| Hotline: 0983.970.780

Công lý có được thực thi?

Thứ Năm 15/11/2012 , 12:59 (GMT+7)

Cách giải quyết kiểu nửa vời vụ việc tranh chấp đất giữa gia đình ông Thôn, bà Chiên và ông Ngọc của TP Móng Cái (Quảng Ninh) khiến dư luận nghi ngờ ông Cao Quang Ngọc có một “thế lực chống lưng”.

Vụ việc dùng sổ đỏ khống để chiếm đất đang được các cơ quan điều tra vào cuộc

Báo NNVN ra ngày 12/11/2012 phản ánh cách giải quyết kiểu nửa vời vụ việc tranh chấp đất giữa gia đình ông Thôn, bà Chiên và ông Ngọc của TP Móng Cái (Quảng Ninh) khiến dư luận nghi ngờ ông Cao Quang Ngọc có một “thế lực chống lưng”.

>> Dùng sổ đỏ khống để chiếm đất: Vụ việc có bị chìm xuồng?

Sao không khởi tố vụ án?

Sai phạm nghiêm trọng của ông Cao Quang Ngọc là dùng sổ đỏ khống để chiếm đoạt đất, nhưng thay vì phải chuyển hồ sơ sang CQĐT để điều tra, làm rõ ai đã làm ra cuốn sổ đỏ có số hiệu AC: 998089-H00287; cán bộ nào đã sửa số sổ đỏ số AC: 987381-H00287 thành AC: 998089 - H00287 trong sổ theo dõi cấp GCNQSDĐ tại Phòng TN-MT TP Móng Cái để làm rõ những người liên quan thì Thanh tra TP Móng Cái lại nhận định chung chung là “sổ đỏ có số hiệu AC: 998089 – H00287 là sổ khống” và “không thể xác minh ai là người đã sửa chữa GCNQSDĐ số AC: 987381 - H00287 thành GCNQSDĐ số AC: 998089 - H00287"?

Về vấn đề này, luật sư Vũ Lợi, Giám đốc Cty luật Hòa Lợi, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định: Những tình tiết trong vụ việc cho thấy, cán bộ Phòng TN-MT TP Móng Cái có dấu hiệu cấu thành tội “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”, được quy định tại Điều 266 Bộ luật Hình sự. Nếu ông Cao Quang Ngọc là người mang cuốn sổ đỏ được xác định là giả đến nộp cho Phòng TN-MT thì cơ quan điều tra phải khởi tố vụ án theo Điều 267 Bộ luật Hình sự, tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để làm rõ ai là người đã “đẻ” ra sổ đỏ số AC: 889089 - H00287”.

Trao đổi với PV về việc này, ông Dương Văn Cơ, Chủ tịch UBND TP Móng Cái biện minh rằng: “Vì hai bên có thỏa thuận không đưa vụ việc ra CQĐT”(?!). Ông Cơ đã đã nhầm lẫn vì những hành vi trên không thuộc lĩnh vực dân sự. Hành vi “lập khống” sổ đỏ và tẩy xóa sổ lưu đã xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội và đã được quy định tại Bộ luật Hình sự nên phải được chuyển CQĐT làm rõ.

Từ năm 2009, UBND TP Móng Cái đã giao cho Phòng TN-MT làm thủ tục thu hồi sổ đỏ số AG: 889374 - H00998 mang tên ông Cao Quang Ngọc; Phối hợp với UBND phường Ninh Dương khôi phục hồ sơ để cấp lại sổ đỏ cho gia đình ông Thôn với diện tích đất là 1.230,5 m2. Nhưng đã gần 3 năm trôi qua, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, ông Ngọc vẫn sử dụng và kiếm lời trên mảnh đất gần 1.000 m2 dù chỉ mua có 600 m2.

Cơ quan điều tra Viện KSNDTC vào cuộc

Sau khi báo chí vào cuộc, tháng 7/2012, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn chỉ đạo UBND TP Móng Cái báo cáo vụ việc báo đã nêu với UBND tỉnh bằng văn bản. Sau đó, do sự trả lời không thỏa đáng nên ngày 7/8/2012, UBND tỉnh Quảng Ninh ra tiếp văn bản số 3777/UBND-QLĐĐ2 đã “yêu cầu UBND TP Móng Cái kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan”. Trường hợp sau ngày 31/8/2012, UBND TP Móng Cái không xác định được đối tượng sai phạm thì chuyển hồ sơ sang CQĐT để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo khẳng định của bà Chiên: “Hợp đồng chuyển nhượng đất ngày 19/10/2006 là giả mạo, do chính Cao Quang Ngọc lập ra với chữ ký giả của ông bà. Bản hợp đồng giả mạo này đã không được các cơ quan chức năng đưa đi giám định mà lại giám định giấy mua bán viết tay của vợ chồng tôi với ông Ngọc vào ngày 6/10/2006”.

Đúng như bà Chiên tố cáo, UBND phường Ninh Dương tại công văn số 12 ngày 10/5/2010 đã khẳng định chưa bao giờ chứng thực việc mua bán đất giữa ông bà Chiên, Thôn và Cao Quang Ngọc. Khi tiếp xúc với PV, bà Phạm Thị Minh Hồng, nguyên Chủ tịch UBND phường Ninh Dương -người ký hợp đồng mua bán đất giữa ông bà Thôn, Chiên và ông Ngọc (bà Hồng hiện là Phó Phòng Nội vụ UBND TP Móng Cái) đã chối đây đẩy: “Việc mua bán giữa ông Ngọc và ông bà Chiên, Thôn có qua phường chứng thực đâu”. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bản Hợp đồng số 57/CN thì bà Hồng phải thừa nhận chữ ký chứng thực là của mình(?!)

Đầu tháng 9/2012, CQĐT CA TP Móng Cái chính thức điều tra vụ việc. Luật sư Vũ Lợi nhận định: “Trước đây, CA Móng Cái cũng vào cuộc nhưng không có kết luận nào được công bố. Giờ vẫn là CA Móng Cái vào cuộc là không khách quan vì nếu kết luận vụ việc có dấu hiệu hình sự thì sẽ rất “khó ăn khó nói”. Ở vụ việc này, CA tỉnh Quảng Ninh phải trực tiếp điều tra mới đảm bảo tính khách quan”.

Theo thông tin từ Viện KSNDTC, CQĐT của Viện đã chính thức vào cuộc để điều tra không chỉ vụ tranh chấp đất giữa ông Thôn, bà Chiên và ông Ngọc mà còn điều tra tính minh bạch trong việc điều tra, xét xử, thi hành án vụ án cướp xe máy tại Kiến An (Hải Phòng) năm 1993. Ở vụ án đó, một trong hai tên cướp là Bùi Đức Thắng, SN 1975 tại Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng. Sau 6 năm trốn lệnh truy nã, Thắng ra đầu thú và bị xử 5 năm tù giam. Không một ngày đi tù, Thắng được hoãn thi hành án rồi được đặc xá năm 2006 đầy bí ẩn. Nguồn tin từ Viện KSNDTC cho biết, Thắng ở Hải Phòng chính là Cao Quang Ngọc ở Móng Cái, người đã mua một ít rồi chiếm hết đất nhà bà Chiên…

Tại sao năm 2006 Thắng mới được đặc xá mà năm 2001 Thắng đã có thể kinh doanh tại Quảng Ninh với chứng minh nhân dân mang tên Cao Quang Ngọc? Khi có kết luận từ cơ quan chức năng chúng tôi sẽ đưa tin cụ thể về vụ việc.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.