Nhân nói đến chuyện của bà chánh án nọ, xin gợi lại câu chuyện diễn ra cách đây chưa lâu. Đó là vợ một đội phó đội Quản lý thị trường ở tỉnh Bạc Liêu đêm hôm xông vào bắt quả tang chồng mình đang mây mưa với “tình địch” và đã cắt tóc, đổ nước sơn lên đầu chị này.
Trước đây, nói những vụ đánh ghen điên khùng người ta nghĩ đến tầng lớp “bình dân”. Nay thì nó đã xuất hiện ở những cán bộ, Đảng viên giữ trọng trách cao trong xã hội. Đơn cử như trường hợp của bà chánh án nói trên. Lẽ thường, bà chánh án TAND của một tỉnh, người cầm cân nảy mực, người hơn ai hết thấu hiểu luật pháp và đạo lý trong xã hội lại có hành vi ghen tuông đánh người vô lối và thiếu văn hóa khiến dư luận bức xúc.
Bất bình hơn nữa là chồng bà chánh án cũng là một Đảng viên, một quan chức tầm cỡ của tỉnh và sự việc ầm ĩ trên xảy ra vào giờ mà họ phải đang ở công sở làm việc chứ không phải đi nhậu hay đi đánh ghen.
Điều gì đã khiến một nữ quan tòa oai phong trên công đường bỏ hết sĩ diện, bỏ hết lòng tự trọng và đạo đức của người thi hành luật pháp để có thể “thượng cẳng tay” với cô nữ tiếp viên trong nhà hàng? Nhiều người có thể đưa ra nhiều lý do để bênh vực cho bà chánh án, rằng “Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”. Nhưng với cương vị chánh án, đang đóng vai bao “Bao Thanh Thiên”, hẳn là nhiều lần bà chánh án cũng đã làm công tác hòa giải, khuyên răn người khác phải sống thế này, thế nọ thì hành động đó của bà là không thể chấp nhận.
Hành động thiếu kềm chế của bà không chỉ gây tai tiếng cho gia đình, cho chồng mà nó còn “mang tiếng” cho cả tỉnh khi bà và chồng bà đều là những lãnh đạo cao ở tỉnh.
Chuyên gia tư vấn tâm lý Lê Thị Túy:
Chuyên gia tư vấn Tầm Thư:
“Theo tôi đây là sự việc hết sức đáng tiếc khi người gây ra nó là Chánh án TAND của một tỉnh. Nó gây thất vọng trong dư luận không chỉ với cá nhân vợ chồng bà chánh án mà còn với một bộ phận Đảng viên, cán bộ giữ trọng trách trong xã hội nhưng lại hành xử không xứng với vị trí mình đang nắm giữ. Trong trường hợp này, bà chánh án đã hành xử vừa thiếu trái tim nhân hậu của người phụ nữ vừa thiếu lý trí cần có của một người nắm giữ cán cân pháp luật trong tay. Một người phụ nữ thông minh, độ lượng có rất nhiều cách để giữ chồng mà không phải sử dụng tới bạo lực như vậy. Theo tôi, bà chánh án nên tự nguyện từ chức chứ không nên để đến khi bị kỉ luật. Phải có tự trọng cần có của người Đảng viên.”
“Tôi không ngạc nhiên khi đọc những thông tin này. Có chức tước, có địa vị trong xã hội không đồng nhất với có văn hóa. Với vai trò là một chuyên gia tư vấn tâm lý, tôi đã gặp rất nhiều trường hợp cán bộ có chức có quyền nhưng ngược đãi bố mẹ, vợ (chồng) và đánh đập con cái. Nguyên nhân xảy ra những sự việc đáng tiếc trên là sự không rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức dẫn đến sự thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ, Đảng viên trong xã hội. Lẽ ra có thể vừa nhân danh một người vợ vừa nhân danh một người đồng chí để khuyên giải chồng từ từ thì bà chánh án nói trên lại sử dụng bạo lực. Những hành xử thiếu văn hóa nói trên không bao giờ có thể đem lại những gì tốt đẹp gì cả về mặt gia đình lẫn xã hội. Trong những trường hợp tương tự như vậy lời khuyên của tôi dành cho chị em phụ nữ luôn là hãy hành xử cao thượng và bình tĩnh giải quyết mọi việc. Tôn trọng mình và tôn trọng bạn đời cũng là cách thể hiện sự tôn trọng người khác.”