| Hotline: 0983.970.780

Có nên lấy người kỵ tuổi?

Thứ Năm 17/05/2012 , 10:16 (GMT+7)

Thầy bói bảo tuổi chúng cháu không hợp nhau, rơi vào tuyệt mệnh, cháu sẽ làm hại người ta. Cháu đã rất đau khổ, cháu có nên tiếp tục không cô?

Ảnh minh họa
Cô kính mến!

Từ khi bắt đầu vào làm trong một cơ quan Nhà nước, cháu bắt đầu đọc mục tư vấn của cô. Cháu đã rất muốn viết thư cho cô nhưng rồi cứ lần lữa mãi.

Cháu năm nay 25 tuổi (tuổi con mèo) và đang làm hợp đồng cho một cơ quan Nhà nước, công việc tuy không vất vả nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Cháu toàn phải làm những việc như một tạp vụ trong cơ quan thôi. Lúc đầu cháu cũng thấy buồn chán với công việc lắm, cháu nghĩ mình đã vất vả học tập rồi ra trường và phải chạy vạy tiền nong để xin được việc, vậy mà khi đi làm thì công việc chẳng cần phải áp dung tí kiến thức nào cả, mặc dù cháu làm đúng chuyên ngành được đào tạo.

Thế nhưng lâu dần rồi cháu cũng quen cô ạ. Cháu là một cô gái gốc Bắc, gia đình cháu có 6 chị em, bố mẹ cháu phải làm việc rất vất vả nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn. Nhờ sự hy sinh của các anh chị nên cháu được tạo điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Cháu học rất khá, năm nào cháu cũng được học bổng giỏi nên gia đình cháu rất tự hào về cháu. Đáp lai sự mong mỏi của gia đình, cháu luôn chịu khó học tập và không yêu đương gì khi học đại học. Sau khi ra trường, lúc đang chờ việc cháu nói chuyện với một cậu bạn rất nhiều và chúng cháu  đã yêu nhau. Bạn cháu rất tốt, rất tâm lý, tính tình thật thà hiền lành và chúng cháu cũng xác định sẽ đến với nhau.

Nhưng rồi mọi chuyện không đơn giản cô ạ. Bạn ấy kém cháu 1 tuổi, cháu đi xem thì thầy bói bảo hai tuổi này không hợp nhau, rơi vào tuyệt mệnh, cháu sẽ làm hại người ta. Cháu đã rất đau khổ, cháu không muốn vì cháu mà bạn cháu phải khổ, gia đình bạn cháu phải khổ. Nếu cháu cứ cố tình lấy thì cháu có tàn nhẫn quá không cô? Cháu sợ lắm cô ạ, đã nhiều lần cháu muốn từ bỏ nhưng cháu không làm được. Người yêu cháu thì bảo đừng tin lời mấy ông thầy bói đó. Bây giờ cháu buồn lắm, cháu luôn thấp thỏm không yên, mẹ anh ấy thì mê tín lắm nhưng mẹ anh lại không biết tuổi thật của cháu nên không có phản đối gì. Nếu sau này có chuyện gì cháu sẽ dằn vặt lắm.

Cô giúp cháu với, cháu có nên tiếp tục không?

Làm ơn giữ kín email giùm cháu với cháu

Cháu thân mến!

Cháu nên mừng vì mình đã có chỗ đúng chuyên ngành mình học. Đầu tiên là vậy đi đã. Thật ra cơ quan Nhà nước bây giờ người đông việc ít, làng nhàng là phổ biến. Vì vậy mà “ma mới” hay bị bắt nạt, hay bị đám “ma cũ” sai đi pha trà, mua thức ăn, dọn dẹp phòng ốc. Không sao cả, từ vị trí đầu sai này cháu sẽ là một sợi dây với mọi người, cháu tự quan sát mà không ai tranh với mình. Rồi cháu sẽ quen thêm, như cháu tự nhận là đã quen dần, và rồi cháu cũng “có sừng có mỏ” như ai. Gia đình như vậy là đông, có tới 6 anh chị em, cháu đã từng được cưu mang và tự hào, cháu hãy cố lên, đừng nản chí rồi lẹt đẹt, hay nhảy hết chỗ này sang chỗ khác để rồi người thân của mình buồn rầu.

Bây giờ người ta hay chọn người yêu trẻ. Các bạn nam thì nhìn lên “các chị” và các chị cũng hay xiêu lòng vì “các em”. Nói đùa thôi, nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một, chênh nhau có 1 tuổi thì cũng như không chênh. Cô biết một đôi vợ mão chồng thìn, cô thấy họ sống cũng trục trặc như bao người và cũng có những ngày hạnh phúc như bao người, vậy thôi. Đôi nào chẳng vừa kỵ vừa hợp, sống là va chạm và sống cũng là điều chỉnh.

Nếu ngày xưa mà tin vào bói toán thì thế hệ của cô không được như hôm nay. Thời ấy các vị thầy bói trốn ở đâu mà giờ họ túa ra khắp nơi mọi chốn? Cô không tin bói toán, có gặp họ thì cũng quan sát, cho vui và đó là những lời tư vấn khi cần sửa nhà, làm mộ… Trong hôn nhân thuận rồi nghịch là chuyện thường, thời nay tan hợp không có gì ghê gớm cả, sao lại quá tin và hồi hộp lo sợ sớm mà chi. Yêu thì lấy, mình hiến dâng công sức, tâm hồn, năng lực cho tình yêu rồi thì “nhân định thắng thiên” kia mà.

Cô thấy cậu ấy nói đúng, tin gì mấy ông thầy bói phán như là đinh đóng cột ấy. Hãy lạc quan yêu đời, sống có ích và sống có lương tri, rồi thì mọi thứ sẽ sáng theo, vững bền. Cô đã nói vậy, còn tiếp tục hay không thì tùy vào các cháu, cả hai cháu chứ đơn phương cháu cũng không thể được. Phụ nữ 25 tuổi kết hôn là vừa, xưa nay mão và tuất mới nghịch chứ cô chưa nghe mèo và rồng lại triệt nhau bao giờ.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất