Nạn nhân là ông Adam Bradley Cummings (SN 30/8/1973). Thông tin ban đầu cho biết, ông Adam Bradley Cummings là nhân sự Cty JGCS, đảm nhiệm vị trí giám sát giàn giáo nhà thầu đang xây dựng dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (KKT Nghi Sơn).
Tối 24/10, ông Adam tổ chức một bữa tiệc kéo dài đến 21h tại căn hộ của mình ở xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia. Đến 5h30 phút sáng 25/10, người bạn gái phát hiện ông Adam trong tình trạng không nhận thức và nghĩ ông này bị cảm lạnh.
Tuy nhiên, mãi không thấy ông Adam tỉnh lại cô bạn gái liền gọi điện thoại cho các đồng nghiệp của ông Adam đưa nạn nhân đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Tĩnh Gia.
Sau khi tiếp nhận, các bác sỹ kịp thời cấp cứu tích cực nhưng bệnh nhân Adam vẫn ở trạng thái vô thức, không có dấu hiệu của sự sống khi đồng tử đã giãn ra, bất động. Các bác sỹ kết luận, ông Adam đã chết trên đường đến bệnh viện.
Sáng cùng ngày, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.
Qua khám nghiệm cho thấy, ông Adam không có vết bầm tím, không có tổn thương ở da; không có vết thương, chấn thương nào trên cơ thể. Kết luận ban đầu của CA là ông Adam chết tự nhiên. Ngay sau đó, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã cấp giấy chứng tử cho ông này để phục vụ việc bàn giao thi thể nạn nhân cho thân nhân.
Hiện, thi thể ông Adam đang quàn tại nhà tang lễ tỉnh Thanh Hóa, chờ cơ quan ngoại giao Anh và người nhà nạn nhân đến tiếp nhận.