| Hotline: 0983.970.780

Chồng em tàn sớm vậy sao?

Thứ Hai 08/04/2019 , 13:28 (GMT+7)

Vài năm trở lại đây anh ấy nguội lạnh quá chị. Hai đứa bạn thân của em bảo tùy người. Chồng của chúng nó già hơn chồng của em mà vẫn đều đặn hàng tuần với vợ được. Chồng của em không được cao to như chồng của chúng nó, anh ăn ít, vận động ít, nói cũng ít, như ông cụ lâu rồi.

Chị Dạ Hương kính!

Em năm nay 56 tuổi, chồng em hơn em 4 tuổi. Anh đang làm thủ tục về hưu đó chị. Em về hưu năm ngoái, cảm thấy vui chứ không hụt hẫng gì cả. Hai đứa con của chúng em đểu đã có gia đình và ở riêng, một đứa ở gần, một đứa ở tỉnh. Nói chung chúng em an nhàn, không phải đau đầu vì con. Đứa con gái ở gần, cũng hay nhờ vả bà ngoại nhưng em còn khỏe mạnh, em giúp được những việc con cần.

Có lẽ cũng giống những cặp vợ chồng khác, chúng em có cuộc sống tình cảm ngọt ngào, rồi mười năm sau đều đều, rồi có chút sóng gió khi chồng say nắng cô nọ cô kia hồi anh trung niên, phong độ. Và đàn bà tha thứ, chuyện nghĩ kỹ cũng do không tin nhau ở giai đoạn nào đó. Khi cả hai luống tuổi, xuống dốc, sức khỏe và những thứ khác có dấu hiệu già đi, mọi việc lại bình thường.

Em không tin tuổi tác ảnh hưởng đến tâm sinh lý trầm trọng như vậy. Chúng em vẫn ngủ chung gường nhưng ngủ như hai người bạn, xoay lưng vào nhau, ai dậy sớm thì ra ngoài nằm nghịch smartphone, lướt web, xem phim HBO... Cuộc sống nhàn, nhưng nhạt mà cũng chập chờn sao sao ấy chị? Em cũng không biết tuổi tàn của đàn bà ra sao, tuổi tàn của đàn ông có không và giai đoạn nào? Chỉ thấy chưa gì mà ê chề. Chắc em còn bóc xóc, đúng không chị?

Bạn em nhắc coi ổng có nghiện Internet không, có bạn ảo trên FB không? Em cam đoan chồng em không lập FB, chúng nó không tin. Nhưng em tin. Có điều, anh ấy có nghiện Internet. Càng ngày càng nghiện, vào buồng sau vợ và kỳ thực, bao giờ cũng dậy sớm lánh vào trong check-mail và lướt web.

Hình như hai năm nay rồi chúng em không gần gũi nhau lần nào. Sống như vầy đến mấy chục năm nữa và vậy vậy hoài sao chị?

-------------------

Em thân mến!

Thực sự sex trong đời sống vợ chồng nó thiên hình vạn trạng, không đôi nào giống đôi nào. Có đôi nhịp nhàng lý tưởng, chồng vợ thăng hoa và xuống dốc đều đều. Có đôi lệch nhau khi trẻ, chồng hăng hái vợ như khúc gỗ. Có đôi ngược lại, chồng như thầy tu mà vợ cứ lồng lên như ngựa chứng.

Mình không nên nghe kinh nghiệm của ai, chỉ nên quan sát và ngẫm nghĩ từ hoàn cảnh, điều kiện, lịch sử của chính đôi mình. Sex không có gì xấu, dĩ nhiên, nó là cơm ăn và nước uống. Còn thở là còn cần, đói gì đói chuyện đó cũng khó chịu lắm. Khi trẻ, ăn uống hùng hục, khi trung niên, ăn uống điều độ, khi già, ăn ít cũng no. Vấn đề là khi nào mới là già, khi nào các bộ phận đều về hưu và khi đã hưu thì ra sao?

Em chưa già, ngoài năm mươi, phụ nữ có giai đoạn hồi xuân đấy. Có lẽ em đang hồi xuân. Còn chồng em, chưa đầy sáu mươi, nay vừa sáu mươi mà chuyện kia không còn đếm xỉa đến, hơi không bình thường. Đàn ông cũng tàn từ từ nhưng không cắt ngang cái một như vậy. Hàng tuần với vợ, rồi hai tuần, già thực sự nữa thì hàng tháng, cho vui, như “cựu binh” thử diễn tập ấy mà.

Cần tìm hiểu chứ không nên nằm im quay lưng lại với nhau. Xem chồng thức khuya dậy sớm với mạng miếc để làm gì trên đó. Nhiều ông bây giờ xem laptop là vợ bé và người tình của họ là phim đen lúc nào cũng sẵn trên Internet. Xem thú vị hơn thực hành, già rồi con mắt đói chứ body không đói. Rồi quen, rồi nghiện vì phim. Vợ cũ, nhàm, trong khi họ không thự sự cần “đối tác” cụ thể. Vậy đó, đừng nên quá lịch sự với nhau mà vợ chồng nguội hẳn rồi ấm ức, rồi bời rời và có khi ai đó xuất hiện, nhé.

Không khó để kiểm ra chồng. Kể cả khi ông ấy ngủ vẫn xem ông ấy còn sinh lực không hay “tiêu tùng” rồi. Còn thì vợ nên đánh thức chồng, chuyện vãn, nhắc nhớ, ôn lại, bày tỏ, khêu gợi, thực hành. Vợ cần chồng, đâu có gì xấu, đúng không? Mọi cách để khiến cả hai tìm lại hương xưa, cảm giác xưa, cao trào xưa, bến bờ mỹ mãn xưa. Nhé, đừng mắc cỡ, đừng tự ái, biết đâu vợ đổi tông, vợ chín muồi quá, phim thì ảo, vợ lại sát bên, chồng sẽ quay về, sẽ rất khác, nhé.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất