Sepp Blatter cùng vây cánh của ông tưởng như đã bị đánh bại, khi vị Chủ tịch FIFA buộc phải tuyên bố từ chức hồi đầu tháng 6. Các cộng sự thân thiết của người đàn ông gốc Thụy Sỹ như Phó Chủ tịch Jeffrey Webb hay mới nhất là Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Worawi Makudi, người có tiếng nói rất lớn tại châu Á, lần lượt sa lưới.
Nhưng Blatter không vì thế mà nao núng. Ông khẳng định: “Tôi có thể chủ trì Đại hội” và: “Nếu bây giờ tôi chạy đi và để mặc mọi thứ sụp đổ, có nghĩa tôi tự bôi nhọ bản thân”.
Sỡ dĩ Blatter tự tin là bởi ông đã kịp phản đòn đối thủ nguy hiểm nhất, Michel Platini, khi công khai khoản tiền 2 triệu franc Thụy Sỹ được bí mật lót tay cho người đàn ông quyền lực nhất bóng đá lục địa già.
Không những vậy, bằng một cách nào đó, những bê bối của UEFA dưới thời Michel Platini cứ dần dần bị phơi ra. Ít ngày sau khi Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan “xộ khám”, tới lượt LĐBĐ Đức “nhúng chàm” khi dính vào bê bối hối lộ để đăng cai World Cup 2006.
Cũng phải nói thêm rằng, Đức nằm trong số những liên đoàn thân tín của Platini. Huyền thoại bóng đá nước Pháp từng dựa rất nhiều vào quốc gia này để leo lên ngôi vị số một bóng đá châu Âu hồi năm 2007. Vấn đề là tại sao, câu chuyện của gần 15 năm trước, tưởng như đã ngủ yên trong những tập hồ sơ dày cộp, lại bất ngờ được xới ra vào thời điểm này.
Câu trả lời chỉ có thể là cuộc chiến giữa những thế lực ở FIFA, mà cụ thể là giữa Blatter và Platini chưa đến hồi kết. Người ta tin rằng, nếu Platini không đứng ra ứng cử chức Chủ tịch FIFA cách đây 2 tháng, có lẽ giờ này, lý lịch của ông vẫn hoàn toàn trong sạch như nó vốn từng thế thời ông yên vị với chiếc ghế tại UEFA.
Cựu danh thủ người Pháp không thể rút lại quyết định và ông buộc phải dấn thân tiếp vào cuộc chiến có một không hai trong lịch sử FIFA.