| Hotline: 0983.970.780

Cô gái bạch tạng có giọng ca thiên thần

Thứ Tư 07/03/2012 , 09:56 (GMT+7)

Với Khánh Vân, “không nên nhìn về mặt trái của bệnh tật, hãy nhìn nó như một điểm tích cực, cuộc sống đã cho tôi điều nổi bật”.

 

Bị bệnh bạch tạng bẩm sinh, nếu nhìn Vũ Khánh Vân ở ngoài đời, không ít người nhầm tưởng cô là… Tây bởi da trắng không tỳ vết, mái tóc vàng óng ả, đôi mắt nâu và phong cách ăn mặc khiến ai cũng phải ấn tượng. Với Khánh Vân, điều khác biệt như một “món quà” mà cuộc sống ban tặng, “không nhìn về mặt trái của bệnh tật, hãy nhìn nó như một điểm tích cực, cuộc sống đã cho tôi điều nổi bật”.

>> Chúng tôi có tài năng

LÀM MC, GIÁO VIÊN…

Cất giọng hát trong treo như thiên thần với ca khúc “Time to say goodbye” của giọng hát Opera nổi tiếng Sarah Brightman, Vân khiến bộ 3 giám khảo tròn mắt và tán dương, dường như chưa hết ấn tượng với giọng hát này, nhạc sĩ Huy Tuấn còn yêu cầu Vân hát thêm một bài hát tiếng Việt. Phát huy sở trường giọng ca thánh thót của mình, Vân hát “Họa mi hót trong mưa” của nhạc sĩ Dương Thụ, giọng hát mong manh như pha lê, Vân khiến đồng loạt khán giả đứng dậy vỗ tay.

Đó là lần hiếm hoi Vân xuất hiện trước công chúng, tuy nhiên, nếu ai yêu mến giọng nói đầy truyền cảm của cô đều đã biết, đây chính là giọng nói ngọt ngào của chương trình “Thức dậy Hà Nội” – một chương trình được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam hằng tuần. Cách Vân trò chuyện với những vị khách mời nổi tiếng cũng thật lạ, gợi lên một tinh thần Hà Nội trong lành, hòa bình. Cùng với “Thức dậy Hà Nội”, Vân được nhiều bạn trẻ yêu mến chương trình trìu mến gọi cô là chị “chuông báo thức”, bởi thời điểm phát thanh, cũng là lúc những người trẻ bắt đầu trở dậy sau một giấc ngủ vùi, chuẩn bị hành trang cho công việc của một ngày mới.

Vân rất giỏi tiếng Anh, cô có thể đọc hiểu những cuốn tiểu thuyết dày đặc chữ bằng tiếng Anh, cô say mê hát những bản tình ca bất hủ của các Diva như: Sarah Brightman, Barbara Streisand hay Mariah Carey, thậm chí cả Whitney Houston… Ngày còn bé, những tình khúc nổi tiếng này cũng là “nền tảng” ngoại ngữ của Vân, để cô gieo đam mê ngoại ngữ trên con đường học vấn.

Những buổi tối, Vân thường xuyên làm giáo viên tiếng Anh cho những… lớp học khá đặc biệt. Gọi là đặc biệt, bởi những học sinh cô dạy thường là những người đứng tuổi, có công ăn việc làm, họ học ngoại ngữ ngoài mục đích bổ trợ nghề nghiệp… thì không ít người yêu mến giọng nói ngọt ngào của cô gái có ngoại hình như Tây này. Theo một học viên trong lớp học của Vân thì “chính ngoại hình Tây Tây của Vân và giọng nói tiếng Anh rất ngọt, Vân như một nhân tố đặc biệt giúp lớp học cực kì có không khí, nói không ngoa, nhiều khi tôi thấy Vân… như Tây đứng giảng bài”.

Trong mắt nhiều người, Vân khiến người ta quên đi cô đang mang bệnh bởi lẽ cô đã biến yếu điểm… thành điểm mạnh riêng biệt. Thanh Hằng, một người bạn cô, chia sẻ: “Nếu đứng cạnh Vân, nhiều khi tôi thấy mình kém tự tin hơn”.

Đó là cách cô gái sinh năm 1987 Vũ Khánh Vân tự tin tỏa sáng, mà sân khấu Vietnam’s Got Talent chỉ là 1 chặng đường, cả cuộc đời còn lại, cô cũng sẽ tự tin bước tin, ai cũng tin như vậy.

MÊ PHƯỢT

Nếu trò chuyện với Vân thì những câu chuyện cả nhà đi du lịch đến những mảnh đất mới luôn là đề tài vô tận. Điều mà tôi ngả mũ khâm phục là độ máu lửa của cả gia đình cô gái này, chiếc xe Matiz màu nõn chuối thường đỗ ở phố Mã Mây (Hà Nội) được những người dân phố cổ mặc định: “Xe của nhà con bé Vân phượt”, bởi lẽ chiếc xe này đã cùng gia đình cô rong ruổi khắp cả nước.

Một trong những chuyến đi mà tôi thường bái phục, đó là bố cô đã đưa cả gia đình từ Hà Nội tới Cà Mau. Trong chuyến đi dài đó, Vân thường khoe: “Nếu quãng đường từ Hà Nội tới Cà Mau dài gấp 2 thì cả gia đình mới… mệt, đi như thế vẫn chưa đã”.

Cả bố mẹ và em gái Vân đều mê đi du lịch, họ cùng chí hướng với Vân và say mê trò chuyện về những dự định “phượt”. Sau 1 ngày làm việc, cả nhà lại tụ họp và… hát Karaoke. “Đó cũng là cách luyện thanh hàng ngày”, Vân hồ hởi khoe.

Chương trình Vietnam’s Got Talent đã đi đến vòng bán kết, 49 tiết mục được chia làm 4 tuần thi, mỗi tuần 7 tiết mục và được phát sóng vào Chủ Nhật hằng tuần. Hai tiết mục có số lượng tin nhắn bình chọn cao nhất đêm thi sẽ được chọn vào vòng chung kết. 

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức chương trình ăn khách bậc nhất thế giới này. Theo nguồn tin riêng của NNVN có được, nhiều khả năng, “cha đẻ” của cuộc thi này, cũng như Vietnam Idol (cuộc thi Pop Idol) – Simon Cowel sẽ tới Việt Nam dự đêm chung kết vào thời gian tới.
Ngoài bề ngoài khác biệt, Vân luôn biết cách làm nổi bật bằng những bộ trang phục cá tính, có phần nghịch ngợm. Nhìn Vân luôn lạc quan và sống hết mình với cá tính riêng, biết cách tỏa sáng với những tài lẻ cũng như những đam mê rất riêng, chẳng một ai tự hỏi: “Có bao giờ cô gái này mặc cảm với căn bệnh bạch tạng?” hay “Cô có tự trách đời vì… mình quá khác biệt hay không”, cô đã làm mọi người quên hết, nếu ai xem đó là bất hạnh, cô sẽ nói: “Cảm ơn sự bất hạnh đó… vì cho tôi sự khác biệt”.

Gia đình Vân, ngoài bố mẹ, còn có một cô em gái - người mà đứng trong cánh gà quả quyết với 2 MC Quyền Linh và Chi Bảo rằng: “Chắc đến 99% Vũ Khánh Vân sẽ vào vòng bán kết cuộc thi”. Khi cô cất tiếng hát trong trẻo của mình, mọi người mới biết, niềm tin không hề xa xỉ nếu cô gái đó có tài năng. 

Thời điểm này, hẳn Vân đang chuẩn bị tập trung cho đêm thi Bán kết thứ 2 diễn ra vào Chủ Nhật tuần này (11/3). Chắc chắn, thí sinh này lại đem đến một ca khúc ngọt ngào bằng tiếng Anh, vốn là thế mạnh của cô. Nhận xét về phần thi trước, nhiều bạn bè và học sinh của cô cho rằng: “Rõ ràng phần âm thanh có vấn đề chứ Vân hát bên ngoài còn hay hơn nhiều. Hi vọng, vòng thi tới, Vân sẽ làm nên điều kì diệu từ chính khả năng của cô”.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm