| Hotline: 0983.970.780

Chồng nghiện đánh bạc

Chủ Nhật 17/07/2011 , 10:07 (GMT+7)

Chồng cháu nghiện đánh bạc. Tuy rằng anh ấy vẫn chăm lo cho gia đình nhưng cứ mỗi khi có đám cưới hay lễ tết là anh ấy lại bị rủ rê.

Cô Dạ Hương ơi!

Chồng cháu nghiện đánh bạc. Tuy rằng anh ấy vẫn chăm lo cho gia đình nhưng cứ mỗi khi có đám cưới hay lễ tết là anh ấy lại bị rủ rê đi đánh bạc, nếu cháu không ở đó. Đã 5 lần cháu biết chuyện đó. Cháu giận thì anh lại xin lỗi, hứa sẽ không làm cháu buồn nữa. Nhưng hứa rồi anh ấy lại không làm được.

Hôm kia, cháu lại bắt gặp anh ấy đánh bạc. Anh bảo đi đám cưới rồi về ngay, vậy mà mãi không thấy về. Cháu đi tìm và bắt gặp thế. Anh còn trốn cháu, không mang điện thoại đi để cháu không gọi được. Thú thật với cô, cháu buồn ghê gớm, cháu đau lòng lắm cô ạ. Cháu không biết làm sao tin được anh ấy nữa.

Cháu thấy mình bị tổn thương, hạnh phúc nhỏ bé của gia đình cháu đang lung lay. Cháu không biết mình có đủ nghị lực và lòng tin nơi anh ấy nữa không cô ạ. Anh ấy bảo anh ấy chỉ ham chơi tí thôi. Nhưng chúng cháu mới cưới nhau được 6 tháng mà lần nào có việc gì là anh ấy tìm cách đi đánh bạc.

Đến hôm nay thì cháu chả biết phải nói thế nào với anh ấy nữa. Hai hôm nay rồi cháu không nói chuyện với anh ấy. Cháu tức ném luôn nhẫn cưới của chúng cháu lên bàn, giờ cháu cất nó đi, không thích đeo nữa. Cứ nghĩ đến là cháu lại buồn dữ lắm cô ạ.

Cô ơi, là người từng trải cô có thể giúp cháu nghĩ cách gì khuyên giải anh ấy để anh ấy bỏ được tật này đi được không? Mà liệu có bỏ được không cô?

Anh ấy rất kính và sợ ông nội, chỉ nghe ông nội khuyên. Cháu có thể nhờ ông nội khuyên anh ấy được không cô? Cháu cũng sợ anh ấy biết cháu nói cho ông nghe thì anh ấy sẽ giận, chuyện sẽ khó hơn cô ạ.

Xin cô cho cháu lời khuyên sớm cô nhé. Cháu cảm ơn cô nhiều.

Cháu xin cô giấu email giúp

Cháu thân mến!

Ngẫm ra, là đàn ông thì họ đều dễ nghiện một thứ gì đó. Rượu chè, cờ bạc, trai gái…Thời hiện đại, có người còn nghiện quyền lực và nghiện tiền nữa. Cháu có thấy ông bà mình cực kỳ chính xác khi xếp thứ tự của các thứ nghiện không? Nghiện rượu phổ biến nhất, rồi thứ nhì là cờ bạc. Hầu như gia tộc nào cũng có một gã nghiện cờ bạc để làm tâm điểm chú ý của cả họ.

Cô sinh vào giữa thế kỷ trước, từ ông bà mình, cô biết mấy câu chuyện về những người ông của mình và trang lứa của ông thuộc họ khác nghiện bài bạc. Thôi thì tan cửa nát nhà, trôi sông lạc chợ. Bẵng đi một thời gian dài chiến tranh và cách mạng, có hẳn mấy thế hệ không biết đến nỗi đam mê tăm tối ấy. Xã hội nghèo nhưng trong trẻo.

Bỗng dưng những năm gần đây, tệ nạn ấy sống dậy một cách mãnh liệt. Người ta đánh bài trong giờ hành chính của công sở. Người ta đánh bài trên vỉa hè. Người ta đóng kín cửa trong nhà để sát phạt. Và những đại gia thì đánh bài trong khách sạn hoặc bay đến những nơi có casino để thử thời vận đỏ đen.

Cô cũng không biết vì sao xã hội điên đảo như vậy. Hồn ai người nấy giữ. Chồng ai người ấy canh. Con cái nhà ai nhà ấy rào. Quá nhiều mối lo và mệt mỏi. Người càng trẻ, sự buông thả càng dễ. Kinh tế thị trường ư? Thái Lan, Singapore sao có thâm niên kinh tế thị trường mà không hỗn loạn như mình?

Có lẽ, một thời gian dài con người của xã hội mình mải mê cách mạng mà quên rằng tôn giáo mới là chỗ dựa tinh thần khiến cho con người đi trong hàng rào của cái thiện. Người ta biết thờ Phật hay kính Chúa thì sẽ ít dám thác loạn, buông thả. Cháu xem bây giờ người ta đi chùa với một nắm tiền lẻ giắt đầy các tượng phật, ấn cả tiền vào tay phật một cách trơ chẽn là vì người ta không còn biết như vậy là xúc phạm phật chứ không phải tôn sùng. Tâm lý thực dụng thống trị, tràn lan.

Chồng cháu thuộc loại nghiện nặng rồi đó. Không gì bằng vợ mới mà cậu ta lại đặt cờ bạc trên cả vợ thì rất đáng lo đấy. Như mọi thứ nghiện, thuốc lá cũng phải cai, rượu cũng phải cai và cờ bạc cũng phải cai. Không đến nỗi phải đi trại cai như nghiện ma túy nhưng người nhà phải nỗ lực cùng với người thân của mình cai tại chỗ mới mong thoát được.

Ông nội chồng là một điểm tựa quan trọng đấy. Cháu cần tâm sự với ông và ông sẽ có cách. Thương chồng thì phải cho ông biết. Giải pháp giấu ông hay giấu bố mẹ cậu ấy mà chỉ vác thân đi tìm thì rồi chồng sẽ nhiều mánh hơn, sẽ trốn kỹ hơn và cháu sẽ ôm cái tức ấy một mình.

Hãy chịu khó một chút. Cháu có ngôn ngữ của lời nói và ngôn ngữ của cơ thể, hãy khiến chồng đam mê mình để quên nỗi đam mê kia đi. Không có cách nào khác.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.