Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ anh Thắng phát hiện 1 túi xách màu xám rơi bên đường. Anh đã báo cáo Ban chỉ huy Đội CSGT số 4 đồng thời kiểm tra bên trong túi. Qua kiểm tra trong túi có 52 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác.
Thượng úy Thắng đã chủ động mang toàn bộ tài sản trong túi xách đến CAP Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) để bàn giao. Tại trụ sở CAP, chủ tài sản được xác minh là anh Ngô Nam Trung, trú tại phố Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội. CAP Lê Đại Hành đã liên hệ và mời anh Trung đến trụ sở CAP để tiến hành làm thủ tục trao trả lại số tiền và toàn bộ tài sản nói trên.
Cùng ngày, Thiếu úy Nguyễn Văn Hiền, cán bộ đội CSGT số 3 được phân công thực hiện nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại nút Láng - Nguyễn Chí Thanh. Trong khi thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện 1 túi xách màu đen rơi bên đường. Thiếu úy Hiền đã báo cáo BCH Đội CSGT số 3 đồng thời kiểm tra bên trong túi xách.
Qua kiểm tra bên trong chiếc túi có 16 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác, trong đó có 1 cardvisit mang tên Trương Quỳnh Anh. Thiếu úy Hiền đã chủ động liên hệ với số điện thoại trong cardvisit của chị Anh và được biết chị Anh đang di chuyển từ Nguyễn Khánh Toàn đến bến xe Giáp Bát thì bị rơi mất túi xách.
Chị Anh lên trụ sở Đội CSGT số 3 để nhận lại tài sản bị mất. Tại trụ sở Đội, chị Trương Quỳnh Anh, trú tại đường Nguyễn Khánh Toàn đã làm thủ tục nhận lại toàn bộ số tài sản trong chiếc túi xách gồm 1 GPLX, 1 đăng ký xe mô tô, 16 triệu đồng cùng một số giấy tờ cá nhận khác.