Cháu 31 tuổi, gia đình đông anh chị em, chỉ mình cháu được học đại học và làm việc ở cơ quan Nhà nước đã vào biến chế gần 2 năm nay. Cháu là người dân tộc thiểu số, ở xã đặc biệt khó khăn, người yêu cháu là Đ 29 tuổi, làm việc ở một công ty tư nhân, chỗ Đ làm cùng huyện với cháu.
Lúc đầu mới quen Đ cháu đã lo sợ về gia đình cháu là nhà nghèo, người địa phương, lại không xinh đẹp... Đ nói với cháu không có vấn đề gì vì Đ đã có người yêu ở quê nhưng người yêu đã bỏ Đ đi cưới chồng rồi. Nhiều khi cháu hỏi Đ có thật lòng không, Đ trả lời là có yêu thật. Đ cũng thường xuyên xuống nhà trọ của cháu, gọi điện và nhắn tin nói chuyện, vui vẻ, hạnh phúc.
Thời gian gần đây cháu thấy Đ ít gọi và nhắn tin, tối nếu cháu nhắn tin, Đ nhắn lại là đang ngủ mệt mỏi quá. Cháu tin, cũng không nhắn hỏi nhiều để cho Đ ngủ. Cũng tối đó cháu tình cờ ra ngoài thấy Đ từ công ty đi chơi với người con gái khác vừa đi vừa ôm eo nhau. Buồn quá cháu nhắn tin, Đ không trả lời, cháu đau khổ và suy sụp cả tinh thần.
Rồi tiếp tục thấy Đ hay đèo cô gái đi chơi và bạn bè cháu ai cũng thấy. Đ còn nói là chẳng lẽ đèo người con gái nào là yêu hả? Cô ơi, cô có tin đàn ông không? Đến giờ Đ vẫn chưa xuống gặp cháu và còn tránh mặt cháu nữa. Cháu có nên tiếp tục tình yêu đó nữa không?
Đừng in email lên cô nhé
Cháu ơi!
Cái gã kỹ sư ấy đã rời bỏ con nai vàng ngơ ngác rồi. Đó là gã thợ săn, lên miền núi để săn nai. Có lẽ cậu ta đang “nhâm nhi” một con mồi khác. Buồn ư, suy sụp ư, dĩ nhiên rồi nhưng sao không nghĩ theo phép thắng lợi tinh thần, rằng mình chạy sớm là để bảo toàn sớm, lấy một người mèo mả gà đồng như vậy, khổ cả một đời.
Người ta đã tránh mặt, sao còn hỏi cô, có nên tiếp tục cuộc tình này không. Đâu còn là cuộc nữa mà chỉ còn một phía thôi. Đừng ngóng trông níu kéo, không xứng đáng đâu, người miền núi cả tin nên tổn thương sâu sắc. Nhưng người miền núi cũng rất giỏi đứng lên, can đảm và sống tiếp cuộc sống của dân tộc mình.
Cô tin cháu sẽ không hận Đ mà quên mình là trí thức của dân tộc mình, gan góc cống hiến và rồi mình sẽ thấy thứ hạnh phúc lớn lao hơn.
Cô tin cháu sẽ không hận Đ mà quên mình là trí thức của dân tộc mình
Thứ Năm 26/07/2012 , 13:57 (GMT+7)Đừng ngóng trông níu kéo, không xứng đáng đâu, người miền núi cả tin nên tổn thương sâu sắc. Nhưng người miền núi cũng rất giỏi đứng lên, can đảm và sống tiếp cuộc sống của dân tộc mình.
-
Tâm sự Dạ Hương 18/01/2023 - 06:44
Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?
-
Tâm sự Dạ Hương 07/12/2022 - 09:44
Nói như chồng cháu, cắt cắt cắt cho nhẹ nhàng. Lại chọn bạn khác. Đời mà, luôn phức tạp, lắm chuyện làm ta phải luôn rời đi với những người từng là
-
Tâm sự Dạ Hương 05/12/2022 - 06:21
Cháu luôn trấn an mẹ rằng đàn ông họ có biết sợ, nhưng thực ra, việc quấy rối tinh vi hơn, tinh vi lắm ấy cô...
-
Tâm sự Dạ Hương 29/11/2022 - 13:51
Cháu bị sốc nhưng vẫn để việc ấy trôi qua suôn sẻ. Nhưng sâu xa cháu nghĩ, anh còn yêu vợ, đúng không cô?
-
Tâm sự Dạ Hương 28/11/2022 - 13:47
Con ít, cháu hiếm, chuyện ích kỷ là đương nhiên. Nhưng có những gia đình vun phân tưới nước cho sự ích kỷ ấy. Vậy nên mới có đứa hư....
-
Tâm sự Dạ Hương 14/11/2022 - 10:49
Bà tự nhiên xuất hiện chỗ mẹ con cháu, thăm hỏi rồi ra cái điều kiểm soát mẹ cháu phải chăm ông thế này thế kia. Xuất hiện ngày càng dày
-
Tâm sự Dạ Hương 14/11/2022 - 08:59
Chắc chắn ba má nghĩ nếu có bỏ nhau chẳng hạn thì nhà ấy của cháu và con của cháu, trên đất ông bà ngoại cho.
-
Tâm sự Dạ Hương 10/11/2022 - 20:32
Bạn bè tôi, gia tộc của bạn bè tôi, nếu ít cũng bi kịch mà đông càng nhiều bi kịch. Làm việc gì cũng thấy bi kịch, không nhà nào yên cả
-
Tâm sự Dạ Hương 07/11/2022 - 14:10
Dì của cháu làm việc trên thị xã làm mối cho cháu một anh 40 tuổi. Anh này là con một, con bà lẻ của một người đàn ông trên thành phố.
-
Tâm sự Dạ Hương 01/11/2022 - 10:06
Ban đầu mẹ đi đi, về về hai nơi. rồi giờ thì cuối tuần mẹ mới sang với con và cháu. Cháu muốn khóc rống lên, cảm giác mất mẹ là kinh khủng đó cô.
-
Tâm sự Dạ Hương 31/10/2022 - 09:52
Không ai biết ẩn số tuổi già về mình, hay về người bạn đời của mình. Khi con người đau lâu, ốm dài, muốn chết cũng không xong thì thê thảm, trần trụi tính cách...
-
Tâm sự Dạ Hương 21/10/2022 - 14:49
Đàn ông nào cũng có ngáy. Càng nam tính càng ngáy to, càng lao động khổ nhọc càng dễ ngủ say và ngáy vang nhà