| Hotline: 0983.970.780

Có còn vì một nền bóng đá?

Thứ Bảy 26/05/2018 , 06:30 (GMT+7)

Cuộc cãi vã, dọa dẫm, lăng mạ nhau của những người lãnh đạo nền bóng đá khiến dư luận bàng hoàng. Ông Lê Thế Thọ, nguyên Phó Chủ tịch VFF lên án mạnh mẽ sự tồn tại của Ban Chấp hành khóa mới của Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), và ví cuộc họp nội bộ hôm 15/5 của VFF như “một bãi rác”.

 

nh-le-the-tho6153301511
Ông Lê Thế Thọ

Quan điểm của ông như nào về vụ lộ băng ghi âm cuộc họp nội bộ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hôm 15/5?

Tôi đã đọc được thông tin này trên báo chí. Tôi không nghĩ một tổ chức nhà nước lại có thể để xảy ra những việc như vậy. Người ta chửi nhau, dọa giết nhau, những tội có thể đem ra truy tố, ngay trên bàn họp. Đó là những việc không thể chấp nhận, ngay cả với người bình thường.

Bây giờ hãy đặt cuộc cãi vã ấy trong bối cảnh một cơ quan hành chính, tự mọi người sẽ thấy nó như thế nào. Tôi cho rằng đấy không còn là một tổ chức nữa, mà là một cái chợ. Mình làm cái gì cũng phải có quan điểm của Đảng, của Nhà nước. Ý kiến của tôi, như thế là quá xấu. Chỗ đó (VPF) bây giờ là một bãi rác, phải giải tán ngay và loại trừ những thành phần không còn muốn đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Theo ông, đâu là nguyên nhân xảy ra chuyện đáng tiếc này?

Tôi nghĩ giữa anh Hùng (Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng) và anh Hiền (Phó Ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền) không có mâu thuẫn cá nhân gì. Còn nếu muốn biết nguyên nhân thực sự, mọi người phải đi hỏi họ, hoặc các anh trong liên đoàn. Tôi là người ngoài, làm sao biết được.

Dù vậy, có một bất cập là VPF là con đẻ của VFF, nhưng không hiểu sao lại tổ chức đại hội trước. Bản thân Ban Chấp hành mới của VPF được thành lập không đúng nguyên tắc. Nhẽ ra, VFF phải đại hội trước, bầu các thành viên trong Ban Chấp hành khóa VIII, sau đó mới cử người thay mặt cho mình vào VPF để tổ chức giải. Đằng này, VPF đi thành lập trước, rồi quay sang hoạnh họe. Đó là một sai lầm rất lớn. Về nguyên tắc, mỗi lần đại hội phải có nhân sự được đề cử. Cho tôi hỏi, ai lập nên những lãnh đạo của VPF? Chuyện này trái với thông lệ tổ chức cán bộ, dẫn đến mất kiểm soát và xảy ra vụ việc đáng tiếc chiều 15/5.

Mọi người phải hiểu thế này. Đã ăn cắp một lần thì bản chất rất khó thay đổi, hở ra là ăn cắp luôn. Thế nên mới cần công an. Đâu phải tự nhiên mà người ta làm như vậy. Bản chất ở đây là ra oai, nghĩ là mời đến được và đuổi đi cũng được (ám chỉ việc VPF không mời trọng tài Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Trọng Thư và ông Dương Văn Hiền làm giám sát trận đấu).

Thời điểm xảy ra vụ việc có vẻ hơi nhạy cảm, ngay trước Đại hội khóa VIII của VFF. Ông có nghĩ điều này đã tác động tới suy nghĩ của cả hai phía?

Vụ cãi vã là tổng hợp của nhiều nguyên nhân, nhưng tôi tin không liên quan gì đến lợi ích có được từ Đại hội VIII. Anh nào có bản chất xấu thì tự bộc lộ ra thôi. Để xảy ra cãi vã như vậy, họ đều là những người không bình thường, thiếu văn hóa và ấu trĩ về suy nghĩ.

Vai trò của VFF có vẻ hơi mờ nhạt trong chuyện này?

Tôi nghĩ cái này có phần trách nhiệm không nhỏ của VFF. Thứ nhất, không quản được VPF, với tư cách con đẻ, làm đại hội trước. Phải chăng anh này muốn ép liên đoàn? Thứ hai, Chủ tịch VFF mới chưa có, và không có sự chỉ đạo. Nếu không mạnh tay, xử lý những con sâu làm rầu nồi canh, chúng ta có thể gây ảnh hưởng đến thành tích đang lên của bóng đá Việt Nam.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Vụ việc bắt đầu từ một đoạn băng ghi âm, ghi lại cuộc cãi vã giữa Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng, và Phó Ban trọng tài VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) Dương Văn Hiền, kèm theo những lời lẽ hết sức khó nghe.

Đoạn băng ghi âm này được cho là một phần trong cuộc họp giữa đại diện Ban Kiểm tra VFF, VPF và Ban Trọng tài VFF diễn ra ngày 15/5.

Trưởng Ban Kiểm tra VFF Nguyễn Nam Hùng muốn hòa giải mâu thuẫn giữa VPF và Ban Trọng tài VFF, vốn âm ỉ từ sau vòng 7 V-League, khi VPF ngừng hợp tác với một số trọng tài và giám sát trận đấu do liên tục mắc sai sót kể từ đầu giải. Ban Trọng tài VFF cho rằng VPF đã vượt quá thẩm quyền, còn VPF không có ý thay đổi quyết định đã đưa ra.

Mong muốn của Ban Kiểm tra VFF không thành. Trái lại, chuyện xác minh có hay không việc ông Hùng nhắn tin đe dọa ông Hiền lại đẩy cuộc họp tới chỗ cãi vã. Ông Hùng tố cáo ông Hiền bịa đặt thông tin, rằng ông muốn can thiệp vào công tác trọng tài, và lấy danh dự ra để hứa sẽ chiến đấu đến cùng, thậm chí "chết ngay trên bàn" cuộc họp. Đáp lại, ông Hiền phủ nhận và yêu cầu thư ký lập biên bản và ghi rõ ràng việc "anh Hùng dọa tôi là cho đàn em lên tới nhà". Ông Hùng mất bình tĩnh, buông lời thóa mạ: “Mày có biết tao là ai không”, sau đó là tiếng cốc rơi vỡ.

 

(Kiến thức gia đình số 21)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất