| Hotline: 0983.970.780

Chuyện trái khoáy ở Quỳnh Hoa

Thứ Sáu 16/07/2010 , 10:43 (GMT+7)

Tại xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu, Nghệ An), cán bộ xã tự ý thu hồi đất giao theo Nghị định 64 của người này để cấp cho người khác.

Ngôi nhà ông Quý xây trên đất của ông Lâm

Tại xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu, Nghệ An), cán bộ xã tự ý thu hồi đất giao theo Nghị định 64 của người này để cấp cho người khác.

Bỗng dưng mất đất

Năm 2003, thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa để xây dựng cánh đồng 50 triệu, ông Nhữ Xuân Trường cùng anh ruột là Nhữ Sỹ Lâm (xóm 12, xã Quỳnh Hoa) đã lập dự án sản xuất cá - lúa kết hợp tại khu đất cồn Ông Thiềm, nơi đang có hàng chục ngôi mộ vô chủ  bỏ hoang. Để đủ đất lập trang trại, hai anh em quyết định dùng đất giao theo Nghị định 64 của 2 gia đình, đất đất thầu, đồng thời mượn thêm đất của hộ ông Nhữ Sỹ Sơn (anh ruột) và đất của bà Trịnh Thị Lạc (mẹ vợ ông Lâm). Họ dùng đất ở đổi thêm đất của ông Nhữ Sỹ Quý (anh ruột) được tổng cộng hơn 13.000 m2. Ngày 19/5/2003, hồ sơ trang trại của họ được ông Võ Thành Đức, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa bút phê: “Nhất trí thực hiện chủ trương chuyển đổi làm mô hình cá - lúa kết hợp. Thời gian thực hiện theo Nghị định 64”.

Nhờ đầu tư công sức, tiền của, trên cồn đất hoang hoá đã trở thành một mô hình kiểu mẫu về cánh đồng 50 triệu của xã. Năm 2005, ông Lâm vào miền Nam tìm vận hội làm ăn nên giao toàn bộ diện tích ruộng, ao nói trên cho ông Nhữ Sỹ Quý mượn canh tác. Năm 2008, Quỳnh Hoa thực hiện dồn điền đổi thửa lần 2, xóm 12 được xã chọn làm điểm đột phá. Do một bờ thửa rộng 3 mét chạy vào đồng Cầu Gai cắt qua phía đông cồn Ông Thiềm nên trang trại của họ bị cắt mất 1.552/13.000 m2. Để đền bù lại phần đất bị mất, xã Quỳnh Hoa đã cấp 4.269 m2 đất mới ở đồng Truật Dạ và đồng Bắc Cầu Gai cho ông Nhữ Sỹ Quý.

Cuối năm 2009, ông Lâm bỗng nhận được giấy báo nợ của UBND xã gửi vào. Để không bị mất đất, ông Lâm vội gửi tiền về nộp toàn bộ số nợ từ năm 2005 đến hết năm 2009 và rút lại đất cho ông Quý mượn và giao lại cho ông Trường canh tác để nộp thuế.

Bị đòi lại đất, đầu năm 2010, ông Nhữ Sỹ Quý đã làm đơn đòi lại phần đất của mình trong khu dự án cá - lúa tại cồn Ông Thiềm với lý do: Suốt thời gian từ 2003 đến 2008, đất trong khu dự án cá - lúa nói trên vẫn có tên ông. Nhận được đơn, địa chính xã Quỳnh Hoa liền vào cuộc. Tại cuộc đàm phán, mặc dù bị cán bộ xóm 12 phản đối quyết liệt, thế nhưng xã Quỳnh Hoa vẫn quyết định chia đôi 3441m2 đất 64 của ông Lâm và bà Lạc (ông Lâm đứng tên) và giao thêm 1.035 m2 ao cá của ông Lâm cho ông Quý. Nhận được "quyết định mồm" của ông Lê Văn Thành (địa chính xã), ông Quý lập tức xây 1 trang trại 5 gian lên trên phần ao của ông Lâm, khiến ông Lâm phải trở về quê để đòi lại đất.

"Mới tạm giao"?

Đã 6 tháng nay, ông Lâm gửi đơn đến nhiều nơi nhưng chưa ai chịu giải quyết trả lại số đất trên cho mình. Sau buổi tiếp dân, UBND huyện có Công văn số 82, ngày 4/5/2010: “Giao Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa giải quyết báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 30/5/2010” nhưng đến nay, UBND xã Quỳnh Hoa vẫn chưa giải quyết.

Về vấn đề này, ông Lê Văn Thành -  cán bộ địa chính xã cho biết: “Chúng tôi mới chỉ tạm giao ½ đất của ông Lâm cho ông Quý, chưa phải giao chính thức và chưa lấy hết đất giao theo Nghị định 64. Chúng tôi đã gọi gia đình làm việc 3 lần nhưng không xong”.

Dẫn chúng tôi ra khu dự án cá - lúa cồn Ông Thiềm, ông Trường và ông Lâm đều bức xúc: Cán bộ xã Quỳnh Hoa ngang nhiên lấy đất giao cho dân theo Nghị định 64 là vi phạm pháp luật sao không cấp nào chịu xử lý? Ao cá chúng tôi đổ bao nhiêu tiền và sức lực, sao họ lại lấy giao cho ông Quý?...

Những câu hỏi trên, chúng tôi xin chuyển đến chính quyền huyện Quỳnh Lưu để có câu trả lời.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất