| Hotline: 0983.970.780

Có thể với người này cháu không được chọn nhưng với người khác cháu sẽ có đôi.

Thứ Ba 10/07/2012 , 16:08 (GMT+7)

Năm nay cháu 28 tuổi có một mối tình dài 3 năm, đối với cháu mối tình đó là đẹp nhất. Cháu được yêu và yêu người đó. Nhưng thật buồn cô ơi, khi biết cháu bị viêm cầu thận, gia đình ngăn cản anh đến với cháu bằng mọi cách.

Cô Dạ Hương kính mến!

Năm nay cháu 28 tuổi có một mối tình dài 3 năm, đối với cháu mối tình đó là đẹp nhất. Cháu được yêu và yêu người đó. Nhưng thật buồn cô ơi, khi biết cháu bị viêm cầu thận, gia đình ngăn cản anh đến với cháu bằng mọi cách. Lúc đầu anh cũng nói sẽ yêu mình cháu và chỉ lấy cháu thôi nhưng thời gian trôi qua và anh đã thay đổi. Anh không còn yêu cháu nữa cô ạ. Bọn cháu chia tay đã nhiều lần nhưng có lẽ lần này là dứt khoát rồi. Thật sự thì cháu còn yêu nhiều lắm.

Gần đây anh có nhắn tin xin cháu đừng hận anh, hãy coi anh là một người bạn nhưng cô ơi cháu thấy con tim mình đau nhói vì đã tin tưởng vào tình yêu nhiều quá. Tuy yêu nhau 3 năm nhưng anh chưa làm gì vượt qua giới hạn cả, nhưng cháu cảm thấy mình đang hận anh thì phải. Cháu phải làm sao đây hả cô, nên trở thành bạn hay là quên hẳn anh đi?

Mong cô đừng in email của cháu

>> Những tâm sự khác

Cháu thương mến!

Lá thư ngắn nhưng làm cô chảy nước mắt. Lời ít nhưng nỗi đau nhiều, cô tin đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời cháu.

Cô có đứa cháu trai cưới vợ muộn, không may sau đám cưới, bệnh thận ở cô gái bùng phát, phải lọc máu hàng tháng. Dĩ nhiên hai đứa không để cho có con nhưng lâu ngày, tình vợ chồng cũng ít thắm thiết đi. Một người quanh năm lo bệnh, một người quanh năm lo tiền chạy thận. Và một phụ nữ khác đã xuất hiện, chia sẻ, tới lui, trai gái.

Bây giờ đứa cháu họ của cô thương một người mà sống với một người, cô vợ chính thức của nó cũng bật đèn xanh cho chồng có chỗ giải khuây. Cháu cô không sinh con với người kia, vì cô này đã có con riêng và vẫn lo cho vợ tiền bệnh viện hàng tháng. Ôi đời người, sao mà khổ!

Cô đơn cử trường hợp cụ thể như vậy để cháu thông cảm, nhà người ta thấy trước bi kịch và muốn tháo sớm. Dần dần cậu ấy cũng hình dung được tất cả và chia tay một cách khôn khéo. Cháu chưa thể biết được hậu quả của căn bệnh thận với đời sống gia đình, ví như người có bệnh tim thì rất khó sinh con và khó có cuộc sống vợ chồng bình thường.

Nói vậy không có nghĩa là ai bệnh nan giải cũng chết ngắc cuộc đời nhưng nếu như chưa hôn nhân thì khoan đã, hãy trị bệnh đi đã. Có thể với người này cháu không được chọn nhưng với người khác cháu sẽ có đôi. Đừng oán ai và cũng đừng trách thân mình, bệnh nào rồi cũng có cách chung sống với nó. Nhưng để làm bạn thì không nên, tốt hơn đừng nhìn thấy nhau, núm níu, chạnh lòng rồi có khi lại dính chùm sau khi người ta có vợ.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.