| Hotline: 0983.970.780

Chuyện lính trinh sát 'đánh' án ma túy trong thành phố

Thứ Tư 20/12/2017 , 14:30 (GMT+7)

Chưa có tên trùm ma túy nào dám đến Đà Nẵng để cắm chốt, vì nhiều đàn em chỉ tồn tại một thời gian ngắn thì đều vào ngồi tù. Vì vậy, ma túy từ phía Bắc chảy về thành phố này là những đường dây bán lẻ xách tay.

Trinh sát phòng chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng ra tận phía Bắc để bám theo đối tượng “ngựa thồ” để làm khô các đại lý.
 

Dựa vào dân

Vào một ngày đẹp trời, khu dân cư thuộc phường Hòa Khánh Nam, thành phố Đà Nẵng xuất hiện một tốp thợ cầu đường. Sau khi đo vẽ con đường đang được thi công dở dang, những công nhân này bắt đầu tổ chức phát quang toàn bộ bụi rậm đang che khuất tầm nhìn một ngôi nhà. Chỉ có số ít những cán bộ ở phường này biết rằng, đó là những người lính trinh sát phòng chống tội phạm ma túy của lực lượng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đang nghi binh để có tầm nhìn xuyên đến đại lý mua bán cái chết trắng dưới hình thức “lô cốt”.

1-doc-lenh-bt-khm-xet-nh-doi-tuong101809193
Đọc lệnh bắt khám xét nhà đối tượng

Bụi rậm gần nhà đối tượng bị phát quang nên camera theo dõi của trinh sát đã ghi lại những cuộc giao dịch. Ngày nào cũng có 7-8 đối tượng đến mua hàng. Gọi ngôi nhà này là lô cốt, bởi vì đối tượng luôn khóa chặt cửa bằng một vòng xích. Tiền được ném vào lô cốt, hàng trong nhà ném ra. Những cuộc giao dịch này được thực hiện trong tích tắc. Các con nghiện kẹp một tép ma túy nhỏ xíu, nhảy lên xe máy đang chờ sẵn và biến mất hút vào dòng người trên phố. Nếu bị bắt thì tang vật có số lượng rất ít, còn đại lý khóa cửa sẽ phi tang toàn bộ ma túy xuống hố toa lét.

Gia đình ông H. ở gần đó đã chấp nhận trở thành đài quan sát. Nhờ đó anh em phát hiện tên Phương đến giao dịch bất thường. Hắn thường đút tay vào túi quần, cứ đến là nhận được tép hàng ném ra mà không cần ném tiền qua cửa sổ. Phương là tên bơm hàng vào ngôi nhà này, trinh sát nhận định và bám chặt. Vài ngày sau, hắn ra bến xe đi Hải Phòng. Trên đường trở về, xe khách qua đèo Hải Vân thì bỗng tạm dừng. Một thanh niên ngồi hàng ghế sau đứng lên vỗ vai Phương ấn hắn xuống ghế, Phương bủn rủn chân tay khi 3 trinh sát bước lên và rất lịch sự chỉ vào túi xách, hỏi “mang bao nhiêu hàng về Đà Nẵng”.

Trong chuyên án 608 năm 2015, để quan sát được cách thức giao hàng của đối tượng thì anh em trinh sát phải đến vận động và thuyết phục gia đình gần đó để có vị trí quan sát từ nhà bếp. Chỉ sau 1 ngày, gia đình này “xin các chú chuyển nhà khác, vì tụi nó giết tui như chơi”. Vậy là anh em đến thuyết phục chủ nhà thứ 2 nhưng và chấp nhận điều kiện là sáng sớm vào nhà, trời tối mới được bước ra. Suốt mấy tháng liền, sự hỗ trợ của người dân đã giúp vụ án này được phá thành công.
 

“Nóng" đường dây nóng

Khi triển khai kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm ma túy, lực lượng trinh sát suốt ngày vù vù trên đường nhựa, có chuyên án phải liên tục di chuyển giữa Quảng Nam và Đà Nẵng vì đối tượng chuyển vào vùng giáp ranh. Trinh sát nhiều lần thả câu nhưng đối tượng nhất định không vào Đà Nẵng.

Đầu năm 2017, khi triển khai chuyên án 418 B, chỉ trong một tháng, trinh sát bắt giữ 5 vụ, trong đó có 3 vụ vừa liên quan ma túy. Tang vật ma túy thu được nhiều nhất là trong vụ bắt giữ tên Trần Quốc Rym với 8,5 kg ma túy cỏ Mỹ. Các trinh sát cho biết, nếu cộng hết quãng đường mà anh em đã đi trong chuyên án này thì phải lên đến vài ngàn km.

Lực lượng phòng chống tội phạm của Bộ đội biên phòng Đà Nẵng công khai đường dây nóng nên người dân có điều kiện để cung cấp tin tức. Nhưng đôi khi có vụ việc bức xúc thì bà con cũng chia sẻ liên tục. Vụ việc mà bà con tha thiết mong xử lý sớm là một đối tượng ở phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Đó là tên Nguyễn Huynh, sinh năm 1966. Hắn là một con nghiện khiến nhiều người rùng mình, bất an.

Huynh trông bề ngoài thiểu não, chạy chiếc xe cà tàng giống như cuộc đời tàn tạ sau 3 lần vào trại cai nghiện. Các con nghiện đặt cho hắn biệt danh là Vinh Đen. Vì hắn bán ma túy, mỗi ngày kiếm được 500-600.000 đồng và nướng luôn vào ma túy, lấy tiền lời để thỏa cơn nghiện. Hắn biến căn nhà của mình thành điểm giao dịch và ngày nào cũng có hàng chục tên ma cô, mặt mũi bặm trợn chạy vào khu phố này để mua bán và tiêm chích.

Nhà đối tượng và địa bàn hoạt động nằm trong địa bàn nội địa, không thuộc phường quản lý của Bộ đội biên phòng. Nhưng trước sự mong mỏi của người dân, lực lượng trinh sát phòng chống tội phạm ma túy đã quyết định vào phường nội địa để “câu” Huynh đen. Và không khó khăn gì, anh em nhanh chóng xâm nhập vào đường dây buôn bán ma túy và có mặt tại nhà của Huynh, biết tường tận từng đối tượng. Những báo cáo ban đầu cho biết, tên Huynh thường đi xe BKS 43 S9-4522 và đi lấy hê rô in của một "mụ phù thủy" khoảng 70 tuổi, trú tại phố Nguyễn Hoàng, cách thức giao hàng được thực hiện nhanh trên đường phố. Có lúc hàng kẹp ngay trên yên để nếu bị bắt giữ thì hất nhanh xuống đường và chối tội.

2-tng-vt-trong-mot-vu-n101809297
Lập biên bản bắt giữ đối tượng và tang vật

Sau một tuần theo dõi, một con nghiện xuất hiện tại nhà Huynh đen và nắm được điểm giao hàng. Huynh mang gói hê rô in đến trước số nhà số 28, đường Lê Độ, phường Xuân Hà quận Thanh Khê. Tại đây, trinh sát trong vai xe ôm đã chờ sẵn. Để bắt tên tội phạm nhiễm HIV, 3 trinh sát trẻ mặc áo ấm dày, mang bao tay lao đến kẹp chặt không cho đối tượng kịp giở trò “võ kim”.
 

Trinh sát rất hào phóng

Vào một buổi sáng đầu tháng 9 năm 2017, có hai đối tượng phóng xe dọc bờ biển và chạy về khu vực đường Võ Nguyên Giáp, 2 đối tượng vung tay trao nhanh gói ma túy rồi quay xe đi ngược hướng. Tên nhận hàng vừa đi chậm lại thì một chiếc xe máy đã lướt qua, kè hắn vào lề đường và một trinh sát biên phòng bay người qua bẻ quặt tay. Đó là cách đánh án trên phố của trinh sát biên phòng.

Đại úy Vương Văn Tiến cho biết, đánh án ma túy trong thành phố, những người lính phải thể hiện phong cách thiện chiến, mau lẹ, có tay lái lụa, có vậy thì đối tượng mới không kịp ném ma túy xuống đường hoặc rút kim tiêm ra nghênh chiến bằng võ liều.

Tình huống chạy xe máy bám xe khách mà cả đời anh không thể quên, đó là ra Hải Phòng để bẫy một đối tượng “ngựa thồ” ma túy vào Đà Nẵng. Từ nguồn tin của cơ sở, anh đã có mặt trên đúng chuyến xe mà đối tượng di chuyển. Nhưng khi đến cầu vượt vắng vẻ, tên này đột ngột xuống xe để chuyển sang một chiếc xe Hải Âu màu vàng. Đây là một tình huống bí. Vì nếu trinh sát cũng xuống xe ngay thì đối tượng sẽ nghi ngờ. Vậy là anh đã rời xe tại một ngã tư và gọi một xe máy bám theo xe khách. Chuyến đi này được tổng kết là ngửi bụi nhiều nhất.

Thỉnh thoảng anh em trinh sát ra bắc được cánh xe ôm khen là “dân nam chơi sộp”. Vì lúc nhảy lên xe bám theo đối tượng thì cứ gật gù chứ không biết điểm dừng. Có những cuốc xe ôm, khi đến nơi thì anh em đành rút tờ 500 ngàn trả tiền, còn các bác xe ôm thì rối rít “dạ các bác trong Nam sộp quá, đi xe không cần nói nơi đến”.

Đại úy Vương Văn Tiến cho biết, trong chuyên án 408, đối tượng liên tục rời nhà đi lấy hàng và chạy khắp thành phố Đà Nẵng. Tại khu nhà ở, vợ anh là chị Nguyễn Thị Thu Huyền ôm con đi ra đi vào trong ánh đèn đêm chở chồng. Con bị sốt cao, nhưng khi điện thoại cho chồng thì toàn nghe tiếng còi xe, tiếng gió thổi vù vù.

 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.