| Hotline: 0983.970.780

Có vợ có chồng, không khó khăn nào không thể vượt qua

Thứ Tư 08/01/2020 , 10:33 (GMT+7)

Có vợ có chồng không khó khăn nào không thể vượt qua. Bằng như nghe ba má mình, hai bên cứ kéo co cháu thì cháu sẽ không giữ được gia đình mình.

Cô kính mến!

Năm ngoái cháu có viết thư nhờ cô tư vấn chuyện rời miền Tây của hai vợ chồng. Không biết cô còn nhớ không, đang là viên chức quèn ở tỉnh chồng con nhảy ra ngoài. Loay hoay thời gian anh lên cao nguyên thuê đất làm nông và quyết định ở trên đó luôn. Rồi cũng mua được đất để dành.

Lúc đầu cháu không muốn theo. Vì hai đứa con của cháu ông bà ngoại bao bọc, hai bên quen hơi bén tiếng lâu rồi. Cháu mà không nhờ ba má thì cháu không được như ngày hôm nay, vì con của cháu cá tính lắm, như là tự kỷ vậy cô. Má cháu hiền lành, buôn bán tháo vát, còn ba cháu thì về hưu, rảnh rỗi nên có nhà riêng mà ông toàn đưa đón các cháu giúp con gái.

Nhưng vợ chồng vùng vằng mấy rồi cũng phải về một mối. Nếu không vậy thì bỏ nhau sao? Đứa con đầu vào lớp 6, cháu rời tỉnh nhà theo chồng. Ban đầu cháu mất việc, chỉ ở nhà chăm sóc đưa đón hai đứa con đứa cấp II, đứa cấp I cũng hết thời gian rồi. Nhà riêng ở tỉnh chưa bán được, phải ở nhà thuê. Lạnh lẽo, nhà cửa tạm bợ, đời sống chật vật, chán lắm cô ơi.

Bây giờ má cháu mới chịu lên chỗ mới của cháu. Bà khóc quá trời. Trong khi đó, nông sản bấp bênh, công việc của chồng không sáng sủa. Con cháu mới có một học kỳ mà má cháu cương quyết muốn cháu về lại ở dưới đó.

Bà chủ trương nhà cho thuê để lấy tiền bù cho việc làm ăn thất bát của chồng, mẹ con cháu ở nhà của ngoại luôn. Chồng tuyên bố về là tan, anh ấy đã mua được đất, sẽ bán nhà ở dưới đem lên để thoát cảnh nhà trọ, rồi sẽ ổn dần, miền tây hạn mặn sẽ không có tương lai cho anh.

Cháu biết tính sao đây cô?

----------------------

Cháu thân mến!

Cô có nhớ một phụ nữ miền Tây thư cho cô việc nên hay không nên theo chồng lên cao nguyên. Giờ người đó lại muốn tháo về sao?

Việc như cháu gọi là di cư gần. Tại sao có tình trạng nhiều người bỏ miền Tây lên cao  nguyên lập nghiệp? Rõ ràng là do xu thế, bấy lâu nay công nghiệp lấn át, nông nghiệp bị bỏ quên, người người đua nhau đi làm công nhân, đi xuất khẩu lao động. Nay thì biến đổi khí hậu, miền Tây sắp thành vùng mặn và lợ, có thể vựa lúa vơi đi, có thể vùng cây ngọt trái lành biến mất, có thể và có thể…

Vì vậy mà chồng cháu đã cảm thấy về lâu dài căn cốt nông dân của cậu ta bị thách thức nếu bám lại tỉnh nhà. Bỏ việc quèn ở cơ quan là xu hướng chung, để đi tìm lại thế mạnh của chính mình. Và đã thực sự làm nông, mua được đất và rồi, như đã hình dung, sẽ làm nhà.

Có điều, cháu có yêu chồng đủ để cùng với chồng trong một chương khác của cuộc đời không? Cô không chắc khi đọc thư. Vì ba má cháu kèm mẹ con cháu lâu rồi, như miếng bánh có vị kem ở giữa, cháu đã quen. Vả lại, vợ chồng xa nhau ban đầu nhớ, sau quen dần và rồi có khi, thấy nhiều thời gian một mình lại thích. Xa thương gần thường.

Hãy lắng nghe chính mình. Nghe kỹ tâm tư tình cảm của mình. Vẫn trọng chồng và muốn không rời rạc, thì khi khó khăn, phải đứng bên cạnh chồng. Có vợ có chồng không khó khăn nào không thể vượt qua. Bằng như nghe ba má mình, hai bên cứ kéo co cháu thì cháu sẽ không giữ được gia đình mình. Cha mẹ giúp con bao nhiêu thì hay can thiệp mạnh mẽ bấy nhiêu, thậm chí áp đặt.

Đây là thử thách và cũng là bước ngoặt. Các cháu cần, rất cần đối thoại về tương lai gần và tương lai xa. Căn nhà ở tỉnh, là chỗ để thỏa thuận chứ không phải thứ để mặc cả với nhau.

Bán nhà dưới ấy để mua nhà và thoát ở thuê. Có nhà, thì rồi cháu sẽ ổn tâm trạng còn việc làm ăn tùy mưa nắng tùy thời giá của chồng, sẽ như muôn người, thất và trúng. Rồi cháu kiếm việc làm, việc ổn định phải tính vài ba năm chứ không thể căn cứ theo một học kỳ của con như vừa qua.

Mong cháu bình tâm và sáng suốt.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất