| Hotline: 0983.970.780

Cô nhắc cháu tìm hiểu thêm căn gốc cô gái ấy

Thứ Tư 10/08/2016 , 06:40 (GMT+7)

Cháu băn khoăn ở M là cô ấy không chia sẻ mấy với cháu về những gì cháu đã trải qua và những gì gia đình cháu đang có. Ví dụ như khi cháu ôn khổ về giai đoạn vỡ nợ...

Cô kính mến!

Trong những tiêu chuẩn để người thanh niên không bỏ qua người con gái tốt, có một tiêu chuẩn quan trọng nhất, theo cháu, đó là phẩm chất quan tâm đến những gì thiết thân của người đó.

Cháu với M cũng mới tìm hiểu nhau đây thôi. Cháu đã đi làm công việc là thiết kế (cháu xin chỉ nói chừng đó về công việc). Công việc cháu yêu thích từ nhỏ, cháu thu nhập tốt và có cả những “đệ tử” đang là sinh viên theo trợ nghiệp. M một công việc khác hẳn, ở một công ty tư nhân. M là con gái rượu, cháu cũng là trai một (dưới cháu còn em gái). Bây giờ con ít nên ai cũng một và rượu, ngang cơ, đồng đẳng hết.

M khá xinh, cao một mét sáu, da trắng, mi-nhon, ngoại hình rất dễ ưa. Vì là con một nên M có nhiều nhược điểm mà cháu nhìn thấy chứ M không nhận thấy. Nhưng không sao, con gái bây giờ toàn như vậy cả, nghĩa là kém nấu nướng, ngủ nướng, thích shoping, spa, ưa tụ tập, sợ nắng, ghét gió. Nếu quá khắt khe thì cháu ế luôn, đám thanh niên chúng cháu ế hết.

Cháu xuất phát điểm không giống M lắm nên cháu con một mà không giống. Nhà cháu từng ăn nên làm ra, vỡ nợ, rồi lại làm nên lần nữa. Cháu là anh lớn, cháu biết trách nhiệm với gia đình và với em gái. Gia đình cháu đầm ấm, mọi người quan tâm nhau từng chi tiết.

Cháu băn khoăn ở M là cô ấy không chia sẻ mấy với cháu về những gì cháu đã trải qua và những gì gia đình cháu đang có. Ví dụ như khi cháu ôn khổ về giai đoạn vỡ nợ, M cứ nói là cháu thử M, ai lại dại dột để vỡ nợ, ai lại đi cầm cố cái nhà mình đang ở. Rồi ví như cháu nói căn hộ mà ba mẹ cháu đang ở là nhà mướn, M lại phán, sao lại đổ tiền nữa vào làm ăn mà không lo một căn nhà, vỡ nợ nữa thì sao? Ví như cháu nói thời cháu đi học phải vay tiền diện sinh viên khó khăn, M lại chỉ trích cháu xạo, làm gì tới mức đó! Nói chung M rất chủ quan, tưởng ai cũng phẳng lặng như mình và không hình dung nổi tại sao lại như vậy, phiêu lưu, dại dột hay là ham giàu để phá sản như vậy?

Bỏ qua hết những chủ quan đó thì M rất được, có duyên, thích tán chuyện, cầu thị khi mẹ cháu góp ý nên mặc ra sao, thiết kế bữa ăn hay nấu nướng các thứ. Cháu cũng chưa chấm điểm 10 cho M nhưng liệu các cô gái khác thì sao, mấy ai hoàn hảo mà lò của nhà nào bây giờ cũng vậy, tránh vỏ dưa có khi lại gặp vỏ dừa, phải không cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Hình như thế kỷ 21 rồi mà phụ nữ vẫn luôn bị xét nét quá mức. Phải chung tình, phải quán xuyến, phải biết chia sẻ, phải và phải... Nhưng gẫm lại thì đòi hỏi ấy không quá. Nhiều phụ nữ Tây hễ tranh cãi với chồng là chống nạnh lên, hét stop là chồng phải im re và cái khoản nấu nướng thì thôi rồi.

Cô cũng đánh giá cao nhất cái khoản quan tâm chia sẻ ở người nữ. Nữ công gia chánh học được, nấu ăn giở google, cắt may, cũng giở google học lỏm được, thậm chí cắt tóc làm tóc cũng theo sách được. Ban đầu không giỏi, sau sẽ giỏi dần, nêm mặn, điều chỉnh, may hỏng, may cái khác, cắt tóc hỏng, đợi tóc dài ra cắt lần hai...

Nhưng chia sẻ là bản tính. Chứng tỏ người đó có lòng nhân, cái lòng trấc ẩn là bẩm sinh cộng với nền nếp gia đình mà nên. Vì sao có đứa bé biết cho tiền người ăn xin từ những ngàn mẹ nó mới cho nó ban nãy, trong khi đứa bé khác thì không nhìn thấy người đó, thậm chí còn tỏ ra ghê sợ khi đứng gần người đó? Vì vậy nên mới có người làm nữ tu, thành bậc chân tu và có người suốt đời không rơi cho ai một đồng một cắc.

Vì vậy, cô nhắc cháu tìm hiểu thêm căn gốc cô gái ấy. Những phụ nữ hay ngạc nhiên và dễ dàng chỉ trích quãng thời gian bi đát của người khác là người rất hay chủ quan, ích kỷ, nói được nhưng làm dở ẹc và quan trọng nhất, cảm xúc cứ đơ đơ, không biết nhỏ cho phận người khó một giọt nước mắt nào. Họ sống như búp bê, nhiều lúc giống như ma-nơ-canh. Cưới một cô ma-nơ-canh, chao ơi, người thì cực kỳ ở các vòng nhưng cảm xúc giá lạnh, cần chia sẻ thì cứ ngay đơ, chết còn sướng hơn.

Chắc cô đã dội nước lạnh đủ rồi. Có không con gái bây giờ, vỏ dưa và vỏ dừa, có chứ, đông lắm, rất đáng lo. Vì vậy mà con trai Việt Nam vừa dễ ế vợ vừa khó “săn hàng độc”, rất công phu. Hy vọng cháu hay và tốt vậy, cháu sẽ gặp may.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.