| Hotline: 0983.970.780

Chuộc chồng

Chủ Nhật 15/07/2018 , 10:05 (GMT+7)

Ông Thành đột ngột trở về làm bà Liên mừng lắm. Mười lăm năm trước, khi còn làm việc ở bưu điện huyện, ông đã ngã vào tay một người đàn bà khác.

Lúc đầu nghe phong thanh, bà hỏi, thì ông bảo:

- Có gì đâu. Cô ấy có hai héc-ta bãi biển, tôi góp với cô ấy vài chục triệu để nuôi ngao. Bây giờ bỏ ra mấy chục triệu, cuối năm có vài trăm triệu như chơi.

Thế rồi chẳng thấy ông đưa đồng lương nào, mà việc đi về cũng thưa thớt hẳn. Trước đây ngày nào ông cũng về, vì từ nhà đến chỗ làm chỉ mười cây số. Bây giờ thì biền biệt, một tháng có khi chỉ đảo về vài lượt nhưng không bao giờ ở nhà qua đêm. Bà lại hỏi, thì ông bảo:

- Sổ lương tôi thế chấp cho ngân hàng để vay tiền góp với người ta. Nuôi ngao, là phải làm lều ở bãi, thay nhau canh. Ban ngày tôi làm ở cơ quan thì người ta canh. Đêm là đến lượt tôi. Cả một đống tiền bỏ ra, bà tưởng buông tay mà có lãi à?

Vốn tin chồng, bà Liên không hỏi gặng nữa. Nhưng rồi một hôm có người làm ở bưu điện huyện đến tận nhà mách:

- Này, liệu mà giữ lấy chồng, không thì mất đấy. Bây giờ, Thành sống gẳn với con Hương rồi. Con này không có chồng, nhưng lại có hai thằng con giai, mỗi thằng một bố. Khắp vùng người ta đều gọi nó là Hương "quái". Bây giờ đi đâu nó cũng giới thiệu Thành là “nhà em”.

Đến nước này thì bà không chịu nổi nữa. Thuê xe ôm đến tận làng Hương "quái", hỏi thăm người làng, lội bộ hơn hai cây số đến bãi ngao, bà bắt được quả tang anh chị đang tình tang trong cái lều coi ngao chỉ rộng chừng ba mét vuông. Bà làm ầm lên. Hôm sau, bà đến tận cơ quan ông, tố cáo chuyện ông quan hệ bất chính với Hương "quái", khiến ông bị kỷ luật, phải về hưu sớm mấy năm. Từ đó, ông ra mặt chuyện già nhân ngãi, non vợ chồng với Hương "quái", bỏ hẳn không về. Ông chuyển lương hưu về quê Hương "quái", đưa sổ lương hưu cho thị, làm bố của hai đứa con của người đàn bà kém ông chục tuổi, to béo ngồn ngộn kia.

Thế mà nay ông lại trở về. Vừa đặt chân đến nhà, ông đã xin lỗi bà, xin bà cho ông được ở lại nhà. Sự chân thành của ông khiến bà cảm động. Bà bảo:

- Mọi chuyện là tự ông, chứ tôi có ruồng bỏ ông bao giờ đâu. Nhà của ông đấy, ông muốn đi thì đi, muốn về thì về. Giờ con cái đã trưởng thành, trai đã có vợ, gái đã có chồng. Cuối đời vợ chồng già được nương tựa nhau thì còn gì bằng.

Bà tất tả đi gọi con trai con gái, con dâu con rể và các cháu về, làm một bữa tiệc mừng ông trở về. Nhưng mâm cơm vừa bưng ra thì hai chiếc xe máy đỗ xịch ở ngõ. Hương "quái" cùng hai thằng con trai xông vào nhà, thị chỉ mặt ông Thành:

- Anh về nhà ngay.

- Mày không cho tao ở. Mày đuổi tao, vứt cả quần áo của tao ra ngoài, thì tao còn về làm gì nữa.

- À, mày dám gọi tao bằng mày à. Mày vác cái xác không về nhà tao mày ở. Lúc đó mày thề thốt những gì. Hơn chục năm nay tao nuôi mày ăn mà giờ mày sấp mặt à? Không dễ dàng như vậy đâu.

Mấy mẹ con bà Liên nhảy dựng lên. Ba mẹ con Hương "quái" cũng ầm ầm đối lời, biến thành một cuộc đại khẩu chiến. Hàng xóm phải chạy sang can ngăn và báo công an. Ông Thành, bà Liên và Hương "quái" được mời lên công an xã. Hương "quái" gào lên:

- Mày đã bạc, đã muốn về với con gái già, thì mày phải “bồi thường” cho tao hai trăm triệu.

Trưởng công an xã đập bàn:

- Việc anh Thành và chị Hương sống với nhau như vợ chồng, trong khi anh Thành đã có vợ con, là vi phạm pháp luật. Lẽ ra chúng tôi phải lập hồ sơ, báo cáo với công an huyện để khởi tố. Nhưng nay anh Thành đã nhận rõ lỗi lầm, đã trở về, thì chúng tôi bỏ qua. Việc chị Hương để anh Thành đến ở là bất chấp quy định của pháp luật, làm gì có chuyện bồi thường.

- Thế các ông thử tính xem, chừng ấy năm tôi "miễn phí" cho nó à?

Ông Thành chỉ biết cúi mặt. Bỗng bà Liên bảo:

- Được, cô muốn có hai trăm triệu thì sẽ có hai trăm triệu. Cô về đi. Mấy hôm nữa tôi mang đến.

Về nhà, bà gọi ông người làng đến, bán phắt cho ông ta mảnh vườn mà lâu nay ông ta vẫn muốn mua, lấy một trăm bảy mươi triệu. Còn thiếu ba mươi triệu, bà đi vay. Ai hỏi, bà cũng nói:

- Tôi đi vay để mua lại chồng mình.

(Kiến thức gia đình số 28)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất