Trước trận này, Ronaldo đã tập đến 3 cữ mỗi ngày để chạy đua với thời gian vượt qua chấn thương đầu gối và cơ đùi.
Chắc chắn Ronaldo sẽ được trao băng thủ quân dẫn dắt đồng đội đại chiến với các tuyển thủ Đức.
Mặc dù đã có thành tích 2 lần vô địch Champions League, 2 Quả bóng Vàng và ghi 252 bàn trong 246 trận đấu tại Real Madrid, nhưng phong độ của tiền đạo 29 tuổi mỗi lần chơi cho tuyển Bồ Đào Nha không rạng danh lắm. Trong 10 trận đấu tại các kỳ World Cup, Ronaldo mới ghi được vỏn vẹn 2 bàn.
“Tôi nghĩ rằng một cầu thủ không thể là cả đội bóng. Ở đội tuyển, tôi chỉ là một và dù tôi có thể tạo ra sự khác biệt tại một thời điểm, một trận đấu nào đó thì tôi cũng không thể gánh cả trách nhiệm cho cả đội”, Ronaldo phân trần về sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ.