Ảnh mang tính minh họa. |
Do đó nếu không có sáng tạo trong những kiểu cách gối chăn thì nhàm chán là điều không thể tránh khỏi. Song nếu lại nghĩ ra những trò oái oăm để hành hạ nhau, hoặc làm theo phim ảnh nước ngoài, người ta cốt làm những trò kỳ dị để câu khách, khiến cho người bạn đời khiếp sợ thì không những chỉ làm tổn thương đối tác mà còn đẩy cuộc hôn nhân đến đổ vỡ vì người vợ không thể chấp nhận.
Một phụ nữ gọi đến đường dây tư vấn hôn nhân than thở rằng chị đã có 6 năm hạnh phúc với chồng. Nhưng cách đây một năm anh có dịp đi học ở nước ngoaì 6 tháng và từ khi trở về, mỗi lần vợ chồng gần gũi, anh toàn làm những trò khiến chị không thấy gì là sung sướng, chỉ đau đớn, khiếp sợ. Chị cũng đọc sách báo nhiều nên không phải không biết những chuyện khác thường đó. Nhưng khi chị em trò chuyện thân mật với nhau, chị biết không có ai giống như hoàn cảnh của mình.
Chị vừa nói vừa khóc, có những lần chồng bắt “giồng cây chuối” có mấy phút mà máu dồn cả xuống đầu không chịu nổi. Những lúc như thế, chị không hề thấy một chút khoái cảm nào, chỉ thấy khổ sở và… nhục nhã. Chị thấy mình chẳng khác gì một người máy để chồng thoả mãn nhục dục. Đã vậy, chồng chị lại luôn nghĩ vợ mình thích thế mà cứ giả vờ không thích, nên càng kéo dài quan hệ cho đến khi chị bật khóc, anh ta mới thôi.
Trường hợp chị Phúc ở quận 3 TP HCM cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Lấy nhau 4 năm, đã có một con trai 2 tuổi, chị mới phải chịu đựng những trận “tra tấn” của chồng. Không hiểu anh học ở đâu hay tự nghĩ ra những kiểu quan hệ rất kỳ quặc. Anh đòi trói tay chân chị vào thành giường. Chị cưỡng lại cũng không được. Anh dụ dỗ giả làm thế cho nó mới lạ. Lại lấy khăn bịt mắt vợ lại. Lúc đầu chị tưởng anh đùa nhưng sau mới biết anh thích cảm giác của kẻ mạnh hiếp người yếu. Mặc cho vợ khóc lóc, van xin, anh ta vẫn không ngừng lại. Quá sợ hãi chị đã bất tỉnh. Đến lúc ấy anh mới cuống cuồng xin lỗi, chỉ vì anh muốn mang lại cảm giác sung sướng cho cả hai, em đừng sợ. Hoá ra anh cùng bạn bè xem phim “tươi mát” của nước ngoài thấy cảnh đó và đem ra áp dụng.
Theo khảo sát của các nhà tâm lý thì hầu hết phụ nữ không có nhu cầu và không thích người chồng của mình sử dụng những kiểu quan hệ chăn gối kỳ dị. Thế nhưng trong thực tế có những ông chồng vẫn băn khoăn chỉ sợ sống với nhau cả đời mà cứ “diễn” mãi một kiểu “trai trên gái dưới” sẽ sinh nhàm chán, có khi vợ lại đi tìm “của lạ” cũng nên. Không ít nam giới hỏi chuyên viên tư vấn xem có những kiểu cách gì thật lạ, thật hấp dẫn để giúp vợ đạt được cực?
Nhưng thực ra, trong quan hệ vợ chồng bất cứ việc lớn đến việc nhỏ đều cần có sự thoả thuận của hai người. Đặc biệt trong chuyện gối chăn, dù muốn áp dụng bất cứ kiểu cách gì cũng phải được người bạn đời đồng tình và chỉ có thể “thử nghiệm” trong điều kiện hôn nhân có tình yêu nồng thắm và cả hai đều muốn “sáng tạo” để tình yêu càng đậm đà hơn. Dĩ nhiên tất cả những kiểu cách ấy đều phải được khoa học thừa nhận và nằm trong phạm vi thực hiện lâm sàng cho phép.
Những người chồng quá quan tâm đến việc “đổi mới” thường ít hoặc không quan tâm tới giao lưu tình cảm giữa hai người. Biến cuộc ái ân thành một loạt động tác thô thiển, khiên cưỡng làm tổn thương bạn tình. Có một kỹ sảo thông thường nhất nhưng cũng cao cấp nhất đó là trò chuyện, âu yếm, vuốt ve, đánh thức bản năng tình dục của người bạn đời đưa nhau đến đỉnh cao khoái cảm thì không phải ông chồng nào cũng quan tâm điều đó.
Nếu cứ cố “sáng tạo” ra những kiểu cách oái oăm, biến vợ thành một thứ công cụ thử nghiệm tình dục, thì nỗi khiếp sợ trong người vợ cứ lớn dần có thể dẫn đến chứng “ác cảm tình dục”, chồng vừa động vào người đã nổi da gà và vô tình đẩy hôn nhân đến bên bờ vực thẳm.