| Hotline: 0983.970.780

Chuyến xe ôm cuối cùng

Thứ Ba 03/08/2010 , 07:30 (GMT+7)

Trước khi ông Tĩnh bị sát hại, bỗng nhiên con cái ông thấy bồn chồn, buồn bả; đêm đó bà Tình mơ một giấc mơ kỳ lạ...

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tên sát nhân Nguyễn Cữu Ri Goóc (SN 1989), trú đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng – kẻ đã đang tâm sát hại ông Nguyễn Ngọc Tĩnh (67 tuổi, làm nghề xe ôm), trú khu chung cư Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, lấy chiếc xe máy và điện thoại di động bán 1,4 triệu đồng để tiêu xài.

Chuyến xe ôm cuối cùng…

Goóc bị công an bắt giữ (đối tượng ở giữa).
Như thường lệ, mỗi khi đồng hồ điểm qua một ngày mới, ông Tĩnh lại lái chiếc xe máy Trung Quốc đến khu vực cây xăng Hòa Mỹ (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để hành nghề. Phải chọn thời gian này làm ăn bởi ban ngày ông Tĩnh không cạnh tranh nổi với các thanh niên.

Do hoàn cảnh nghèo nên ông Tĩnh rất siêng năng, không từ chối một vị khách nào, dù đi gần hay đi xa. Nhờ đó, sau mỗi buổi trở về nhà, ông kiếm khoảng 100 nghìn (đã chi phí xăng xe). Bà Vũ Thị Tình (SN 1964, vợ ông Tĩnh) cho biết: Như thói quen, không một buổi sớm nào ông nghỉ. Cứ 1 hoặc 2 giờ là ông lên đường, khoảng 6 giờ lại về nhà đưa ít tiền cho đứa con út ăn sáng và chở đứa con gái đầu đi học.

Trước khi ông Tĩnh bị sát hại, bỗng nhiên con cái ông thấy bồn chồn, buồn bả; đêm đó bà Tình mơ một giấc mơ kỳ lạ khi thấy ngọn đèn lét lét bổng vụt tắt. Biết có chuyện chẳng lành, rạng sáng (23/7) ông Tĩnh dắt xe ra đi, bà Tình can lại nhưng vì miếng cơm, manh áo nên ông Tĩnh không nghe lời can ngăn mà tiếp tục đi. Ở nhà 4 mẹ con nằm không chợp mắt. Sáng ra đã hơn 7 giờ nhưng không về như thường lệ, cô con gái Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1989) đã điện thoại cho bố. Như chết lặng người khi Bích nghe đầu máy bên kia là giọng nói của một người thanh niên, sau ít giây thì tắt. Bích gọi lại thì nhận được tín hiệu tít tít “thuê bao quý khách hiện không liên lạc được”.

Sợ ông Tĩnh bị tai nạn ở đâu đó, bà Tình liền đôn đáo đi khắp các bệnh viện để hỏi thăm nhưng vẫn “bặt vô âm tính”. Hơn 8 giờ, bà Tình chạy lên khu vực ông Tĩnh thường hay đứng đợi khách thì nhiều người dân cho hay, có một người đàn ông nằm chết tại tổ 16, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Dù không tin nhưng để giải tỏa nghi ngờ trong lòng, bà cố đạp chiếc xe đến nơi có người đàn ông chết. Người phụ nữ ấy đã tưởng như đất trời sụp đổ khi nhìn thấy người đàn ông nằm trong vũng máu lênh láng là chồng mình…

Sau khi vào cuộc điều tra, chiều 29/7, Phòng CSĐTTP về TTXH, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, công an phường Hòa Khánh Nam đã bắt được đối tượng gây ra cái chết oan ức của ông Tĩnh.

Chiếc xe Trung Quốc sau khi cướp được, Goóc đem bán với giá 1,4 triệu đồng.
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Cửu Ri Goóc (SN 1989), trú đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Goóc khai, khoảng 3 giờ sáng ngày 23/7, y đi bộ từ hướng Ngã ba Huế lên Hòa Khánh nhờ ông Tĩnh chở vào đường Tôn Đản. Vào khoảng 1km gần nghĩa địa, Goóc lấy dao hạ sát ông Tĩnh sau đó cướp xe máy cùng điện thoại di động đem đi tiêu thụ. Goóc mang chiếc xe máy lấy được nhờ Nguyễn Phúc (SN 1984), trú tổ 23, phường Bình Thuận, quận Hải Châu và Nguyễn Văn Dũng (SN 1970), trú tổ 17, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê môi giới, bán cho Lê Doãn Vinh (SN 1984), trú tổ 11, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ với giá 1,4 triệu đồng.

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phúc, Dũng, Vinh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nỗi đau của một gia đình mất chồng, mất cha…

Trên chiếc bàn thờ ông Tĩnh nghi ngút khói hương nằm trong căn phòng chung cư chật hẹp, bà Tình khóc như mưa như gió. Dòng nước mắt dàn dụa, bà Tình kể: Cả đời vất vả lo cho gia đình, vậy mà rốt cuộc ông phải chết một cách oan ức, không một lời trăn trối với vợ con. Được biết, hơn 20 năm nay, ông Tĩnh lấy nghề xe ôm làm kế sinh nhai. 10 năm về trước, khi gia đình còn ở Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) ông Tĩnh hành nghề tại khu vực sân bay. Gần 10 năm nay, khi chuyển lên thuê chung cư tại đây, ông đến đón khách gần bến xe Trung tâm. Đã gần 70 tuổi nhưng vì 3 đứa con đang ăn học, ông phải cố vật lộn với cơn đau “dịch tràn phổi” để kiếm tiền nuôi con. Tuy vậy, ông Tĩnh rất tự hào khi đứa con gái mình học Đại học Ngoại ngữ. “Đói thì đói, chứ tiền học của con, ông luôn lo đầy đủ. Đi đâu, ông cũng khoe với bà con, đồng nghiệp về con mình”, bà Tình vừa khóc vừa nói với chúng tôi.

Em Nguyễn Thị Ngọc Bích ngồi thẫn thờ trước bàn thờ cha mình nói không ra lời: Ngày em thi đỗ đại học, ba rất tự hào. Ba dành hết tình thương cho em. Từ đó đến nay, dù sức khỏe ba đã yếu hơn trước nhưng ba cố gắng thức khuya dậy sớm để kiếm tiền nuôi bọn em ăn học. Em mong đến ngày tốt nghiệp đại học để xin việc đỡ đần cho ba. Vậy mà chưa thấy con trưởng thành, báo hiếu, ba đã mất. Bích nấc lên, hai hàng nước mắt dàn dụa làm chúng tôi không kìm nỗi lòng mình khi nhìn vào khuôn mặt non nớt ấy. Em trở nên bé nhỏ hơn bao giờ hết trước nỗi đau quá lớn…

Thắp nén hương cho người đàn ông xấu số, chúng tôi thật sự xót xa trước tình cảnh đáng thương của một gia đình vốn hạnh phúc, dù nghèo. Năm học mới sắp cận kề, con cái phải đến trường trong khi gánh nặng gia đình lại đè nặng lên vai người mẹ vốn đã không đủ sức lao động, giờ đang vật vã trước cái chết oan ức của chồng. Liệu tương lai các em có được bước tiếp đến trường để trở thành một con người có học, có công ăn việc làm như mong mỏi của người cha già. Câu hỏi ấy cứ bám riết lấy chúng tôi khi nhìn di ảnh của người đàn ông xấu số. Gia đình ấy đang rất cần những tấm lòng hảo tâm…

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm