Đó chính là đoạn đường đi qua ngã ba Yên Lý huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Nơi đây, tính từ km 409 +500 đến km 414 + 700 (QL1A) và cũng là nơi đường sắt Thống Nhất chạy song song với đường bộ từ km 269 +200. Thôi thì đủ mọi loại hình giao thông ở đây hoạt động lộn xộn, từ anh xe ôm cho đến xe kéo, ô tô ca bắt khách lẫn giữa những đoàn tàu Thống Nhất đang băng qua, rồi đến trẻ chăn trâu, hàng rong tạo thành một chợ “âm phủ” nơi thiên đường.
Từng tốp cò xe tụ tập tại ngã ba Yên Lý (nơi có gác chắn đường sắt), hễ có xe ô tô khách đậu sát đường tàu trả khách là họ thi nhau “vượt rào”, lôi kéo, chèn ép và thậm chí cả… chôm chỉa tài sản.
Đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông chết người do lơ, cò xe truy đuổi khách dẫn đến tàu va. Còn nhiều những bất cập, lộn xộn từ phía người tham gia giao thông tại đây mà chưa được chính quyền sở tại quan tâm giải quyết có hiệu quả, đó cũng là nguyên nhân vì sao bình quân mỗi năm tại “cung đường đen” này có từ 3 đến 5 người thiệt mạng.