| Hotline: 0983.970.780

Cuộc chiến hai "quỷ đỏ"

Thứ Sáu 17/09/2010 , 10:11 (GMT+7)

Cuối tuần này, The Kop phải hành quân tới "láng giềng đáng ghét" để đọ sức trong khuôn khổ vòng 4 Premier League 2010-2011.

Trên bản đồ nước Anh, M.U và Liverpool là hàng xóm bởi vùng Great Manchester và Merseyside liền kề nhau. Hai CLB này có bề dày thành tích nhất ở bóng đá xứ sương mù và vì thế họ là "cừu thù" của nhau trên sân bóng.

Cuối tuần này, The Kop phải hành quân tới "láng giềng đáng ghét" để đọ sức trong khuôn khổ vòng 4 Premier League 2010-2011. Cả hai "Quỷ đỏ" đều không có sự khởi đầu tốt đẹp. M.U "cầm vàng lại để vàng rơi" trong hai trận với Fulham và Everton, luôn bị mất 2 điểm vào những phút bù giờ. Còn Liverpool thì bị Man City hạ nhục 0-3 cũng tại Manchester, bị Birmingham và Arsenal cầm hòa và chỉ thắng duy nhất West Brom.

Hai kẻ khốn khó gặp nhau, lại chẳng ưa nhau sẽ biến cuộc đối đầu cuối tuần này thành trận kịch chiến hấp dẫn. Xét về tương quan, M.U nhỉnh hơn Liverpool rất nhiều: từ HLV, cầu thủ tới cách vận hành đội hình. HLV Ferguson dù đang đau đầu sau 2 trận hòa liên tiếp với Everton và Rangers song cũng thừa cáo già để ổn định lại tình hình ở Old Trafford.

Trong khi đó, Liverpool vẫn đang trong giai đoạn hỗn mang của triều đại mới. Đội bóng đang trong giai đoạn lắp ghép sau khi có nhiều xáo trộn mùa hè vừa qua. Đặc biệt, niềm hy vọng ở tuyến trên đó là Fernando Torres vẫn chưa thể hiện được nhiều. Fan hâm mộ Liverpool đang đặt tất cả kỳ vọng vào Roy Hodgson. Nhưng quá khó để Roy có thể khắc phục trong một sớm, một chiều với lượng và chất của The Kop đang có vấn đề.

Thực tế, Hodgson đã cố gắng để xây dựng cho Liverpool một lối chơi phòng ngự theo kiểu của Fulham, nghĩa là cần sự ổn định trước khi tính đến chuyện thắng. Trừ trận thua 0-3 trước Man City, những trận còn lại, Liverpool đã trình làng một lối chơi phòng ngự khá hiệu quả. Song, Liverpool không thể giống như Fulham, nếu đá chỉ để kiếm những trận hòa rõ ràng chưa thể xứng tầm với đẳng cấp của The Kop. Về ghi bàn, Liverpool đang quá kém khi chỉ ghi được 2 bàn sau 4 trận đã đấu. Một con số quá thất vọng bởi với sự có mặt của Torres hay Gerrard, Liverpool vẫn có một hàng công được đánh giá là tương đối mạnh của Premier League.

Trong lịch sử các cuộc đối đầu giữa hai đội ngay tại Old Trafford, M.U từng bị Liverpool hạ nhục 1-4 hồi mùa giải 2008-2009. Để lên giây cót tinh thần cho các đồng đội, đồng thời khích bác đối phương trước trận quyết đấu, Fernando Torres thường xuyên "hồi cố" trận đấu cách đây 2 mùa. Liệu Liverpool có "ngược ngựa", giành được 3 điểm trên sân Old Trafford hay không? Chẳng biết! Còn các chuyên gia thì dự đoán M.U thắng 2-1.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.