Bởi hơn 20 năm qua, người phụ nữ hiện 61 tuổi này đã toàn tâm toàn ý dạy bơi cho các cháu nhỏ trong vùng. “Hồ bơi” của bà cực kỳ đơn giản, chỉ là mấy chiếc cọc tre quây một quãng sông, bên trong căng lưới cước.
Hồ bơi của bà Sáu Thia chỉ là những cọc tre cắm xuống sông và dùng lưới bao quanh (Ảnh: Dân trí) |
Mỗi điểm bơi có khoảng 30 cháu ở độ tuổi từ 5 đến 15, được chia làm 3 tốp. Mỗi tốp 10 cháu, mỗi buổi học kéo dài 90 phút. Mỗi khóa học kéo dài 15 ngày. Nhưng do bà dạy một cách bài bản, đúng kỹ thuật, nên hầu hết các cháu đều biết bơi chỉ sau 4 đến 5 buổi học. Thời gian dạy bơi là trước khi lũ về khoảng 1 tháng, nhằm mục đích “khi lũ về thì bọn trẻ đã biết bơi rồi, không sợ bị đuối nước”. Các cháu theo học rất đông, mỗi tháng có tới cả trăm đứa.
Nếu thu học phí, chỉ cần mỗi cháu 100 ngàn đồng một khóa thôi, thì bà đã có nguồn thu khá lớn rồi. Nhưng bà không lấy một đồng học phí. Nhiều phụ huynh mang tiền đến cảm ơn bà, nhưng bà đều nhất quyết từ chối. Ngoài thời gian dạy bơi, bà đi bán vé số nuôi thân. Chỗ ở của bà chỉ là một căn lều trống hơ trống hoác, nhưng tấm lòng của bà đối với các cháu nhỏ thì lúc nào cũng như bát nước đầy. Tháp Mười là vùng đất có nhiều kênh rạch chằng chịt nhất nước, vì vậy mà nhu cầu dạy bơi để tránh cho các cháu khỏi bị đuối nước càng trở nên cấp thiết. Hơn 20 năm qua, với sự dạy dỗ của bà, hơn 2.000 cháu bé đã được cấp chứng chỉ đạt chuẩn biết bơi.
Bà Sáu Thia dành toàn tâm toàn ý dạy bơi cho các cháu, chỉ vì một lý do rất đơn giản: “Mỗi khi đài báo đưa tin nơi này, nơi kia có trẻ con bị đuối nước, là lòng dạ tôi lại đau như cắt. Nghĩ tới các cháu nhỏ ở vùng lũ này, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được”. Bà Sáu Thia sống độc thân, hỏi sao không lấy chồng, bà thật thà đáp: “Hồi tôi mới mở lớp dạy bơi, cũng có mấy người hỏi cưới. Nhưng tôi đều từ chối. Bởi lấy chồng, sinh con, thì phải có trách nhiệm lo cho chồng, cho con, không thể dành hết thời gian, tâm sức để dạy bơi cho các cháu được. Chồng chỉ có một, nhưng các cháu chưa biết bơi thì hàng ngàn”.
Những lời nói hết sức mộc mạc, chân thực đó của bà đã khiến không ít người dân cảm động và cảm phục. Chính quyền địa phương đã dành cho bà những đánh giá rất trân trọng: “Bà Thia dạy bơi rất hiệu quả, được phụ huynh tin tưởng, các cháu yêu quý. Bà dạy rất đúng kỹ thuật, và hơn hết là bà dạy rất tận tâm, khiến cho các cháu có động lực học tập. Nhờ vậy mà hơn 20 năm qua, xã này không có cháu nào bị đuối nước”.
Sự vinh danh của thế giới đối với bà là rất đúng. Bà Sáu Thia hoàn toàn xứng đáng được nhận danh hiệu người phụ nữ tiêu biểu toàn cầu.