| Hotline: 0983.970.780

Có câu sống chung với lũ, biết mẹ chồng như lũ thì tránh đi hay là chấp nhận?

Thứ Hai 31/12/2018 , 06:50 (GMT+7)

Bây giờ mẹ chồng hay dằn hắt cháu chuyện đi chơi. Có lẽ bà xót tìền, mà nào phải tiền của bà. Hay là bà bực khi cháu đi chơi với hội bạn gái, để chồng ở nhà. Cũng có thể bà thấy sao đó cháu không biết nữa. Áp lực quá cô ơi...

Cô kính mến!

Mẹ chồng của cháu là người quá quan tâm chuyện của người khác và cả chuyện của các con. Mẹ có hai đứa con thôi mà sự quan tâm của bà khiến cho hai gia đình nhỏ luôn rối lên như là bà có 20 đứa vậy đó cô.

Bà quảng giao, thơm thảo và phải nói bà cũng hay ỷ quyền mà can thiệp chuyện họ mạc, nhà của anh chị em bà và dĩ nhiên, ai là con cái, dâu rể của bà phải chấp nhận, không thì liệu hồn. Với chị cả, anh rể đến khổ vì bà, mỗi khi bà đến là hay có khách của bà đến cùng, không báo trước cũng như có báo trước, nhưng không nhiệt tình như bà mong muốn, hãy liệu hồn. Mãi rồi anh sợ và ảnh hưởng đến hạnh phúc của chị cả, mẹ gì mà ỷ quyền quá thế.

Với cháu, vợ con trai duy nhất dâu duy nhất, mẹ ở riêng mà mẹ kèm như kèm kem cô ạ. Giỗ bố chồng, giỗ ông bà nội góp ra sao, nghỉ việc để làm giỗ như thế nào, thái độ với khách khứa, cái mang ra cái đưa về quà cho họ hàng, nấu nướng và dọn dẹp, mụ cả người mà mẹ luôn không vừa ý. Cháu về với chồng đã 15 năm, mẹ ra sao cháu ra sao mọi người đều hiểu cả, cháu có bị hành hay bị xét nét, cháu có ngán đâu.

Nhưng đã đến lúc cháu phải thụ hưởng. Con trai cháu 14 tuổi con gái 10 tuổi, vợ chồng vào trung niên, cháu và hội bạn có hay đi chơi cũng để bù lại những ngày con nhỏ mình vất vả. Khi chúng cháu đi cả đôi, bà nội tranh chăm cháu và nếu muốn bà ngoại đến chăm phải điều đinh với bà nội. Phải công nhận, cháu đi chơi, mẹ đẻ cháu chăm con của cháu, cháu ít áy náy hơn. Nhưng chúng nó lại thân với bà nội hơn do gần gũi hơn từ bé.

Bây giờ mẹ chồng hay dằn hắt cháu chuyện đi chơi. Có lẽ bà xót tìền, mà nào phải tiền của bà. Hay là bà bực khi cháu đi chơi với hội bạn gái, để chồng ở nhà. Cũng có thể bà thấy sao đó cháu không biết nữa. Áp lực quá cô ơi. Có tiền, mọi nghĩa vụ đều đầy đủ, quỹ của mình mình xài mà cũng ý kiến ý cò nữa cô. Chồng có hiếu, chưa bao giờ chồng nói lại mẹ câu nào, cháu thẳng tính, cháu hay cãi, mẹ khó chịu.

Có ảnh hưởng đến hạnh phúc của con cái khi có người mẹ chồng như vậy chứ, đúng không cô?

----------------------

Cháu thân mến!

Thật ra, bây giờ quan hệ mẹ chồng nàng dâu có đỡ hơn xưa nhiều, rất nhiều ấy chứ. Nhưng vì con ít, dâu một, mọi thứ mẹ chồng ước muốn, thể hiện, ra cái điều…thì một nàng dâu duy nhất ấy lãnh đủ thôi.

Thông thường, tính khí một con người luôn có hai mặt như bề sáng và bề tối của mặt trăng. Người hiền lành thì ít trí tuệ, dễ tính dễ cư xử nhưng hay sơ suất, hời hợt. Người sắc sảo hay cầm quyền, ra lệnh. Người quảng giao, hiếu khách, nồng nhiệt luôn yêu cầu người khác đáp lại như mình đối đãi với mọi người và mặt trái của tính này là xét nét, đòi hỏi…

Có câu sống chung với lũ, biết mẹ chồng như lũ thì tránh đi hay là chấp nhận? Vấn đề là chồng mình ấy, mình yêu nên mình sẽ yêu cả họ của anh ấy, yêu đường đi lối về, yêu không toan tính. 15 năm nay ổn, sao giờ bỗng dưng cháu thấy không ổn, thấy áp lực? Có phải vợ chồng cháu đang ở một khúc quanh, một sự thay đổi nào đó do hôn nhân đã lâu, do sức khỏe trung niên hay thực sự cháu đang không mặn mà với chồng nữa.

Cô chú ý chi tiết những chuyến đi chơi của cháu với hội bạn mà không có chồng. Dĩ nhiên khi con người ta đứng tuổi, ký ức bé thơ hay kỷ niệm thời phổ thông sống dậy mạnh mẽ. Con cái đã cứng cáp, người mẹ muốn thụ hưởng, kẻo nữa khi đã già, không ăn được, không đi được, không mặc đẹp để làm gì thì đi chơi mà chi. Riêng quan niệm ấy không là khó có thể được mẹ chồng đồng cảm. Cô chỉ nói góc độ ấy thôi, bà đã phản ứng, với tính khí cả quyền của bà. Nếu người ấy là mẹ cháu, không sao, đây là mẹ chồng, nên cháu để bụng, thầm oán và dần dà, thầm chán.

Cháu nhé, vợ chồng đã cũ, tuổi tác không xuân, mẹ chồng nàng dâu đã quen nết nhưng quen không có nghĩa là thú vị, chấp nhận, hiểu hết nhau. Cô chỉ khuyên, nghe mình, yêu chồng, hôn nhân còn thắm thì những gì mẹ chồng nói là dư luận, mong ước của mẹ, phải lắng nghe và điều chỉnh. Mình phải có chồng, nếu mình và chồng chán nhau và sẽ bỏ, ấy là chuyện khác. Nhưng sống mà mẹ chồng nói là cãi, cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của bà và nhất định vợ chồng sẽ bời rời, rồi tan. Khổ mình, khổ các con, biết đâu gặp ai đó và một mẹ chồng khác, cái vòng lẩn quẩn, không ra sao cả.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất