| Hotline: 0983.970.780

Chuyện không thể 'chìm xuống', cũng không thể làm um

Thứ Ba 06/10/2015 , 10:24 (GMT+7)

Chuyện không thể cho “chìm xuồng”. Cũng không thể làm um lên. Nên chấp nhận là có thể chồng cháu có con trước khi cưới cháu mà cũng có thể là mình bị phá đám.

Cô kính mến!

Người ta nói “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, nghiệm từ chuyện của chồng cháu thật quá đúng cô ạ. Cháu không nghĩ giấc mơ hạnh phúc của cháu tan biến nhanh chóng như bong bóng xà phòng thế này.

Bố chồng cháu là quân nhân, thời trai ông có mối tình “gốc cây” với một thôn nữ chỗ đóng quân. Hồi mới yêu nhau, anh thích thú kể cho cháu nghe và bảo mẹ anh đặt mối tình của bố là tình “gốc cây”.

Là vì trước khi chuyển quân, bố đã kịp gửi vào cô thôn nữ một đứa con. Bố không hay biết gì cả. Nhưng cô ấy thì biết rõ tên họ của bố và phiên hiệu đơn vị.

Bố đi mãi, gặp mẹ ở thành phố, họ có với nhau hai đứa con đều là gái. Không ngờ người phụ nữ ấy phát hiện ra bố trên một chương trình kể chuyện chiến đấu của truyền hình.

Cô ấy dò ra và biết bố ổn định nhưng không có con trai. Thế là cô ấy và đứa con xuất hiện. Nhưng cô ấy cũng đã có chồng, chồng cô rất tử tế. Mẹ cùng bố nhận về đứa con trai, người đó chính là chồng cháu.

Đó là bí mật động trời với cháu nhưng kết thúc câu chuyện quá có hậu, đúng không cô?

Chồng cháu giống cha như đúc, không chệch vào đâu được. Đám cưới cháu được bạn bè đặt tên là đám cưới “nhà nghèo ba má đông”. Có cả mẹ đẻ của chồng, bố “hờ” và cả ba đứa con của cô ấy và chồng hiện tại nữa.

Chồng cháu có một mối tình sâu sắc trước khi gặp cháu. Chả là bên người yêu cũ của anh ấy chê anh ấy có hoàn cảnh phức tạp, con người nọ người kia.

Bố mẹ anh tự ái bắt con trai cắt đứt, mẹ đẻ anh cũng đứng về phía bố anh, không chấp nhận gia đình khinh người quá thể ấy.

Anh gặp cháu một năm sau đó. Chỉ nói chị ấy bỏ đi Tây Nguyên biền biệt, không liên lạc cả với gia đình của chị ấy nữa.

Cháu biết anh nặng lòng nhưng cháu và gia đình cháu chấp nhận hoàn cảnh của anh, anh vui sướng vì điều đó. Nói anh không yêu cháu cũng không đúng nhưng cháu cảm thấy anh phải cưới để còn có cháu nội cho bố anh, người cựu binh nhiều chiến công mà cũng nhiều thương tật.

Cũng may, chúng cháu đã sinh con trai đầu lòng, cháu nội đầy năm thì ông nội cũng vừa mất. Cái chết của ông khiến hai bà mẹ gắn bó nhau hơn, cảm động lắm cô.

Thình lình người yêu cũ của chồng cháu liên lạc, báo là con của anh cũng là con trai và tính ra, nó hơn con trai cháu 1 tuổi.

Không hiểu sao chị ấy có số điện thoại của cháu và công khai chuyện đó. Chồng cháu bị sốc, anh nửa muốn đi cho biết một lần, nửa nể cháu nên không dám.

Cháu có nên tin người phụ nữ ấy không cô? Cháu sợ đến mức chỉ nhắn tin chứ không dám nói chuyện, cháu sợ sự thật, sợ những lời cháu không muốn nghe.

Tình trạng hiện nay của chúng cháu là vậy. Anh đành thú nhận anh và chị ấy có quan hệ, không như trước đây anh cứ bảo không có gì.

Cháu thấy trời đất sụp đổ, may là có hai bà mẹ làm chỗ dựa, không thì cháu và con trai chắc ôm nhau mà biến mất cho xong đời đi. Cô giúp cháu đi cô.

--------------------

Cháu thân mến!

Câu chuyện ly kỳ như tiểu thuyết xâu chuỗi vào nhau một cách lạ kỳ.

Chuyện một anh bộ đội và cô thôn nữ có gốc cây làm chứng không hiếm đâu. Lính quân hành, cô gái thì sẵn sàng dâng hiến, biết làm sao!

May là người phụ nữ kia và đứa con còn gặp được người năm cũ. Và mẹ chồng cháu, cả người bố dưỡng của chồng cháu nữa, quả rất tuyệt vời. Toàn những người tốt cho nhau.

Có lẽ vì vậy mà chồng cháu lớn lên yên ổn. Cô biết vì sao cháu chỉ bị sốc mà không phản ứng thái quá.

Là vì cháu được bao bọc trong không khí của đại gia đình nhà chồng thương yêu đùm bọc nhau. Đúng, cháu có một hậu phương quá vững mạnh để bình tâm và tin vào.

Nhưng cô lấy làm lạ là sao cô tình cũ của chồng cháu không báo tin sớm hơn, để chồng cháu không phải đi cưới vợ?

Có đúng là con của cậu ấy không nữa. Có không ít phụ nữ khi đánh mất thì không tiếc, chỉ khi thấy người ta yên ấm thì sôi lên. Đàn bà thường tình nhiều chứ.

Rất cần xác minh chuyện tày đình ấy. Có nhiều cách mà không phải đích thân cháu ra tay đâu. Cậu ấy có thể cũng chưa cần đi.

Ví như tìm lại gia đình cô ấy và hỏi cho ra. Ví như hai bà mẹ đánh đường cùng nhau đi xem “cháu mình”. Nhìn là biết, không hẳn giống như chồng cháu giống bố chồng cháu, bằng linh cảm cũng có thể xác định được.

Chuyện không thể cho “chìm xuồng”. Cũng không thể làm um lên. Nên chấp nhận là có thể chồng cháu có con trước khi cưới cháu mà cũng có thể là mình bị phá đám.

Các bà mẹ biết chuyện chưa, các bà tiếp nhận ra sao và định xử lý thế nào?

Nói chung, không có thử thách quá sức con người. Nếu là thật thì cháu chỉ mất sự cả tin mà thôi. Âu cũng là thói thường của đàn ông con trai.

Nghĩ vậy cho yên, nghĩ vậy cho nhân bản và nghĩ như mẹ chồng cháu từng nghĩ: cái gì là của mình rồi thì vẫn là của mình, không sao đâu. Như mẹ chồng cháu đó, con thêm bất ngờ, OK luôn, càng đông càng vui, khỏi phải sinh thêm nữa.

Nên khởi sự xác minh và cháu sẽ biết mình cư xử ra sao sau đó.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm