Có một Hà Nội bình yên như thế
Thứ Bảy 25/01/2020 , 08:52 (GMT+7)
Cởi bỏ chiếc áo rực rỡ, hào nhoáng của đêm giao thừa, Hà Nội sáng mùng 1 Tết trở nên bình yên và giản dị vô cùng.
|
Không ồn ào, không tiếng còi xe, phố Ngô Quyền dường như vẫn đang say giấc nồng sau đêm giao thừa đông vui, nhộn nhịp. |
|
7h sáng, xung quanh hồ Gươm chỉ lác đác một vài chiếc ô tô, xe máy. Những người chạy bộ, tập thể dục vẫn duy trì thói quen cho dù hôm nay là mùng 1 Tết. |
|
Chỉ vài tiếng trước, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục chật kín người xem pháo hoa đón năm mới, thế nhưng bây giờ lại vắng vẻ, yên tĩnh đến lạ thường. |
|
Nhiều người thường nói đùa, Hà Nội sáng sớm mùng 1 Tết mới chính là Hà Nội. Giản dị, bình yên và rất thơ mộng. |
|
Chợ Đồng Xuân không còn ồn ào, tấp nập người mua kẻ bán như hàng ngày. |
|
Thời tiết lất phất mưa xuân, không tắc đường, không hối hả, món "đặc sản" này của Hà Nội mỗi năm chỉ xuất hiện 1 lần. |
|
Nếu vào một ngày bình thường, sẽ rất khó để tìm thấy một giây phút yên tĩnh ở Bốt Hàng Đậu. |
|
Phố bích họa Phùng Hưng đẹp như một thiếu nữ Hà Thành: giản dị, đằm thắm và vô cùng dịu dàng. |
|
Chợ Hàng Da 7h30 phút sáng, thời gian dường như trôi chậm hơn. |
|
Khoảng thời gian yên bình, lặng lẽ hiếm hoi của ga Hà Nội, nơi mà người dân Thủ đô đã quen với sự đông đúc, ồn ào thường ngày. |
Phạm Hiếu