| Hotline: 0983.970.780

Công tử Bạc Liêu nếu sống lại...

Thứ Hai 17/09/2012 , 09:36 (GMT+7)

Lão Cò sau khi xúc miệng buổi sáng hai chén Tiên Lãng Tửu rồi hãm một ấm trà thật đặc mời bác Thảo Dân.

Lão Cò sau khi xúc miệng buổi sáng hai chén Tiên Lãng Tửu rồi hãm một ấm trà thật đặc mời bác Thảo Dân. Bác Thảo Dân cười tủm tỉm:

- Ơn trời, bây giờ lão nhà nhã quá. Tôi mà được như lão nhỉ, hàng ngày chỉ mỗi việc lướt "oét", biết đủ thứ chuyện trên đời...

Lão Cò lắc đầu thở dài:

- Càng biết càng đau đầu. Giá như bà ấy cho tôi ra đồng, lội ruộng bắt cua, mò ốc tối về làm mấy chén Tiên Lãng Tửu để mà ngủ say thì sướng hơn là suốt ngày đọc báo, ngán đến tận cổ rồi...

- Thiên hạ có mấy người được như lão? Sướng chả muốn sướng mà lại cứ muốn khổ là sao? Tôi đây, sau hôm đi viện về lại dầm mình dưới ao hết vét bùn, đắp bờ lại leo đồi nhổ sắn. Đã hơn bảy mươi tuổi rồi còn khổ, có lẽ khổ đến lúc chết lão ạ...

Nghe thế lão Cò thở dài lắc đầu cay đắng:

- Biết bao nhiêu người sống dưới mức nghèo khổ. Vậy mà thời nay sao mà lắm công tử Bạc Liêu thế?

- Công tử Bạc Liêu chết từ thời tám hoánh, sao lão lại bảo lắm công tử Bạc Liêu?

- Nhớ lại những chuyện ông ta ăn chơi độc nhất vô nhị thời ấy như đốt tiền nấu cháo, một kiểu chơi ngông của kẻ lắm tiền. Công tử Bạc Liêu đốt tiền của mình nên chẳng ai xót xa, còn các công tử Bạc Liêu thời hiện đại đốt tiền của dân nên ai cũng bất bình.

- Lão nói tôi nghe xem các công tử Bạc Liêu thời nay đốt tiền như thế nào?

Rít một hơi thuốc lào, nhấp một ngụm rượu lão Cò mới chậm rãi nói:

- Bác còn nhớ tháng trước bác có ý định xin đi học trường đại học “gốc mít” để ứng cử làm đại biểu của dân được cấp Ai- pác chứ?

- Tôi nhớ ra rồi, nhưng có nơi nào cấp cho đại biểu Ai- pác đâu?

- Hà Nội vừa sắm cho mỗi đại biểu hội đồng nhân dân một con Ai- pác, trị giá mỗi con hơn mười hai triệu đồng đấy.

- Trời! Mỗi con Ai- pác tương đương hai tấn lúa? Đúng là thú ăn chơi của công tử Bạc Liêu...

- Lão có nghe dự án xây Bảo tàng lịch sử Quốc gia tốn trên 11 ngàn tỉ chứ?

- Tôi nghe nói dự án đó bị báo chí phản đối ghê lắm. Bởi dân ta nhiều nơi còn phải đánh đu qua sông, trẻ học trong những ngôi nhà dột nát, xiêu vẹo, dân đói phải đi mót quặng chết mấy chục người trong vụ lở núi ở La Pán Tẩn vừa qua... Sao không mang số tiền ấy xây dựng các công trình phúc lợi cho dân được nhờ?

- Lợi ích nhóm ở chỗ đó bác ạ.

- Mà lão Cò này, tôi ngó cái mô hình nhà bảo tàng mười một ngàn tỉ sao giông giống cái gì ấy- Bác Thảo Dân cười hỏi khẽ.

Lão Cò không đáp chỉ mỉm cười, bác Thảo Dân vỗ đùi:

- Thế thì phải trang bị cho các đại biểu Ai- pác rồi. Con cháu công tử Bạc Liêu sao lại kém cha ông mình được. Kém là hổ thẹn với tiền nhân đấy...

Lão Cò thở dài:

- Nghe chuyện xây bảo tàng mười một ngàn tỉ, mua ụ nổi mấy chục ngàn tỉ rồi đắp chiếu, sắm Ai - pác cho các đại biểu... nếu công tử Bạc Liêu sống lại ông ấy chả chắp tay lạy cả nón...

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất