Phía CA tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra kết luận cuối cùng về trường hợp của trung vệ Huy Hoàng, người có nhiều năm lên ăn cơm tuyển và hiện đang thuộc biên chế của đội bóng SLNA. Dù cả bàn dân thiên hạ đều được chứng kiến những biểu hiện bất thường của cầu thủ này, nhưng một lần nữa Huy Hoàng lại thoát tội, phải chăng có điều gì mờ ám?
Đoạn Video được tung lên mạng ngay từ chiều ngày 7/9 khá rõ ràng, ngồi trong xe CRV là một thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc trang phục của đội tuyển quốc gia, và không khó để nhận ra đó chính là trung vệ đội trưởng của đội bóng xứ Nghệ. Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Huy Hoàng không có nhiều biểu hiện lạ, mặc dù đã gây ra tai nạn cho một phụ nữ trước đó nhưng dường như cầu thủ này chẳng mảy may hay biết, thậm chí anh còn uốn éo, lắc lư mặc kệ hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Liệu đây có phải là phản ứng của một người say rượu, rất khó để tin vào điều đó, nên nhớ đội trưởng của SLNA từ lâu được biết đến là một người kín tiếng, rất ít khi để lọt những thông tin cá nhân ra bên ngoài. Anh cũng không phải mẫu người bốc đồng, thích thể hiện để rồi xảy chuyện đáng tiếc của ngày hôm nay. Theo như tiết lộ của một người am hiểu tường tận đội bóng, Huy Hoàng không thường xuyên tham gia các cuộc nhậu nhẹt nhưng tửu lượng thì ở mức “vô đối”, giả dụ vì quá chén mà hậu vệ này say bí tỉ thì hẳn “bạn hiền” của Hoàng “lác” cũng chỉ có nước vào bệnh viện mà truyền nước tiếp sức.
Ngay khi thông tin giật gân của Huy Hoàng được phát tán trên mạng, đích thân HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã quả quyết học trò của ông không dính dáng đến chất cấm, thời điểm đó cựu binh này đang phải giải trình ở Thanh Hóa, không hiểu sao thuyền trưởng của đội bóng xứ Nghệ dám quả quyết chắc nịch như thế. Đây là giai đoạn nghỉ sau một mùa giải căng thẳng nên chuyện cầu thủ xả hơi, lao đầu vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng là khó tránh khỏi, nhưng điều đáng trách là ở vị thế của Hoàng anh cần phải chỉn chu trong lối sống hơn bất kỳ ai để làm gương cho đồng đội, xứng đáng với chiếc băng đội trưởng mà BHL cũng như anh em đã tín nhiệm bầu lên.
Kết luận cuối cùng đã được đưa ra, “sạch” hơn rất nhiều so với những dự đoán trước đó, nhưng dù sao Huy Hoàng cũng đã làm vấy bẩn hình ảnh của anh cũng như CLB sau vụ việc này. Không phủ nhận những đóng góp của anh cho bóng đá nước nhà, trung vệ này vẫn là một trong những gương mặt xuất sắc nhất ở vị trí của mình, nhưng trên một phương diện nào đó, anh chưa làm trọn bổn phận, hãy thức tỉnh để sống có trách nhiệm hơn, Hoàng ạ.