| Hotline: 0983.970.780

Con nghiện xin đểu giữa ban ngày

Thứ Sáu 19/12/2014 , 08:13 (GMT+7)

Một buổi trưa ngày cuối tuần gần đây (14/12), tôi và người bạn gái có rủ nhau vào công viên Thống Nhất (TP.Hà Nội) đi dạo. 

Khi cả hai vừa ngồi trò chuyện nghỉ ngơi trên chiếc ghế đá mạn phía giáp ranh phường Vân Hồ (gần cổng ra vào trên đường Nguyễn Đình Chiểu), chưa đầy nửa tiếng thì bất thình lình có hai thanh niên choai choai, dáng vẻ gầy gò, má hốc hác, mắt lồi to, tuổi chừng 15-17 tiến lại chỗ chúng tôi mặt đằng đằng sát khí dằn giọng: “Ê, cho tụi tôi mấy chục ngàn để làm bi, đang đói thuốc quá…!”.

Bạn gái tôi tỏ ra sợ sệt, tôi thì bình tĩnh bảo: “Chúng tôi là sinh viên không có tiền đâu!”. Tôi vừa nói dứt câu, một trong hai tên rút trong túi ra chiếc xi-lanh rớm máu đỏ quát: “Muốn chết hả, có nôn tiền ra không thì bảo?”.

Lúc này bạn gái tôi nhanh nhảu rút ra tờ 50.000đ đưa cho chúng. Cầm tiền xong, bọn chúng đi nhanh tới phía xa, nơi có một đôi bạn trẻ khác đang ngồi và tôi quan sát thấy từ xa chúng lại “trấn” được tiền của đôi bạn trẻ khi họ cũng phải bấm bụng không dám chống cự móc tiền đưa chúng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.