| Hotline: 0983.970.780

Chuyện cái 'áo mưa' trong ví

Thứ Tư 27/11/2019 , 09:49 (GMT+7)

Khi con trai của chúng cháu trưởng thành, cháu và vợ thống nhất là đến lúc nào đó sẽ nhắc nó thủ bao cao su trong ví.

Cô kính mến!

Thời trẻ của bọn cháu khác, thập kỷ 70 thế kỷ trước, việc ấy xem như húy kỵ, không ai dám nói tướng lên mà cái thứ OK ấy phải mua kín mới có.

Ba mẹ cháu còn cười ngặt nghẽo kể, là viên chức, khi được vận động sinh đẻ có kế hoạch, người hướng dẫn phải giải thích cặn kẽ lắm, là làm thế này thế kia.

Vợ chồng cháu thay nhau nói riêng với con trai. Nó cười cười không nói gì, nhìn mặt nó như nói “ba mẹ lo xa quá”. Là sao? Là thừa, hay nó biết rồi.

Cháu đọc tiểu thuyết, kể về một ông bố khi đứa con trục trặc tâm lý tuổi trưởng thành, ông đã đưa nó đến nhà thổ, tiểu thuyết phương Tây ấy mà. Họ chăm sóc con từng tiểu tiết, cháu thấy nó nhân văn còn vợ cháu thì trề môi, bịa, nghe nó sao sao.

Rồi chuyện cái OK ấy xen giữa vợ chồng cháu. Cô ấy kể, mẹ cô ấy thường chuẩn bị bao cao su cho chồng mỗi khi đi công tác xa. Nhưng bàn kỹ thấy mẹ thâm, làm như yêu chồng lắm nhưng có túng mấy ba cũng không dám dùng, về mẹ kiểm kê thì phải giải trình.

Vợ cháu kể, có lần cô ấy truy riêng với ba, để cho vui, ba kể nếu cần ba mua ba xài hoặc các cô bán hoa ấy có sẵn, chứ thứ mẹ con mua, ba xài rồi mua lại có đúng cái nhãn ấy không, ba đi guốc trong cái mánh của mẹ, haha.

Vậy đó cô, vợ với chồng, không phải lúc nào cũng hòa làm một. Cháu chỉ quan tâm, với con các cháu làm vậy có đúng không, và với vợ, cô ấy lo kỹ như mẹ cô ấy lo cho chồng có được không?

----------------------

Cháu thân mến!

Đây là chuyện thú vị trong dạy con. Cô thích những lá thư kiểu này.

Đúng, khi con gái dậy thì đã có mẹ kề cận, nhỏ to dạy bảo, mua cho từng sản phẩm vệ sinh. Nhưng chưa chắc mẹ đã dạy chu kỳ rụng trứng, dạy cách tính vòng kinh, dạy cách tránh thai. Dĩ nhiên chuyện tỉ tê ấy diễn ra khi con đã trưởng thành, sau 18 tuổi, khi thấy con có dấu hiệu yêu.

Còn con trai, chủ yếu từ bố nhưng không có nghĩa là mẹ bỏ mặc. Nhưng dậy thì của con trai, theo cô, nó bí ẩn hơn, nó che giấu ghê lắm, nó không gần bố mà cũng tìm cách xa mẹ.

Vì nó không hiểu mấy về cơ chế sinh học của bộ phận sinh sản, nó ngạc nhiên và nó tự khám phá. Và nó tự tìm cái để đọc, ngày xưa là chuyền tay nhau những quyển sách mỏng có hình vẽ, ngày nay, đầy các thứ ấy trên Internet.

Thế nhưng, để con đừng bối rối và mất phương hướng do bạn bè lôi kéo, người bố và cả người mẹ cần nói với con những điều cơ bản. Đi nhà thổ là một trong những giải pháp của tò mò, nó có thể bị động.

Nhất thiết phải nói với con chuyện bao bì, không né tránh, để tránh bệnh tật. Và nó sẽ quen, là một nét văn hóa của hành trang con người khi anh ta đi khắp thế giới.

Chuyện vợ nhắc chồng hoặc chuẩn bị OK cho chồng, không phổ biến. Cô nghĩ phụ nữ ở các nước văn minh họ thả lỏng chuyện đó, kệ ông chồng đi. Nhưng vì văn hóa của đàn ông nước họ là luôn có OK ở trong nhà, ở trong ví, cho vợ chồng.

Ví như ngẫu hứng mà vợ đang thời kỳ không an toàn, họ phải dùng, vì vậy mà họ ít khi bị lỡ, ít phá thai. Và cũng vì vậy, việc có cái bao hay mấy cái trong ví đàn ông không có gì lạ, biết đâu đi phượt với bạn, đi du lịch Thái Lan chẳng hạn, bất kỳ. Vợ không khuyến khích cũng không kiểm tra, chồng tự lo, tự biết.

Nếu cháu tự chuẩn bị như các quý ông tây kia, cô nghĩ sẽ khó khăn nếu vợ phát hiện. Vì vậy hãy chuẩn bị khi đi một mình và nếu không dùng (hoặc dùng không hết) thì xóa dấu vết, ha ha.

Cũng đừng khuyến khích vợ thâm như mẹ vợ, lo cho chồng từng li từng tí để kiểm soát. Nghệ thuật vợ chồng là “hai là hai”, khỏi hệ lụy, khỏi phiền toái không đâu.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất