Tết này là Tết đầu tiên Chùa Hương thuộc “sở hữu” của thủ đô, lễ hội Chùa Hương 2010 nằm trong “sê ri” lễ hội chào mừng thủ đô 1000 tuổi. Tuy nhiên, có mặt tại Chùa Hương 2 hôm trước ngày khai hội (mồng 6 tháng giêng) thấy…
Du khách đổ về đây rất đông, vẫn cảnh lái đò tranh giành khách rất ồn ào, lên đò bạn sẽ nhận được lời đề nghị không mấy vui vẻ của chủ đò “anh chị cho xin 50.000 đồng/ người- gấp đôi giá vé đi đò khứ hồi mà bạn vừa mua khi vào cổng”, cáp treo luôn trong tình trạng quá tải, nhẩm tính trung bình 1h có khoảng gần 2000 người lên động chính bằng cáp treo, cộng với nhiều du khách đi đường bộ khiến động chính cũng trong tình trạng… ngột thở trong không thể ra, ngoài không thể vào trong nhiều giờ…
Khó chịu nhất có lẽ phải nhắc đến là khi bạn đến gần những cửa hàng bán bánh bán bánh kẹo được làm bằng từ củ mài được những chiếc loa công suất cực lớn và các “MC” thi nhau gào thét thét như tra tấn du khách…. Chưa hết, thú rừng vẫn bị sát hại và bày bán rất nhiều tại đây…. Có lẽ điều duy nhất thay đổi triệt để là chấm dứt hoàn toàn nạn xin tiền dọc đường lên động!
Mời bạn đọc cùng theo dõi một vài hình ảnh do PV NNVN ghi lại:
11h trưa ngày mùng 4 Tết, đèn đường vẫn sáng dọc suối Yến |
Tắc đường ngay cửa động chính |
Hàng ngàn chiếc đò sẵn sàng phục vụ du khách thập phương |
Du khách nước ngoài chưa biết ở đây có gì mà hấp dẫn mọi người đến vậy |
Gần 2 giờ trong hàng rào sắt vẫn chưa tới được cáp treo |
"Đao phủ" nơi cửa Phật |
Bánh mì nóng được nhiều du khách lựa chọn trong thực đơn của mình |
"Núi tiền" trước cửa động chính |