôi còn tệ huống chi là với cháu, tôi càng chăm chút nó càng coi tôi như là ô-sin không bằng.

Tôi không thể bỏ cháu ngoại cho ai mà cũng không biết làm sao yên ổn với con trai của mình. Mong chị chia sẻ với tôi.

Người phụ nữ đau khổ (Đồng Nai)

Chị thân mến!

Thật không có cảnh khổ nào giống cảnh khổ nào. Vấn nạn ma tuý đã thành một thứ dịch bệnh trong thanh thiếu niên nước ta. Hàng ngày, qua ti-vi thấy vụ án sau bao giờ cũng ghê gớm hơn vụ án trước. Có những người chuyên lo phát minh điều chế thuốc sao cho giết nhanh con người hơn và cũng có những bọn trung chuyển làm giàu nhanh hơn nhờ ma tuý. Cùng với chiến tranh, ma tuý đã làm cho bức tranh tương lai của nhân loại xám xịt hơn.

Khi đã có một người nghiện trong nhà thì những ai liên quan đều sẽ ăn không ngon ngủ không yên nữa. Có lẽ anh chị đã sai lầm với chính con cái mình chứ không riêng gì với cháu. Con ít, cha lại có chức phận, mẹ lại nuông chiều nên khi chúng bỏ bê học hành cũng là lúc nó hướng vào những con đường khác. Con gái chị không dưng mà hoang thai với một gã con của một gia đình mà anh chị không làm sui được. Con trai chị không nghiện hút nhưng thuốc lá và cà phê cũng sẽ làm cho nó tê liệt mọi lẽ sống. Trong không khí ấy, nhất định cháu ngoại chị sẽ tìm tới cạm bẫy. May là nó chưa vướng vào căn bệnh thế kỷ, đó còn là hồng phúc cho nó và cho chị. Tôi rất lấy làm lạ về con gái chị. Sao nó không có tình mẫu tử. Bà vẫn không thay thế được mẹ, đứa nhỏ đã có nỗi buồn sâu sắc từ trong máu trong tim trước khi nó trở thành đứa trẻ hư. Muốn nó trở lại bình thường, phải có sự chăm lo tổng hoà từ mẹ tới bà tới cậu, nó phải có công ăn việc làm và có gia đình riêng nữa.

Có những gia đình càng về cuối càng hanh thông. Hoàn cảnh chị chắc không thuộc diện đó. Cái gì đã qua thì không thể trở lại, tôi tin, nếu được bắt đầu lại, chắc chắn chị sẽ không nuông chiều, không sơ suất với con và cháu nữa. Chị đem cháu khỏi trại là đúng, chị cứ lương tâm mình mà làm. Với con trai, chị cũng phải thu xếp cho nó có việc có nghề và có tình yêu, hạnh phúc. Trước hết cậu út phải có cuộc sống riêng như bao người rồi cậu sẽ biết quý đồng tiền mình làm ra và hạnh phúc mình tự gây dựng.

Tôi chỉ biết chia sẻ chứ không thể thổi vào chị sức sống và sự lạc quan được. Mong chị chèo chống giỏi để con yên mà cháu cũng yên.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.