| Hotline: 0983.970.780

Chồng chết, con mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ Sáu 22/01/2016 , 06:35 (GMT+7)

Nợ tiền chữa bệnh chưa trả xong thì chồng chị Chiến ra đi. Bất hạnh chồng chất khi đứa con của chị là là Trần Đình Huy (16 tuổi, đang học lớp 10) bị mắc bệnh hiểm nghèo.


Chị Chiến và cháu Huy bên bàn thờ anh Hòa

Chống chọi với căn bệnh ung thư gan trong suốt thời gian dài, cuối cùng chồng chị Nguyễn Thị Chiến (48 tuổi, trú tại số nhà 404/17/40C, đường Lê Hồng Phong, tổ 3, phường Phước Long, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) đã ra đi vĩnh viễn, để lại cho chị đứa con nhỏ với hoàn cảnh đầy khó khăn.

Trong thời gian điều trị bệnh cho chồng là anh Trần Đình Hòa (52 tuổi), chị Chiến phải đi vay mượn tiền người thân, bà con gần 20 triệu đồng và 10 triệu đồng phải chịu tiền lãi hàng tháng. Thế nhưng nợ nần chưa trả xong thì nỗi đau khác lại đè lên đôi vai chị Chiến khi đứa con là Trần Đình Huy (16 tuổi, đang học lớp 10) bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Chị Chiến nghẹn ngào: “Lúc cháu Huy được 10 tuổi đã bị đau khớp nhưng vì không có tiền nên cứ để căn bệnh cháu kéo dài. Bên cạnh đó tôi phải đi vay mượn tiền lo ăn uống và điều trị bệnh cho chồng nên đến tháng 10/2015 thì bệnh cháu Huy phát nặng, đau chân, nhức lưng, da tái xanh, sức khỏe yếu dần. Tôi đau buồn lại phải đi vay nóng thêm 5 triệu đồng để đưa cháu đi khám tại BV đa khoa Khánh Hòa và BV Chợ Rẫy (TP. HCM).

Bác sĩ cho biết, cháu Huy bị cột sống dính khớp, tràn dịch khớp háng cần phải phẫu thuật sớm nếu không sẽ ảnh hưởng đến đôi chân và tính mạng. Tôi chẳng còn đồng bạc nào nên nghe vậy điếng cả người, chỉ biết khóc ôm con về nhà chăm dưỡng tạm thời. Xóm làng thấy thương nên đến thăm viếng cho sữa, gạo, chút ít tiền…

Hiện nay, cháu Huy luôn đau nhức, ăn ngủ không được và đi đứng yếu ớt phải dùng nạng gỗ. Tiền chích thuốc, ăn uống… cho cháu gần 100 ngàn đồng/ngày. Bây giờ tôi chỉ biết mong chờ ai đó giúp đỡ".

Ông Lương Văn Thông, tổ trưởng tổ 3, cho biết thêm: “Tôi rất chạnh lòng khi nhìn thấy hoàn cảnh gia đình chị Chiến quá khó khăn. Riêng bản thân tôi cũng tạo điều kiện giúp đỡ chị. Trong cuộc họp tổ dân phố, tôi có thông tin, vận động người dân và báo cáo chính quyền địa phương giúp đỡ cho gia đình chị Chiến”.

Được biết, hàng ngày chị Chiến phải bỏ cháu Huy ở nhà để đi buôn bán rau với thu nhập trên dưới 100 ngàn đồng/ngày. Lâu nay, bản thân chị còn mắc bệnh thoái hóa cột sống nên có lúc bị đau nhức, ngất xỉu khi làm việc qúa sức. Gia đình chị Chiến rất mong những tấm lòng nhân ái của cộng đồng cứu giúp cháu Huy có tiền phẫu thuật để đến trường.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Chiến trú tại số nhà 404/17/40C, đường Lê Hồng Phong, tổ 3, phường Phước Long, TP. Nha Trang, Khánh Hòa; hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất