| Hotline: 0983.970.780

Chuyện những dân chơi làm trai bao vì… hết tiền

Chủ Nhật 09/06/2013 , 08:39 (GMT+7)

Không ai nghĩ một cậu công tử nhà giàu, chơi đẹp, sành điệu như Linh lại sẵn sàng cặp với bà chị hơn 4 tuổi, làm trai bao để lấy tiền trả nợ cá độ.

Không ai nghĩ một cậu công tử nhà giàu, chơi đẹp, sành điệu như Linh lại sẵn sàng cặp với bà chị hơn 4 tuổi, làm trai bao để lấy tiền trả nợ cá độ.

Nhắc đến từ “trai bao”, ai cũng nghĩ đó là các chàng trai có hoàn cảnh khó khăn, “vượt khó” từ tỉnh lẻ lên Hà Nội muốn đổi đời, chấp nhận cặp kè với các chị già lớn tuổi, thậm chí các “cô”, chỉ để kiếm tiền. Chỉ việc khéo léo tạo mối quan hệ (đa phần là tình dục) gắn bó với các quý bà giàu có, thừa tiền và thiếu chồng, họ sẽ có được sự chu cấp đầy đủ, thậm chí còn hậu hĩnh từ các cô, các chị.

Trai bao bây giờ cũng có tới năm bảy loại. Trong số này, có phần là những thanh niên nghèo, nhưng ham chơi, đua đòi, sẵn sàng cặp với các bà, các chị giàu có để "đổi đời". Cũng có số ít do hoàn cảnh khó khăn đưa đẩy, cực chẳng đã. Và thành phần “mới” nhất, phải kể đến giới “dân chơi hết vẹo”.

“Dân chơi hết vẹo” là cụm từ chỉ những cậu công tử nhà giàu, sành điệu và đã từng làm mưa làm gió ở khắp các chốn đốt tiền ở Hà thành. Thế rồi qua những mùa cúp C1, Ngoại hạng Anh, World Cup… hay những vụ đầu tư bất động sản, buôn bán bất thành, họ xuống dốc không phanh vì hết tiền. Và khi đã “vỡ” quá nhiều lần, gia đình dù giàu cũng không thể trả nợ nổi nữa, các chàng trai bóng sáng ngày nào, bất đắc dĩ phải chuyển nghề làm trai bao. 

T.Linh (sinh năm 1986) vốn là dân chơi có tiếng với cái mác du học sinh Mỹ. Nhà khá giả, lại có 5 năm tu nghiệp về luật ở nước ngoài nhưng thứ mà Linh mang về chỉ là kiến thức về… đồ hiệu, xe cộ và thành tích chơi bời dài dằng dặc. Về nước, cậu cũng không tập trung làm việc, chỉ mải mê khắp các chốn bar sàn, ăn chơi nức tiếng từ Bắc vào Nam.

Chỉ 1 năm sau, Linh đã rơi vào tình trạng hết tiền bởi chẳng làm ăn gì, chỉ đi chơi nên gia đình từ chối chi thêm “ngân sách”. Muốn có tiền để tiếp tục cuộc sống vương giả, Linh bập vào cá độ. Những mùa giải C1, Ngoại hạng Anh… ban đầu đã đem lại hàng trăm triệu cho Linh. Đó cũng là lý do khiến cậu ngập sâu hơn trong cờ bạc. Có tiền đánh bóng, Linh càng chơi bời hơn. Các em gái từng nhắc đến những bữa rượu và bay lắc với “anh Linh” ở khách sạn hạng sang, tốn trăm triệu là chuyện bình thường.


Ảnh minh họa

Thế rồi cờ bạc đãi tay mới, nửa năm sau, Linh rơi vào cảnh túng quẫn vì thua “nát xác”. Các quán bar nổi tiếng vắng mặt cậu công tử nhà giàu sang chảnh, xài đồ hiệu và hút xì gà, lái BMW series 5 chuyên đỗ ở vị trí tiền sảnh. Thay vào đó là một “dân chơi hết thời” trốn chui trốn lủi, vì vác mặt ra đường là chủ nợ “xích” ngay. Càng thua, Linh càng phải bốc họ, vay lãi nhiều. Gia đình “bơ” hoàn toàn, cái vòng luẩn quẩn khiến cậu càng thê thảm hơn.

Ngay lúc ấy, bỗng nhiên “vận may” tìm đến với Linh khi một lần đi “bay”, cậu lọt vào mắt xanh một đàn chị đã bỏ chồng và đang thiếu tình. Mê vẻ thư sinh, dân chơi của Linh, chị gái này trong “cơn phê” ghé tai bảo cậu: “Tôi biết mình đang khó khăn, tôi sẽ giúp mình hết. Tin không?”.

Nói là làm, sau hôm đó, chị tha thiết mong được “đi bên Linh như một người chị”, chỉ giúp đỡ dạng “không hoàn lại”. Cậu được chị này “bơm” cho số tiền kha khá, trước mắt khỏi phải trốn chui lủi. Cậu cũng đàng hoàng bước chân lên những chốn ăn chơi, với tư cách là “em trai” chị. Linh bỏ nhà, bất chấp bố tuyên bố “từ mặt” của bố mẹ, để chuyển về căn hộ cao cấp trên phố L.T.K cùng chị. Từ đó, ai cũng biết cậu công tử hào hoa ngày nào, đã chấp nhận làm trai bao cho bà chị còn “hào hoa” và chơi đẹp hơn nữa.

P.H.T cũng là một dân chơi từng khiến bao em hot girl vây quanh, nhưng lý do để cậu cặp với “máy bay bà già” lại vì “vỡ” bất động sản. 27 tuổi, bố là người có thế lực, mẹ kinh doanh khách sạn, gia đình hoàn hảo nhưng không chiều con mù quáng. Khi bắt đầu bước chân vào bất động sản, H.T được bố cho một số vốn nhất định và tuyên bố “Lãi thì ăn, lỗ ráng chịu”.

Ban đầu, việc buôn bán địa ốc thuận lợi khiến H.T thành hot boy trong giới ăn chơi, tiêu tiền không tiếc tay, đổi xe như thay áo. Sang năm 2012, khi bong bóng bất động sản vỡ, nhà bị om ở các dự án không bán được, cũng là lúc H.T cho ra đi tất tần tật, bán xe, bán cả đồng hồ, nhẫn, điện thoại Vertu…

Sang đầu năm 2013, mọi chuyện vẫn không khá khẩm hơn, T phải quay quắt vay ngoài với lãi cắt cổ để trả lãi ngân hàng. Từ đó, lãi mẹ đẻ lãi con, không ai thấy T xuất hiện ở chốn ăn chơi, thay vào đó là hình ảnh cậu lôi thôi lếch thếch, gặp ai có tiềm năng là hỏi vay tiền. Vẫn không được bố “rót vốn” cứu, H.T quẫn đến mức cặp luôn với một chị Việt kiều hơn 5 tuổi.

Không về ở hẳn với nhau như T.Linh nói trên, H.T chỉ “kiếm tiền” sau mỗi chuyến du lịch tới Nha Trang, Đà Nẵng, thậm chí sang Malay, Sing... cùng chị. Chẳng biết hai người làm gì với nhau, chỉ biết rằng khi xách va ly về sân bay Nội Bài, là H.T lại có số tiền kha khá để trả bớt nợ ngân hàng. Sở dĩ phải kín như vậy vì bố H.T là người có vai vế, nếu lộ ra bố cậu sẵn sàng “đày con ra đảo” để khỏi ảnh hưởng.

Chấp nhận “mang thân xác” ra để trả cho mình những món nợ đắt đỏ, nhưng cái giá mà các công tử nhận lại cũng không hề rẻ mạt. Thậm chí còn gây ra những vụ để đời khiến thiên hạ dèm pha, còn bản thân thì mang tiếng trai bao, cả đời chẳng xóa nổi.

Cứ tưởng chỉ cặp kè một thời gian, khi đã “bớt nợ” sẽ dứt hẳn nhưng chị Việt kiều lại không đơn giản như vậy. Sau 3 tháng cùng H.T, chị ta đánh hơi thấy khối tài sản và vị thế của gia đình cậu “phi công”, nên từ cặp, chị chuyển thẳng thành… yêu và muốn cưới khi tờ giấy siêu âm ghi dòng chữ ngọt ngào: thai 2 tháng tuổi.

Hoảng loạn trong cái bẫy của “máy bay bà già”, H.T đành phải về thú nhận với bố và xin cách giải quyết. Báo hại gia đình cậu đã phải chi số tiền không nhỏ, một là trả nợ vụ bất động sản, hai là trả cho “máy bay” số tiền từng chi cho H.T.

Chuyện H.T cặp “máy bay” để trả nợ, cuối cùng lại phải chi tiền để mong thoát nợ “tình”, lan ra khắp nơi khiến bố cậu mất mặt đến nỗi phải xin về hưu sớm. H.T cũng bị “biệt phái” vào Sài Gòn, bắt đầu quãng thời gian mà theo cậu là “Sống mà như chết!”.

(Theo Tri thức Trẻ)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất