Nguyên do, ông Cam sinh năm 1940, ở xã Phùng Hưng (huyện Khoái Châu, Hưng Yên), hồi kháng chiến chống Pháp, có làm liên lạc cho du kích trong xã và cùng cha đào hầm bí mật nuôi cán bộ. Năm 1984, ông đưa vợ con vào ở Cần Thơ.
Ông Cam với đơn từ khiếu nại
Khi có chính sách khen thưởng cho những người có công còn sót, ông về quê làm hồ sơ và ngày 28/11/2011, được UBND quận Ninh Kiều đề nghị lên Ban Thi đua Khen thưởng TP Cần Thơ tặng cho ông Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng II.
Chờ mãi không thấy kết quả, năm 2013, ông đi hỏi thì được trả lời hết hạn. Sau đó, ông nhờ báo chí giúp đỡ lại được trả lời là cần người xác minh cụ thể hơn. Tháng 3/2014, ông Cam trở lại quê nhà, được ông Vũ Công An, 80 tuổi, 50 tuổi đảng, sỹ quan quân đội nghỉ hưu, nguyên là xã đội phó du kích xã Phùng Hưng, xác nhận cụ thể ông Cam làm liên lạc 2 năm và tham gia đào hầm bí mật 2 năm.
Thời gian này, ông Cam từng bị địch bắt, đánh đập dã man nhưng không khai hầm bí mật. Ngày 15/7, ông Cam gửi hồ sơ đã xác minh theo yêu cầu, lên Ban Thi đua Khen thưởng TP Cần Thơ.
Ngày 30/7, ông đến Ban Thi đua Khen thưởng hỏi thăm, được ông Trưởng phòng Kỳ nói: “Chú đã được tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ rồi còn gì nữa”. Ông Cam bất bình vì đó là khen thưởng thời kỳ ông đi bộ đội làm nhiệm vụ quốc tế ở hạ Lào, nay đề nghị khen thưởng là thời gian tham gia chống Pháp.
Ông liền làm thơ khiếu nại, dù “tôi biết công tôi chả được nhiều” nhưng “chính sách nhà nước đã đề ra” nên ông “khai báo theo yêu cầu” và đã “xác nhận lần thứ ba” nhưng gặp phải “cán bộ chính sách vặn vẹo quá”. Thơ ông đặt câu hỏi: “Lần này có được hoặc là không/Cũng đành xe cát đổ biển Đông/Cán bộ chính sách vặn vẹo quá/Muốn nói điều gì… không nói ra?”.